Radio Vatican, 2015-11-14
Sáng thứ bảy 14-11-2015, Đức Phanxicô tiếp các thành viên của Cơ quan Cứu trợ người Tị nạn của Dòng Tên, nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Cơ quan. Ngài nhắc lại lý do cha Bề trên tổng quyền Pedro Arrupe đã thành lập Văn phòng.
Hồi đó có làn sóng người Việt tị nạn rất đông, họ bất chấp mọi nguy hiểm, hải tặc tấn công, chết đắm trên biển để vượt biển đi tìm tự do. Là người đã từng chứng kiến bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và ý thức được tầm mức thảm cảnh ra đi của người tị nạn, cha thấy đây là một thách thức mà các tu sĩ dòng Tên không thể làm ngơ. Cha muốn các thành viên của Cơ quan đến giúp người tị nạn về mặt vật chất cũng như tinh thần, cung cấp thực phẩm, quần áo, thuốc men, chỗ trú ngụ, lo cho các nhu cầu thiêng liêng, bảo vệ nhân phẩm, lắng nghe và an ủi họ.
Hiện nay hiện tượng di dân ngày càng gia tăng trên thế giới. Người di dân đi từ các nước ở Trung Đông, Phi châu, Á châu và họ muốn đến miền đất Âu châu. Theo Cao Uỷ Tị nạn Liên Hiệp Quốc, hiện nay có khoảng 60 triệu người tị nạn trên thế giới, con số lớn nhất kể từ Đệ Nhị Thế Chiến đến nay.
Đàng sau các con số thống kê là hình ảnh của con người với tên tuổi, gương mặt, lịch sử và phẩm giá con Thiên Chúa của mình, một phẩm giá không thể bị tha hóa.
Hiện nay Cơ quan Cứu trợ người Tị nạn của Dòng hoạt động ở 10 vùng với các dự án tại 45 nước khác nhau, cùng với sự cộng tác của các nữ tu, giáo dân và rất nhiều người tị nạn, họ trung thành với lý tưởng do Linh mục Arrupe đề ra: đồng hành, phục vụ và bảo vệ các quyền của người tị nạn. Việc quyết định sống giữa người tị nạn tại những nơi cần thiết, trong và sau chiến tranh, đã làm cho cho tổ chức này nổi tiếng. Đức Phanxicô đặc biệt nhớ đến các nhóm sống ở Siria, Afghanistan, Cộng hòa Trung Phi, và vùng phía Đông của nước Cộng hòa Dân chủ Congo.
Cơ quan Cứu trợ người Tị nạn của Dòng Tên mang lại hy vọng và tương lai cho người tị nạn qua việc giáo dục, giúp người tị nạn giữ niềm hy vọng, tin tưởng vào tương lai để họ có thể có một chương trình cho cuộc sống của mình. Không có gì cao đẹp hơn là giúp trẻ em được học hành, phát huy tối đa tài năng của các em, để các em có thể bảo vệ các quyền chung của cộng đoàn cũng như quyền cho cá nhân mình. Rất tiếc là ngay cả các trường học cũng bị những người gieo rắc bạo lực tấn công. Tuy nhiên, việc giáo dục vẫn hàng đầu, vì thế trong Năm Thánh Thương Xót sắp tới, Cơ quan Cứu trợ người Tị nạn của Dòng Tên phát động chiến dịch “Giáo dục toàn diện” với khẩu hiệu “Huy động lòng thương xót” nhằm giúp thêm 100.000 trẻ em đến trường, đặc biệt các trẻ em nữ thường bị nhiều thiệt thòi trong xã hội.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch