amillechretienne.fr, Guilhem Dargnies, 20-02-2015
Trong Mùa Chay, Đức Phanxicô mong muốn chúng ta không bị tính dửng dưng dụ dỗ, và đây là các chặng đàng thánh giá bằng hình ảnh qua các vùng “ngoại vi của cuộc hiện sinh” của thời buổi chúng ta về huyền nhiệm của tội lỗi, của đau khổ và của bất công”.
Xin Chúa mở lòng để chúng ta hoán cải, để chúng ta xây dựng một xã hội công chính hơn.
Chặng thứ mười ba – Hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi Thập gia và trao cho Đức Mẹ
Con số các nạn nhân chết vì tai nạn giao thông ngày càng tăng. Những cái chết có thể tránh được nhưng lại bị chết oan uổng vì nhiều lý do, người lái xe bất cẩn, đường xá xấu, thời tiết xấu. Năm 2014, ở Pháp có 3 388 người chết ‘ngoài đường’, tăng hơn năm 2013 là 120 người. Có bao nhiêu nạn nhân thì có hơn số đó những người bị đau khổ theo, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của họ, không ít thì nhiều, cuộc sống của họ bị đảo lộn sau cái chết của người thân.
“Pietà” có nghĩa là ở gần với người thân khi họ bị tang chế, bị đau khổ không cách nào an ủi được (…) Yêu cho đến cùng là lời dạy tối thượng mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria để lại cho chúng ta. Đó là nhiệm vụ an ủi của tình huynh đệ mỗi ngày mà vòng tay trung tín của Mẹ Maria đau khổ ôm xác Chúa Giêsu trong lòng dạy cho chúng ta.
Đức Phanxicô, chặng đàng thánh giá ở Colisée, Rôma, 18 tháng 4-2015
Lạy Chúa,
Xin tái sinh nơi con niềm vui cứu rỗi của Chúa,
Xin cho con là tình yêu của Chúa,
Để mỗi ngày con mỗi yêu thương hơn
Và làm chứng cho sự thánh thiện của Chúa.
Lạy Chúa, xin thương xót con,
Con đã lầm đường lạc lối và phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa.
Chặng thứ mười bốn – Táng xác Chúa Giêsu trong mồ
Năm 2013, nước Pháp bán 6,9 tỷ ơrô tiền vũ khí, nâng nước này lên hàng thứ năm trong các nước xuất cảng vũ khí. Các nước Trung Đông là khách hàng hàng đầu của họ. Theo bộ Quốc Phòng, lãnh vực này thâu dụng 40 000 nhân viên.
Tôi nghĩ đến những người chế tạo vũ khí để gây rối chiến tranh; nhưng hãy nghĩ đến một chút đến nghề này. (…) Những người chế tạo vũ khí không đi nghe Lời Chúa! Họ chế tạo tử thần, họ là nhà buôn tử thần và họ hưởng lợi từ tử thần. Ước mong lòng kính sợ Chúa sẽ làm cho họ hiểu, có một ngày tất cả mọi sự sẽ chấm dứt và họ sẽ trả lẽ trước mặt Chúa.
Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 11 tháng 6-2014
Lạy Chúa,
Xin tái sinh nơi con niềm vui cứu rỗi của Chúa,
Xin cho con là tình yêu của Chúa,
Để mỗi ngày con mỗi yêu thương hơn
Và làm chứng cho sự thánh thiện của Chúa.
Lạy Chúa, xin thương xót con,
Con đã lầm đường lạc lối và phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa.
Chặng thứ mười lăm – Chúa Sống Lại
Rất nhiều người công giáo ở khắp nơi cống hiến tài năng, sức lực, thì giờ của mình cho Giáo hội; những cống hiến này đủ mọi mặt, nghề nghiệp, xã hội, chính trị, gia đình hay dòng tu, có người làm trong các lãnh vực hoàn toàn độc lập với Giáo hội, có người làm trong các cơ quan công giáo.
Tôi xin cám ơn tất cả các giáo dân tận tâm tận lực làm công việc truyền giáo mỗi ngày, ở bất cứ đâu, trong gia đình, nơi làm việc để Chúa Kitô được yêu mến, được phục vụ và để Nước Trời được lớn mạnh. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người làm việc trong lãnh vực giáo dục, y tế, hãng xưởng, chính trị, kinh tế và trong tất cả các lãnh vực tông đồ giáo dân. Chúa Kitô cần sự cống hiến và chứng tá của các anh chị em. Ước mong không có một cái gì có thể cản trở anh chị em từ chối việc loan báo Tin Mừng Chúa Kitô trong nơi sống của anh chị em, dù anh chị em có gặp khó khăn, bị thiếu thông cảm: mỗi anh chị em là mỗi hòn đá quý trong bức khảm của phúc âm hóa!
Đức Phanxicô, Thông điệp nhân dịp Ngày Thế giới Trẻ thứ 28.
Lạy Chúa,
Xin tái sinh nơi con niềm vui cứu rỗi của Chúa,
Xin cho con là tình yêu của Chúa,
Để mỗi ngày con mỗi yêu thương hơn
Và làm chứng cho sự thánh thiện của Chúa.
Lạy Chúa, xin thương xót con,
Con đã lầm đường lạc lối và phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa.
Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch