Vatican Insider – Domenico Agasso Jr – 29/11/2015
Đức Giáo hoàng đã gặp gỡ cộng đoàn phái Phúc âm ở Bangui, tại Viện Thần học của phái Phúc âm. Đức Giáo hoàng ‘thân chào từng người các bạn, và qua các bạn, gởi lời chào đến toàn thể cộng đoàn các bạn. Tất cả chúng ta ở đây là để phụng sự Chúa Giêsu phục sinh, Đấng quy tụ chúng ta ở đây ngày hôm nay, và nhờ phép rửa mà chúng ta đều được lãnh nhận, chúng được sai đi loan báo niềm vui Tin mừng cho mọi người ở đất nước Trung Phi thân yêu này.’
Đức Phanxicô nhắc lại rằng, ‘đã quá lâu rồi, dân tộc anh chị em đã phải chịu nhiều khó khăn vào bạo lực, đau khổ vô cùng. Điều này khiến cho việc rao giảng Tin mừng càng cần thiết và cấp bách hơn nữa. Bởi chính thân thể Chúa Kitô đang phải chịu đau khổ nơi những người con yêu dấu của Ngài, những người nghèo nhất, người ốm yếu, người già, người bị bỏ rơi, trẻ thơ không cha mẹ, hay không được dạy dỗ, không được đến trường. Có những người mang vết sẹo hằn trên thân thể và trong tâm hồn, vì thù hận và bạo lực, khi chiến tranh đã cướp đi của họ mọi thứ, công việc, nhà cửa và cả những người thân yêu.’
Đức Phanxicô trích lại một điều mà ngài đã nhiều lần nhấn mạnh. ‘Đối với những người chịu đau khổ, Thiên Chúa không có sự phân biệt nào cả. Tôi thường gọi đây là tình đại kết trong máu. Tất cả mọi cộng đoàn chúng ta đã phải chịu đau khổ vô tội, do bởi bất công và thù hận mù quáng bởi tay ma quỷ. Tôi mong muốn bày tỏ sự gần gũi và tình thân ái với mục sư Nicholas, nhà mục sư vừa bị đột nhập và thiêu rụi, cả nơi hội họp của cộng đoàn cũng vậy.
Trong những tình cảnh khó khăn này, Chúa vẫn muốn chúng ta hãy thể hiện cho mọi người thấy sự trìu mến, cảm thông và lòng thương xót của Ngài. Đau khổ chung và sứ mạng chung này là một cơ hội mà Chúa Quan Phòng cho chúng ta để cùng nhau tiến tới trên con đường hiệp nhất, và cũng là một sự hỗ trợ thiêng liêng. Làm sao mà Cha lại có thể từ chối ơn hiệp nhất, dù vẫn chưa hiệp nhất hoàn hảo, cho con cái mình đang cùng chịu đau khổ và đang chung tay phục vụ anh chị em mình.’
Đức Phanxicô chỉ ra ánh sáng cuối đường hầm.
‘Các bạn thân mến, thiếu hiệp nhất giữa các Kitô hữu là tai ác, trên tất cả là bởi nó đi ngược lại ý Chúa. Đây cũng là tai ác khi chúng ta nghĩ đến những thù hận và bạo lực đang xâu xé nhân loại, và nhiều dạng khác nữa đang đi ngược lại Tin mừng Chúa Kitô.’
‘Tôi cảm kích tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hợp tác giữa các Kitô hữu ở đất nước anh chị em, và tôi khuyến khích anh chị em hãy tiếp tục theo con đường phục vụ chung trong đức mến này. Đây là chứng tá cho Chúa Kitô, và đây sẽ xây lên sự hiệp nhất.’
Đức Giáo hoàng thêm rằng, ‘Với sự kiên cường và can đảm, mong anh chị em đứng vững và thực hành đức mến, tận tâm cầu nguyện và suy tư chung, tìm cách để hiểu nhau hơn, tin tưởng và thân ái hướng đến sự thông hiệp hoàn toàn mà chúng ta vững tâm hi vọng.’
Đức Phanxicô kết bằng lời bảo đảm với những người hiện diện là ‘sẽ cầu nguyện ủng hộ các bạn trên con đường thân ái, hòa giải và thương xót, một con đường còn dài nhưng đầy niềm vui và hi vọng.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch