lefigaro.fr, Agnès Leclair, 2015-11-18
Các chú khuyển của Lực lượng Đặc nhiệm Chống khủng bố Raid là những “anh hùng” ở trận tuyến đầu

Diesel là chú khuyển cái của Lực lượng Đặc nhiệm Chống khủng bố trong trận đột kích sáng thứ tư ở Saint-Denis. Tin “Diesel” chết, đã thổi bùng những lời vinh danh Diesel trên các trang mạng xã hội. Trong quá khứ, các chú khuyển của cảnh sát, đặc biệt của Lực lượng chống khủng bố Raid đã từng được gắn huy chương.
“Cuộc đột kích sáng thứ tư vừa qua đã làm cho năm cảnh sát bị thương nhẹ và làm cho ‘Diesel’, chú khuyển cái 7 tuổi, giống malinoa của lực lượng #RAID bị chết”, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã thông báo tin này trên tài khoản Twitter chính thức của cơ quan và đã nhắc lại vai trò “tối cần thiết” của những chú khuyển đột kích chuyên trách tìm chất nổ trong các nghiệp vụ của lực lượng “những người áo đen”. Diesel được lực lượng Raid gởi đi xung phong trước để xem hiện trường có bị gài mìn không. Rõ ràng Diesel đã bị những người kháng cự trong căn nhà bắn chết.
Thông tin tử vong của Diesel đã gây một làn sóng xúc động sâu xa trên các trang mạng xã hội mà câu #tôilàconchó (#jesuisunchien) đã xuất hiện ngay. Ngay lập tức có ba ‘trận chiến’ bùng ra quanh tin Diesel chết, người thì mỉa mai về phản ứng ‘không phù hợp’ sau cái chết của 129 người trong cuộc tấn công vừa qua, người thì cho rằng “một chú khuyển có quyền được tôn trọng như một con người”, hội bảo vệ thú vật thì lên tiếng chống việc khai thác súc vật. Trên Facebook, một cộng đồng ‘tôi là Diesel’ được thành lập riêng để dành cho “anh hùng bốn chân này.”
“Được vào danh bạ như một công chức”
Trong ngành cảnh sát, các chú khuyển của lực lượng cảnh sát có thể xem là anh hùng như con người. “Chúng được vào sổ danh bạ như một công chức và được tưởng thưởng về công vụ của mình, cảnh sát trưởng Richard Marlet nhắc lại, ông là tác giả quyển sách “Nghề nghiệp: chó-cảnh sát” (Nhà xuất bản Favre). Năm 2009, Pacha, một chú khuyển giống malinoa, nước Bỉ, 10 tuổi, thành viên của đội khuyển Paris, được huấn luyện đặc biệt để dò tìm ma túy. Pacha đã được tưởng thưởng huy chương đồng về “hành vi can đảm và tận tâm phục vụ.”
Năm 2011, Frax và chủ cảnh sát của mình đã được lực lượng Raid tưởng thưởng. Frax đã bị mất hàm dưới khi được gởi đi xung phong để bắt một tên điên cuồng tự giam trong nhà mình, Frax nhận một tràng đạn súng săn. “Khi một chú khuyển chết trong khi thi hành nhiệm vụ, các nhân viên trong lực lượng đặc nhiệm Raid bị xúc động y như đồng nghiệp của mình bị hy sinh, ông Richard Marlet kể. Trong các đơn vị khuyển này, tương quan giữa chủ và chó được xây dựng trên sự tin tưởng tuyệt đối, một tương quan có tính cách hòa lẫn vào nhau”.
Giống bécgiê malinoa là giống ưu tuyển của lực lượng Raid
Được yêu mến vì các đức tính như can đảm, nhanh nhẹn, chịu đựng, vâng lời, giống bécgiê này là giống ưu tuyển của lực lượng Raid. Cũng như người, thành viên khuyển của đơn vị này được tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Đơn vị ưu tuyển gồm khoảng mười mấy chú khuyển chia làm hai loại: loại đặc biệt đi đột kích và loại đi tìm chất nổ. Việc xử dụng loại đầu phải đối với “cân nhắc rất khéo léo”, ông Marlet viết trong quyển sách của mình, “đó là yếu tố quyết định để vô hiệu hóa đương sự, hợp cùng cảnh sát để ra tay”. Nó cũng hỗ trợ cho những người “áo đen” khi không thể dùng các phương tiện kỹ thuật khác như video hay âm thanh. Các chú khuyển dò tìm “chất nổ” được đào tạo rất chuyên ngành để có thể dò tìm hơn bốn mươi “chất” ghi trong danh mục.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch