Với kỷ nguyên Giáo hoàng Phanxicô, với thời kỹ thuật số, sẽ thật thua thiệt cho trẻ em, nếu chúng ta không giới thiệu Giáo hoàng Phanxicô và không hướng dẫn các em tìm hiểu về Ngài.
Từ khi mới bầu chọn, Giáo hoàng Phanxicô đã trở thành hình ảnh yêu thương, quen thuộc của giáo dân Ý. Họ tự hào về dòng máu Ý của ngài, cha mẹ ngài là người Ý di dân sang Argentina hồi đầu thế kỷ 20. Nhanh chóng nhà xuất bản Edizioni Master ra một tập san hoạt họa dành cho trẻ con “Giáo hoàng Phanxicô, tranh hình” để giới thiệu Giáo hoàng Phanxicô cho trẻ em. Tập san đã được đón nhận nồng nhiệt và nhà xuất bản đã mở một trang Facebook để giới thiệu các bức hoạt hình này. Trên mỗi bức tranh có lời của Đức giáo hoàng nhắn gửi đến các em thiếu nhi và phụ huynh.
Chúng tôi xin giới thiệu quyển truyện tranh nhỏ này đến với quý Cha, quý Soeur, quý Phụ huynh và quý anh chị Giáo lý viên, để cùng nhau, chúng ta giới thiệu Đức giáo hoàng Phanxicô với các em.
Chúng tôi lấy hình trong tập sách này trên trang Facebook Papa Francesco a fumetti.
Chúng tôi hy vọng từng bước một, các em sẽ làm quen với Đức giáo hoàng, với các lời hay ý đẹp của tinh thần Kitô.
Trân trọng giới thiệu,
Nhóm Theo Bước Chân Phanxicô
Chúa Giêsu luôn nhìn các con bằng đôi mắt yêu thương.
Chúng ta không bao giờ được mất niềm tin vào Ngài. (Tweet 7-4-2013)
–
–
–
Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng ta.
Hãy khám phá vẻ đẹp của yêu thương và được thương yêu. (Tweet 14-10-2013)
–
–
–
–Các thánh là người mang tình yêu Chúa trong tim, và chia sẻ tình yêu đó với người khác. (Tweet 30-6-2013)
Luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, các con đừng nản chí nhé!
–
–
–
Nên thánh là ơn gọi cho tất cả mọi người. (Tweet 30-5-2013)
Yêu thương và tôn trọng người khác, như thể họ là anh chị em của con.
–
–
–
Tên cha là Phanxicô, giống như Phanxicô Assisi, một người của khó nghèo và hòa bình.
Cha mong có một Giáo hội nghèo cho người nghèo nên cha chọn tên Phanxicô, người của khó nghèo và của hòa bình. (Bài nói chuyện với các đại diện giới truyền thông ngày 16-3-2013)
–
Giữ Chúa Kitô trong cuộc sống của mình, tôn trọng nhau trong tình thương của Chúa. (Tweet 19-3-2013)
Các con tôn trọng súc vật, cây cối vì đó là tạo vật của Chúa.
–
–
Nếu con gây gỗ với bạn, hãy làm hoà trước khi bỏ đi nhé.
–
–
–
–
Đức Mẹ luôn luôn ở gần chúng ta, đặc biệt trong những lúc chúng ta thấy sức nặng của cuộc sống đè nặng trên mình. (Tweet 25-2-2014)
Mẹ của Chúa Giêsu cũng là mẹ của chúng ta, nếu các con gặp khó khăn, Mẹ sẽ giúp đỡ.
–
–
Khi thấy bạn gặp khó khăn, con hãy luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn.
Xin Chúa dạy chúng con bước ra khỏi chính mình và biết thể hiện tình yêu thương với người khác. (Kinh Truyền Tin ngày 21-07-2013)
–
–
Mỗi ngày các con xin ba mẹ cùng đọc kinh với các con. Các con sẽ được dễ chịu và bình an. (Tweet 1-4-2014)
Các cha mẹ thân mến, anh chị em hãy dạy cho con cái cầu nguyện và cầu nguyện với các con.
–
–
Các con học cầu nguyện mỗi ngày, đó là cách để biết Chúa và đem Chúa vào trong đời sống của mình. (Tweet 27-7-2013)
Mỗi ngày đọc một kinh, Chúa Giêsu sẽ rất vui.
–
–
Cha thích ở với các con vì quả tim các con tràn đầy hy vọng.
Quả tim các con tràn đầy hy vọng.
(Bài nói chuyện với giới trẻ ở địa phận Piacenza Bobbio ngày 28-8-2013)
–
–
Nếu có bạn nào làm con bực mình, con cầu nguyện cho bạn ấy.
Giận ai con hãy cầu nguyện cho họ, vì đó là tình yêu theo tinh thần Kitô.
(Tweet 17-6-2013)
–
–
Nếu thấy các bạn tranh luận, đánh nhau, con hãy thuyết phục họ làm hòa với nhau.
Bạo lực này không thể thắng bằng một bạo lực khác. Xin Chúa ban cho chúng con hòa bình cho thời buổi này!
(Tweet 9-8-2014)
–
–
Chúng ta cầu nguyện để Giáo hội được thánh thiện, khiêm tốn hơn và biết yêu mến Chúa khi phục vụ người nghèo, những người sống cô quạnh và những người bệnh. (Tweet 17-8-2014)
Tin vào Chúa thì thật là tuyệt vời và lắp đầy niềm vui cho các con.
–
–
Lòng tha thứ của Chúa thì mạnh hơn tội lỗi. (Tweet 26-9-2013)
Nếu con có phạm lỗi một chút, con đừng ngần ngại xin Chúa tha lỗi.
–
–
–
Khi các con chơi với bạn, các con luôn chơi trung thực và thẳng thắn nhé!
Bộ môn thể thao giúp chúng ta vượt lên chính mình, đào tạo một tinh thần hy sinh, sự trung thành, tình bạn trong các quan hệ với nhau. (Bài nói chuyện với các đại diện Ủy ban Thế Vận Âu Châu ngày 23-11-2013)
–
Chúng ta hãy học nói để “cám ơn” Chúa, cám ơn người khác. Chúng ta dạy điều này cho trẻ con nhưng chúng ta quên thực hành. (Tweet 20-3-2014)
Khi có ai giúp các con, các con đừng bao giờ quên cám ơn họ.
–
–
Nhà trường dạy cho các con nhiều điều tốt đẹp, giúp các con lớn lên và trở thành người tốt!
Hãy mời Chúa học cùng, con nhé! (Bài nói chuyện với học sinh các trường do các linh mục Dòng Tên ở Ý và Albania điều khiển ngày 7-6-2013)
–
–
Hòa bình là ơn của Chúa, nhưng hòa bình đòi hỏi sự cam kết của chúng ta. (Tweet 5-6-2014)
Trong lời cầu nguyện của mình, các con luôn xin Chúa cho đừng có chiến tranh trên thế giới này.
–
–
Sống hòa hợp với các bạn khác, các con sẽ thành người Kitô hữu tốt đẹp.
Không ai có thể sống một mình được, sống trong cộng đồng là điều thiết yếu cho đời sống Kitô. (Tweet 31-1-2014)
–
–
Lối sống thanh đạm thì tốt cho chúng ta, vì làm cho chúng ta chia sẻ được nhiều hơn với những người đang thiếu thốn. (Tweet 24-4-2014)
Nếu con có những món đồ chơi không dùng nữa, thì con đừng vứt. Con hãy đem cho bạn nào không có.
–
–
Nếu con xin Chúa Giêsu một điều gì, Ngài sẽ cho con điều tốt hơn, đẹp hơn điều con xin.
Chúa luôn luôn quảng đại cho con nhiều và tốt hơn cái con xin. (Tweet 24-11-2013)
–
–
Thiên Chúa luôn yêu thương con!
Thiên Chúa luôn yêu thương con!
Và Ngài sẽ yêu con luôn mãi!
(Tweet 11-11-2013)
–
–
Mỗi cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu lấp đầy chúng ta với niềm vui, thứ niềm vui mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta. (Tweet 21-4-2014)
Đừng bao giờ quên đi Lễ ngày Chúa Nhật. Đó là khoảng thời gian của niềm vui lớn lao.
–
–
Cầu nguyện là mở cánh cửa cho Chúa, để Chúa làm một cái gì đó. Nhưng nếu chúng ta đóng cánh cửa lại, thì Chúa không làm gì được. (Bài nói chuyện với học sinh các trường do các linh mục Dòng Tên ở Ý và Albania điều khiển ngày 18-10-2013)
Các con hãy cầu nguyện với Chúa, để Ngài giúp các con.
–
Tháng Năm là tháng rất đẹp, tháng kính Đức Mẹ, chúng ta cùng nhau lần chuỗi. Lời cầu nguyện giúp củng cố gia đình. (Tweet 3-5-2013)
Con xin cha mẹ đọc kinh chung với các con và lần chuỗi Mân Côi trong gia đình.
–
–