Cha mẹ của em bé Emile bị mất tích được mời đến dự thánh lễ Đức Phanxicô cử hành ở Marseille
Trong một phỏng vấn độc quyền với báo Gia đình kitô giáo (Famille Chrétienne), cha mẹ của em Emile bị mất tích vào đầu tháng 7 tại Alpes-de-Haute-Provence xác nhận họ sẽ tham dự thánh lễ Đức Phanxicô cử hành ở sân vận động Vélodrome ngày 23 tháng 9.
famillechretienne.fr, Ban biên tập, 2023-08-29
Cha mẹ của em bé Emile được mời dự thánh lễ Đức Phanxicô cử hành ở sân vận động Vélodrome ngày thứ bảy 23 tháng 9. Fabio PIGNATA/CPP/CIRIC
Colomban và Marie, cha mẹ của em bé Emile trả lời cuộc phỏng vấn độc quyền với báo Gia đình kitô giáo ngày thứ ba 29 tháng 8: “Chúng tôi rất cảm động khi cả gia đình được mời tham dự thánh lễ Đức Phanxicô cử hành ở Marseille.” Ông bà là cha mẹ của em bé Emile, hai tuổi rưỡi mất tích ngày 8 tháng 7 tại Haut-Vernet, một ngôi làng nhỏ nằm ở Alpes-de-Haute-Provence, họ xác nhận sẽ đến dự thánh lễ này. Dự kiến sẽ có khoảng 60.000 người tham dự thánh lễ Đức Phanxicô cử hành nhân ngài đến dự Cuộc gặp Địa Trung Hải ở Marseille.
Báo Gia đình kitô giáo liên lạc với hồng y Jean-Marc Aveline, ngài cho biết: “Tôi rất vui mừng khi biết tin cha mẹ của em bé sẽ dự thánh lễ Đức Phanxicô dâng. Với họ, đó sẽ là dấu chỉ của sự hiệp thông với toàn thể Giáo hội và của niềm an ủi”. Tổng giám mục luôn nâng đỡ cha mẹ của em bé Emile, họ sống ở Bouches-du-Rhône trong giáo phận của ngài. Ngay những giờ đầu tiên khi em bé Emile mất tích, ngài đã gọi điện thoại cho họ để nâng đỡ họ trong thử thách. Ông Colomban, cha của em bé giải thích: “Hôm đó tôi nhận điện thoại một số lạ, lần đó không phải là nhà báo nhưng là của hồng y Jean-Marc Aveline, tổng giáo phận Marseille, ngài nâng đỡ chúng tôi và cùng với Giáo hội cầu nguyện cho chúng tôi.” Hồng y Aveline còn gọi điện thoại cho ông ngoại của Emile, một giáo dân trong giáo xứ Bouilladisse.
Xúc động trước tình cảm của mọi người
Ông Samuel Pruvot, tổng biên tập báo Gia đình kitô giáo đã gặp cha mẹ em bé Emile hai lần ngày 23 và 24 tháng 8, ông nói: “Colomban và Marie rất vui và tự hào khi cùng gia đình đi dự thánh lễ Đức Phanxicô cử hành ở Marseille”. Một số phương tiện truyền thông gọi họ là những người theo trào lưu chính thống và phát xít, nhưng họ thực sự ở trong Giáo hội công giáo và họ tìm sức mạnh của họ trong đó, đặc biệt là trong thảm kịch họ đang trải qua”. Gắn liền với thánh lễ truyền thống họ tham dự trong giáo phận, hai ông bà xem mình “trước hết là giáo dân công giáo của Giáo hội la-mã” và họ nói “rất xúc động trước tất cả tình cảm và sự hỗ trợ đến từ khắp nơi trong Giáo hội”. Cho đến lúc này, chúng tôi không biết liệu Đức Phanxicô có gặp cha mẹ của Emile trong chuyến đi Marseille hay không.
Đây là lần đầu tiên cha mẹ em bé Emile lên tiếng công khai kể từ khi Emile mất tích, cách đây chưa hai tháng. Ngoài lời cám ơn sâu sắc họ gởi đến tất cả những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp nâng đỡ họ và tiếp tục nâng đỡ, Colomban và Marie mong muốn trả lời cho những tấn công họ đã chịu và tâm sự về cách họ trải qua thử thách khủng khiếp này trong đức tin.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch