Tình cảm của giáo dân và các y tá với Đức Phanxicô
Giáo dân đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường Bệnh viện Gemelli trong tinh thần hiệp thông với Đức Phanxicô với Đức Phanxicô (ANSA)
Dù Đức Phanxicô không ra cửa sổ tầng thứ mười của bệnh viện Gemelli để đọc Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật, nhưng nhiều giáo dân đã tự nguyện đến sân trước bệnh viện để cầu nguyện cho ngài chóng bình phục. Và ngài đã viết thư cho các nhân viên chăm sóc của Khoa nhi Tâm thần và Thần kinh mà ngài gọi các nhân viên này là “các thánh ở bên cạnh”.
vaticannews. va, Benedetta Capelli, Vatican, 2023-06-11
Kinh Truyền Tin đã được đọc trong tinh thần hiệp thông với Đức Phanxicô, các nhiếp ảnh gia trước bệnh viện Gemelli đã quay phim và chụp hình cảnh giáo dân họp nhau trước bệnh viện Gemelli bên cạnh tượng Đức Gioan-Phaolô II, dưới cửa sổ tầng thứ mười nơi Đức Phanxicô nằm. Kinh Truyền Tin được cha Michele đọc với nhiều người trẻ của cộng đồng “Casa di Maria”. Cha Michele giải thích: “Chúng tôi là những người mang biểu ngữ ‘Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội sẽ chiến thắng’ đọc Kinh Truyền Tin mỗi chúa nhật ở Quảng trường Thánh Phêrô, bây giờ cũng vậy, chúng tôi ở bên cạnh Đức Phanxicô. Đây là dấu chỉ của lòng trung thành và biết ơn, đáp lại những gì ngài xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ngài. Một đáp trả mà trong bối cảnh này nói lên lòng hiếu thảo của con cái.”
Đức Phanxicô trả lời cho các y tá, “những vị thánh ở bên cạnh”
Đó là lời mời gọi “vun trồng văn hóa gần gũi và dịu dàng”, Đức Phanxicô viết trong thư gởi nhân viên chăm sóc O.S.S. của Khoa nhi Tâm thần và Thần kinh của bệnh viện Gemelli. Ngài xem “các vị thánh ở bên cạnh” là “hình ảnh của Giáo hội như bệnh viện dã chiến” vì họ gần gũi với những người đang bị đau. Ngài xin họ hãy luôn là người Samari nhân hậu, những người gánh trách nhiệm về cuộc sống và nỗi đau của người anh em để giúp họ. Trước đó, các y tá đã gởi cho ngài bức thư kể họ như một gia đình, đau với cái đau của người cha, người mẹ của con cái mình. Họ viết, cha mẹ được kêu gọi vác thập giá không chỉ vì đức tin mà còn vì lòng kính trọng mà họ dành cho chính sự sống. Họ tâm sự với ngài, có những vết sẹo không thể xóa nhòa trong lòng vì nỗi đau và cái chết của những em bé còn nhỏ; những vết thương làm họ phải suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, họ cho biết, họ cầu nguyện để ngài chóng bình phục.
Angela, hướng về Đức Phanxicô và gần gũi với những người mong manh nhất
Vào một ngày chúa nhật rất nóng, Angela đến bên bóng râm của sân trước bệnh viện. Cô là nhân viên xã hội, cô cho biết tình trạng sức khỏe của cô không tốt, cô phải vào bệnh viện vì bị Covid. Cô nói với với một nụ cười: “Đức Phanxicô vào bệnh viện cùng một ngày với tôi, thứ tư tuần trước.”
Giáo dân cầu nguyện trước bệnh viện Gemelli
Isabella, y tá và bệnh nhân
Isabella ngồi trên chiếc ghế dài, cô cầm bông loa kèn màu trắng cột nơ hồng, quà của người bạn trai, anh đến đón cô xuất viện. Cô có một dải băng trên ngực vì phải cắt bỏ khối u ở vú. Cô bình thản và có cuộc đời tang tóc và đau đớn, cô trải qua xạ trị, cô nói: “Tôi là y tá ở bệnh viện Gemelli. Trong những ngày gần đây, tôi giúp những người cùng phòng, họ bị xáo trộn tâm lý. Nhập viện cùng thời gian với giáo hoàng là một trùng hợp may mắn, tôi thực sự mến sự quan tâm của ngài với người bệnh, việc chữa trị được tạo nên từ những cử chỉ, không chỉ bằng lời nói mà trên hết là những điều nhỏ nhặt.”
Bệnh viện Gemelli có một tình nhân loại lớn lao, đó là ngôi nhà của nỗi đau nhưng cũng là ngôi nhà của gần gũi và tình cảm, đó là món quà mà nhiều người dành tặng cho Đức Phanxicô qua tình cảm, suy nghĩ, lời nói và lời cầu nguyện.
Một ngọn nến cho Đức Thánh Cha Phanxicô
Marta An Nguyễn dịch
Trong thời gian dưỡng bệnh, ngày chúa nhật Đức Phanxicô đã có thể đi vài bước