Aleteia | 17-12-2015
Hôm nay, Đức Thánh Cha bước sang tuổi 79, chúng ta vui mừng cùng chúc mừng sinh nhật ngài.
Nhân ngày sinh nhật ngài, xin điểm lại những điều nho nhỏ mà thân thương của người cha chung.
1- Ngài tự mình ra tiệm kính để sửa kính mắt.
2- Đôi giày của ngài đơn sơ, như chúng ta vậy.
3- Ngài yêu mến Mẹ mình, luôn luôn mở đầu và kết thúc mọi chuyến công du bằng việc đến viếng Đức Bà Cả và dâng lời cầu nguyện.
4- Ngài thường đem quà tặng Mẹ, là hoa, hay có khi là một trái banh!
5- Ngài lúc nào cũng có tràng chuỗi mân côi trong người.
6- Chữ ký của ngài đơn giản là ‘Francis’ Viết theo tiếng La Tinh đó.
7- Với chỉ một lá phổi, nhưng trông ngài không bao giờ mệt mỏi.
8- Ngài thích một miếng bánh pizza lắm, và có người chạy theo đưa bánh cho ngài rồi.
9- Các xơ say mê ngài.
10- Giữa đám đông, ngài không ngại uống trà yerba, làm một hơi hết luôn.
11- Ngài thích điệu tăng gô
12- Ngài thường đi xe ‘Fiat’ một ẩn dụ sống.
13- Ngài ôm và hôn những người mà chúng ta thường còn không dám nhìn, và ngài muốn chúng ta đơn giản chỉ cần yêu mà thôi.
14- Những hành động của ngài biểu lộ giá trị và phẩm giá của tất cả mọi đời sống con người.
15- Ngài là Phêrô, và ngài đem ơn chữa lành đến nhiều nơi.
16- Ngài vui vẻ cho quá giang xe giáo hoàng.
17- Ngài từng phải lòng một cô gái xinh đẹp, nhưng rồi, ‘Tôi khám phá ra ơn gọi đi tu của mình.’
18- Ngài đọc truyện của Tolkien.
19- Ngài mở Cửa Thánh thật hào hùng.
20- Ngài từng có thời làm an ninh hộp đêm để kiếm tiền trả học phí.
21- Ngài mến bậc tiền nhiệm của mình, đến thăm, và thường xuyên trích lại lời của Đức Benedicto.
22- Ngài luôn luôn sẵn sàng chụp selfie.
23- Bức tranh yêu thích của ngài là ‘Thập giá trắng’ của Chagall
24- Ngài tự nhấc máy gọi điện cho bất kỳ ai ngài thấy cần, và nhiều người nhận điện thoại của ‘Cha Phanxicô’ mà không tin nổi vào chuyện đó.
25- Ngài nhờ các em tiểu học mà biết dùng màn hình tương tác.
26- Ngài chúc lành cho hàng ngàn xe mô-tô ở quảng trường thánh Phêrô, khi họ kỷ niệm 110 năm thành lập Harley-Davidson.
27- Ngài cho chúng ta thấy ‘thương xót’ trong những chuyện ‘nhỏ’ như thánh Têrêsa vậy.
28- Những hình ảnh thú vị của ngài!
29- Ngài luôn xin chúng ta cầu nguyện cho ngài.
30- Ngài yêu mến trẻ em. Cứ để trẻ em đến với ngài.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch