Đức Giáo hoàng Phanxicô, tuần này đã gặp một nhóm các thợ mỏ Chilê, đã trải qua 2 tháng dưới hầm mỏ bị sập hồi năm 2010, trước khi cuộc giải cứu đầy kịch tính thành công mà nhiều người xem như một phép lạ.
Các thợ mỏ tặng Đức Giáo hoàng một chiếc mũ thợ mỏ và các món quà khác.
Trong buổi gặp, có một trong các thợ mỏ từng kẹt dưới hầm sập, Ariel Ticona, đi cùng với con gái 5 tuổi của mình, bé Esperanza, được sinh ra trong thời gian ông đang ở dưới hầm.
Hôm 05-8-10, một hầm mỏ đào vàng và đồng ở San Jose, bị sập khiến 33 người bị két dưới đất sâu. Trong suốt 69 ngày sau đó, họ vẫn ở dưới hơn 200m đất đá của hoang mạc Atacama, trong khi đội cứu nạn khẩn cấp quốc tế đang làm việc từng giờ, và cuối cùng đã giải cứu được họ vào ngày 13-10.
Trong phần nào quãng thời gian đó, các thợ mỏ có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài bằng một đường dẫn nhỏ. Họ được cung cấp các nhu yếu phẩm và một cây thánh giá, họ còn yêu cầu tượng Đức Mẹ và tượng các thánh để làm một nhà nguyện tạm ở trong tầng đất sâu dưới hầm sập.
Tất cả 33 người sống sót hơn 2 tháng dưới hầm, bất chấp không gian và nhiệt độ bít bùng, cũng như thức ăn nước uống và không khí hạn chế.
Các nỗ lực giải cứu đã thu hút sự chú ý và lời cầu nguyện trên khắp thế giới. Đức Bênêđictô XVI đã đích thân chúc lành các tràng chuỗi cho thành viên các gia đình của từng thợ mỏ đang bị kẹt, và hứa cầu nguyện cho họ. Hồng y Francisco Javier Errazuriz của Santiago, đã cử hành với các gia đình này.
Các giám mục Chilê đã chung lời cảm ơn Đức Bênêđictô vì lời cầu nguyện đặc biệt của ngài trong thời gian nỗ lực giải cứu.
Nhân kỷ niệm 5 năm xảy ra biến cố này, các thợ mỏ đã quy tụ về Roma. Ngoài cuộc gặp với Đức Giáo hoàng Phanxicô, họ còn dự buổi giới thiệu bộ phim sắp khởi chiếu về câu chuyện đời của chính họ.
Bộ phim với tựa đề ‘33‘ do hãng Alcon Entertainment và Warner Bros Pictures thực hiện, cùng sự diễn xuất của Antonio Banderas, kể về câu chuyện thật của các thợ mỏ, những đấu tranh sinh tồn, và sự cậy dựa vào đức tin của họ, trong suốt hơn hai tháng dưới hầm sập.
Bộ phim 33 sẽ được công chiếu vào tháng tới.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ CNA