Các Giáo hoàng không ngờ đến việc mình được bầu chọn

60

Các Giáo hoàng không ngờ đến việc mình được bầu chọn

Các Giáo hoàng không ngờ đến việc mình được bầu chọn. Câu tục ngữ La-mã xưa vẫn còn đúng: “Ai mong làm Giáo hoàng khi vào mật nghị, họ sẽ đi ra là hồng y như cũ!” Câu tục ngữ cổ xưa vẫn còn đúng: các mật nghị làm đảo lộn mọi dự đoán, và đôi khi chính người được bầu cũng bất ngờ.

Ảnh: Đức Lêô chào giáo dân trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ở Vatican.

Đức Gioan XXIII (1958), 76 tuổi, hồng y của Venice đã mua sẵn vé khứ hồi. Được bầu làm “giáo hoàng chuyển tiếp”, ngài triệu tập… Công đồng Vatican II!

Đức Gioan-Phaolô I (1978). Albino Luciani là mục tử giản dị. Ngài đã nói với các hồng y vào tối ngày bầu cử: “Xin Chúa tha thứ cho anh em vì những gì anh em đã làm!”

Đức Gioan-Phaolô II (1978). Thế giới chưa biết Tổng giám mục Cracovie, ngài là Giáo hoàng không phải người Ý đầu tiên kể từ năm 1522, ngài là bất ngờ lớn nhất của thế kỷ XX.

Đức Bênêđíctô XVI (2005). Ngài là ứng cử viên hàng đầu, nhưng không muốn nhận trọng trách. Khi các phiếu bầu đổ dồn về ngài, ngài cảm thấy như “lưỡi hái” đang rơi xuống, và đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin đừng để con phải chịu điều này!”

Đức Phanxicô (2013). Ở tuổi 76, ngài chuẩn bị nghỉ hưu, ngài đã soạn các bài giảng cho Tuần Thánh tại Buenos Aires.

Đức Lêô XIV (2025). Không có tên trong danh sách các ứng viên hàng đầu, Robert Prevost xuất hiện trên ban công với đôi mắt… ngấn lệ. Kể từ năm 1978, gần như không có ứng viên hàng đầu nào được bầu, ngoại trừ hồng y Ratzinger. Như thể, trong mỗi mật nghị, Chúa Thánh Thần muốn nhắc Giáo hội không thuộc về các dự đoán hay toan tính của con người.

Một tuần sau khi mổ, Đức Lêô tiếp tục các buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trước buổi tiếp kiến, ngài đi xe giáo hoàng một vòng, ngài chào giáo dân và ban phép lành cho trẻ em. Ngài nói: “Tôi xin cám ơn anh chị em, cám ơn lời cầu nguyện của anh chị em, tạ ơn Chúa vì lòng quảng đại của Ngài.”

Vatican tiếp tục chuẩn bị cho chuyến đi Uruguay, Argentina và Peru dự kiến từ ngày 6 đến 17 tháng 11, nhưng vẫn còn chờ xác nhận chính thức. Bác sĩ Stefano Margaritora mổ cho ngài cho biết: “Tình trạng sức khỏe của ngài đủ điều kiện để đi. Kết quả sinh thiết vẫn đang chờ xử lý.”

Vẫn còn những nét mệt mỏi trên khuôn mặt của ngài, ngài gầy đi trông thấy.

Chuyến đi Peru, một trực thăng của Không quân Peru được trang bị như xe cứu thương sẽ hộ tống Đức Lêô trên đoạn đường đến Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), ở độ cao khoảng 2.000 mét, với thiết bị hỗ trợ hô hấp: cabin không được điều áp. Ông Juan Bytton, tổng thư ký của chuyến đi tuyên bố với báo chí nước ngoài (EFE, AP): “Chúng tôi đang nghiên cứu các thay đổi nhỏ, như thang máy trong nhà thờ chính tòa Lima thay vì cầu thang, và sẽ dùng hai chiếc xe giáo hoàng. Chúng tôi không có bất kỳ thông báo chính thức nào về thay đổi.”

Đức Lêô cám ơn giáo dân đã cầu nguyện cho ngài, tạ ơn Chúa vì sự rộng lượng của Ngài!

Chúng ta cùng nhau đổi mới niềm tin vào lòng tốt và lòng thương xót Chúa!”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chẩn đoán ung thư: liệu Đức Lêô có định hình lại triều của ngài không?

Vì sao có sự gắn bó mạnh mẽ với cá nhân Đức Giáo Hoàng?

Các Giáo hoàng không ngờ đến việc mình được bầu chọn

Sức khỏe của Đức Lêô ổn định, ngài tiếp tục các buổi tiếp kiến chung, lịch làm việc của ngài vẫn chưa rõ