Hồng y Mario Grech nhấn mạnh động lực truyền giáo của Thượng Hội đồng

86

Hồng y Mario Grech nhấn mạnh động lực truyền giáo của Thượng Hội đồng

cath.ch, Lucienne Bitar, 2024-03-19

Ngày 19 tháng 3 năm 2024, hồng y Mario Grech bảo vệ Thượng hội đồng tại cuộc họp ở Bern, Đức | © Bernard Hallet

Ngày 19 tháng 3, tại Bern, hồng y Mario Grech lên tiếng: “Chúng ta cần thắp lại ngọn lửa trong xã hội của mình. Chúng ta không thể chỉ ngồi xem điều gì sẽ xảy ra. (…) Đây là mục đích của Thượng hội đồng. Nếu chúng ta thực sự yêu mến Giáo hội, tất cả chúng ta phải cam kết đi theo con đường truyền giáo mới này… nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần.”

Theo lời mời của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, hồng y người Malta Mario Grech, tổng thư ký Thượng Hội đồng đã từ Rôma đến Bern để gặp khoảng 70 người tham gia tiến trình thượng hội đồng ở Thụy Sĩ.

Hồng y phát biểu: “Sự hiện diện của quý vị nói lên rất nhiều về những gì Giáo hội hiện đang trải qua. Ở Thụy Sĩ cũng vậy, Giáo hội cần những nhà truyền giáo, những người dấn thân vào việc truyền giáo, không phải để ca ngợi Giáo hội, nhưng như Đức Phanxicô đã tin chắc, chúng ta cần nhen lại ngọn lửa trong xã hội của chúng ta.”

Thách thức của vấn đề kitô giáo hóa

Theo hồng y Grech, cách tốt nhất để thắp lại ngọn lửa truyền giáo là trở thành một Giáo hội đồng nghị. “Đây không phải là lúc dành cho luật pháp cũng như những suy tư thần học sâu sắc. (…) Vấn đề là kitô giáo hóa.”

Hồng y Mario Grech tại Berne ngày 19 tháng 3 năm 2024. | © Bernard Hallet

Theo chân Đức Phanxicô, hồng y Grech nhấn mạnh đến vị trí trung tâm mà mỗi người tham gia Thượng Hội đồng dành cho Chúa Thánh Thần, bất kể mức độ hành động của họ: “Thượng hội đồng ‘đặc biệt’ này giúp chúng ta nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi mỗi chúng ta. Không có Ngài, Giáo hội không có tương lai. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp Giáo hội kết nối tốt hơn với thế giới, tìm ra những câu trả lời đúng đắn cho những người nam và nữ trong thời đại này.”

Hồng y Grech nhấn mạnh đến sự thiếu uy tín của Giáo hội ngày nay, Thượng hội đồng là cơ hội để chứng tỏ sự hiệp nhất của Giáo hội, chứ không phải những bất đồng của Giáo hội! Và dĩ nhiên đoàn kết không có nghĩa là giống nhau.

Ngài kết luận: “Xã hội dân sự phải hiểu, con đường đồng nghị này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Khi chúng ta đạt được điều này, là Thượng hội đồng sẽ thành công.”

Phản hồi của người tham gia

Sau phần trình bày của hồng y Mario Grech, những người tham dự đã làm việc theo từng nhóm nhỏ “đối thoại tâm linh”, theo cách phát biểu của linh mục Pierre-Yves Maillard, phù hợp với tiến trình Thượng hội đồng đã diễn ra ở Rôma tháng 10 năm 2023. Điều nổi bật trong những phản hồi ngắn gọn của họ, đó là lòng can đảm mà tiến trình lâu dài này đòi hỏi, đôi khi có thể bị bực mình chán nản, đó là những lợi ích của việc chuyển từ lý thuyết sang thực hành tiến trình đồng nghị, và việc thử nghiệm một Giáo hội Thụy Sĩ mạnh mẽ ngoài mong chờ.

Phụ nữ trong Giáo hội

Sau đó ba chủ đề đã được trình bày và thảo luận vào buổi chiều: Phụ nữ trong Giáo hội, Tính bổ trợ và tính đồng nghị, Các kinh nghiệm về dân chủ và Giáo hội đồng nghị. Chủ đề đầu tiên là chủ đề được thảo luận nhiều nhất. Nữ tu Irène Gassman, bề trên Tu viện Fahr, và bà Isabelle Vernet lo mục vụ giới trẻ ở bang Vaud nhắc lại, nếu Giáo hội thừa nhận rằng tất cả những người đã được rửa tội đều có cùng phẩm giá, thì một nửa trong số họ vẫn bị loại trừ khỏi một số chức vụ và các cơ quan đưa ra quyết định.

Nữ tu Irène Gassmann ngày 19 tháng 3 tại Berne | © Bernard Hallet

Theo nữ tu Irène Gassmann, đã đến lúc Giáo hội phải vượt qua giai đoạn ‘những công thức đẹp đẽ’ và tiến trình đồng nghị sẽ có những quyết định cụ thể về chủ đề này. Điều này sẽ giúp Giáo hội có được uy tín, sơ cho biết, cộng đồng của sơ cầu nguyện mỗi ngày để lòng can đảm và Chúa Thánh Thần được thể hiện trong tiến trình thượng hội đồng.

Bà Isebelle Vernet, thần học gia, lo mục vụ giới trẻ ở bang Vaud | © Bernard Hallet

Bà Isabelle de Vernet cho biết, vấn đề không phải là suy nghĩ về vị trí của đàn ông và phụ nữ trong Giáo hội theo khía cạnh bổ túc cho nhau, nhưng về khía cạnh khác biệt, điều duy nhất dẫn đến việc thực sự nhận ra người khác trong sự khác biệt của họ.

“Siêu thượng hội đồng”!

Bốn diễn giả (giám mục Felix Gmür, giám mục Markus Büchel, bà Helena Jeppesen và ông Urs Brosi) ghi nhận “sự chuyên môn” của người Thụy Sĩ trong các vấn đề Thượng Hội đồng và kêu gọi Thượng Hội đồng lấy cảm hứng từ đó. Giám mục Gmür phát biểu: “Người Thụy Sĩ là chuyên gia về quyết định của thượng hội đồng. Tại Thụy Sĩ, các quyết định được đưa ra ở cấp thấp nhất.” Họ trình bày với hồng y Grech những nét khái quát về hệ thống chính trị, dân chủ và liên bang và hệ thống giáo hội kép của Thụy Sĩ.

Cuộc “trao đổi về tính đồng nghị” này diễn ra tại Trung tâm Giáo xứ Trinity, ở Bern, với sự hiện diện của bà Helena Jeppesen, đại biểu Thụy Sĩ tại Thượng hội đồng, bà Claire Jonard, điều phối viên tại Thượng hội đồng, giám mục Felix Gmür, chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, giám mục Jean- Marie Lovey, giáo phận Sion, giám mục Markus Büchel, giáo phận St-Gall, linh mục Pierre-Yves Maillard, tổng đại diện giáo phận Sion, bà Marie-Louise Beyeler, phó chủ tịch Hội đồng Trung ương công giáo Thụy Sĩ (RKZ), ông Urs Brosi, tổng thư ký của RKZ, nữ tu Adrienne Barras, bề trên cộng đoàn Nữ tu Pelouse, bà Isabelle Vernet, lo mục vụ giới trẻ ở bang Vaud và nhiều người khác.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch