Các linh mục Ukraine muốn chôn cất người chết

100

Các linh mục Ukraine muốn chôn cất người chết

cath.ch, Maurice Page, 2022-03-15

“Từ sáng sớm, thành phố đã tràn ngập tiếng còi báo động và tiếng bom nổ.” | © KEYSTONE / MAXPPP / Philippe de Poulpiquet

Những mảnh đời tan nát, những thi thể bị bỏ rơi trên đường phố, những ngôi mộ tập thể, những bà mẹ Nga và Ukraine không được hôn con và khóc con lần cuối. Linh mục Mykhajlo Melnyk ở Irpin và linh mục Andriy Zelenskyy, tuyên úy quân đội, đau buồn giải thích đó là hoàn cảnh chiến tranh.

Có một trường hợp khẩn cấp khác ở Ukraine, đó là người chết. Những thi thể bị bỏ lại trên đường phố của những thị trấn bị đóng cửa và phong tỏa, bị vùi trong những đống gạch vụn. Thi thể không thể trở về với người thân yêu sẽ được chôn cất đàng hoàng. Linh mục Mykhajlo Melnyk thuộc giáo phận Kamienets-Podilskyi của của Giáo hội công giáo hy-lạp Ukraine nói với hãng công giáo Ý SIR: “Ở đây các thành phố trở thành những nghĩa trang lộ thiên. Tên lửa của Nga đang tàn sát dân chúng tôi, chúng đang đốt cháy thành phố chúng tôi. Chỉ riêng thành phố Mariupol đã có hơn 2.000 người chết, cả những thành phố gần Kyiv như Irpin và Bucha cũng bị quân Nga bao vây, họ không cho chúng tôi lấy xác đi chôn cất”.

Ngày thứ năm 10 tháng 3, cha Melnyk ở với một nhóm linh mục ở Irpin, cha nói: “Chúng tôi đến xin phép binh lính Nga cho chúng tôi nhận xác người dân thường để đi chôn.” Sau nhiều lần thương lượng, 63 thi thể đã được mang đi. Họ đã bị bỏ lại trên đường phố từ 2 đến 3 ngày nay. Họ được bỏ vào túi ni lông đen và chôn ở mộ tập thể. Các linh mục đến, đọc kinh và làm phép xác cho họ.

Hành lang nhân đạo cho người chết

Cha Melnyk đã đưa ra lời kêu gọi. “Luật pháp quốc tế quy định, trong trường hợp khẩn cấp, các hành lang nhân đạo phải được thiết lập để người dân được di tản và việc viện trợ được an toàn. Chúng tôi cũng xin có hành lang nhân đạo để chôn thi thể thường dân và binh lính đã chết. Trong số các nguy cơ có một nguy cơ lớn, vì có một số lượng lớn các thi thể mất tích không tìm ra và nhiệt độ cao có thể gây ra dịch bệnh. Lời kêu gọi này được gởi đến cho người Nga cũng như người Ukraine. Linh mục cho biết: “Ngay cả các bà mẹ Nga cũng có quyền đến nhận con và khóc con lần cuối. Tôi hy vọng Tòa thượng phụ Mátxcơva, cụ thể là thượng phụ Kyrill sẽ can thiệp để các thi thể quân nhân Nga được trao trả cho các bà mẹ của họ”. Đó là nghĩa vụ của lòng bác ái và của sự tôn trọng người tín hữu kitô. Chúng ta phải ghi tên các thi thể, cho phép gia đìnhđem thi thể về chôn cất.

“Bây giờ ở đây, tôi hiểu hòa bình có nghĩa là gì. Trước đây nó chỉ là một từ. Bây giờ nó là một giá trị. Tôi hiểu, cuộc sống phụ thuộc vào chữ bình yên. Tôi mong các chính phủ Âu châu và thế giới đừng tự hào về số tiền họ đã đầu tư vào vũ khí vì những vũ khí này giết người, thiêu rụi thành phố, hạ giá nhân phẩm. Chúng ta phải ngăn chặn nỗi kinh hoàng này, chúng ta phải làm việc để có được ngừng bắn. Bởi vì dân thường, trẻ em đang chết ở đây. Những người dân vô tội, và không có lý do chiến lược nào có thể biện minh cho một vụ thảm sát như vậy”.

Đằng sau mỗi người lính thiệt mạng là một câu chuyện đời

Hàng ngày linh mục tuyên úy quân đội Andriy Zelenskyy đăng trên Facebook khuôn mặt của những người lính trẻ Ukraine đã thiệt mạng trên chiến trường. Giọng của cha như vỡ vụn, cha thú nhận: “Thật khó để nói về họ. Đó không chỉ là những bạn ttẻ tôi biết. Họ là một phần cuộc sống của tôi. Ngày nào cũng có người mất tích. Nhưng đằng sau khuôn mặt này, cái tên này, sự mất mát này, có một câu chuyện, có một tình yêu, có những đứa con, có những người mẹ, người cha. Đó là những cuộc sống đầy đam mê, dấn thân, làm việc, cuộc sống của tình bạn. Mỗi khi có tin binh sĩ tử trận, một mảng tâm hồn của tôi như vỡ vụn. Thật khó để chịu đựng và tôi không biết tôi có thể làm được như thế nào”.

Đối với linh mục Dòng Tên Zelenskyy, “số phận nhân loại ngày nay ở trong tay chúng ta. Nhưng trách nhiệm bắt đầu bằng sự trung thực. Nếu chúng ta không trung thực, nếu chúng ta không gọi sự việc bằng đúng tên của nó, nếu chúng ta không nhận ra cái ác , nói to và nói rõ để nó dừng lại thì ngày mai cái ác này sẽ càng ngày càng mạnh hơn”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: “Chừng nào Putin còn nắm quyền, sẽ không ai được an toàn. Không một ai trong chúng ta “