Đức Lêô đi Pháp: Đằng sau lòng nhiệt thành là một nhiệm vụ khổng lồ
fr.aleteia.org, Cécile Séveirac, 2026-09-08
Ảnh: Lối vào Nhà thờ Metz – Jean-Christophe Verhaegen / AFP
Dự kiến có khoảng 1,5 triệu người sẽ đổ ra đường phố Paris, 80.000 thanh niên tại Sân vận động Stade de France, và khoảng 150.000 người hành hương đến Lộ Đức: Với các nhà tổ chức, chuyến đi Pháp của Đức Lêô là một thách thức hậu cần phi thường. Chỉ còn chưa đầy ba tuần là Đức Lêô lên đường đi Pháp, Giáo hội vẫn đang hoàn tất các công tác chuẩn bị để đón tiếp đông đảo giáo dân. Người dân nỗ lực duy trì bầu khí thân mật…
Đức Lêô sẽ đến Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Ngày thứ ba 8 tháng 9, các nhà tổ chức đã trình bày chi tiết tại trụ sở Hội đồng Giám mục Pháp, các giai đoạn chính của chuyến đi dự kiến sẽ thu hút một số lượng lớn người đến Paris, Lộ Đức và Metz.
Các giám mục đều nói về một bầu khí náo nhiệt xung quanh họ khi cuộc gặp đến gần. Sự nhiệt tình này cũng được chính Đức Lêô chia sẻ, Tổng Giám mục Marseille cho biết Đức Lêô đang học tiếng Pháp để có thể nói trôi chảy hơn. Ngài đặc biệt quan tâm đến tình hình ở Pháp, đặc biệt với việc gia tăng các đơn xin rửa tội. Hồng y giải thích: “Pháp đã tạo tò mò ở Rôma. chuyến đi này là cơ hội để gởi thông điệp đến Giáo hội toàn cầu.”
Một thách thức hậu cần phi thường
Ngân sách ước tính cho toàn bộ chuyến đi được dự trù ở mức 27 triệu âu kim, chủ yếu sẽ được gây quỹ thông qua quyên góp và tài trợ. Chuyến đi Pháp của Giáo hoàng là một thách thức to lớn về hậu cần và tổ chức.
Tại Paris, ngày thứ sáu 25 tháng 9, Đức Lêô sẽ đi xe giáo hoàng trên quãng đường 2,5 cây số trước khi đến Nhà thờ Đức Bà Notre-Dame. Chuông các nhà thờ Paris sẽ vang lên khi ngài đến sân bay Orly và suốt cuộc rước. Ngày hôm sau, ngài sẽ gặp những người đang gặp khó khăn và lưu vong tại Nhà Bakhita, sau đó ngài gặp các tân tòng và những người mới trở lại đạo.
Thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại Quảng trường Concorde và trên đại lộ Champs-Élysées sẽ là cao điểm của chuyến đi. Đại tướng Wattecamps, người chuẩn bị chuyến đi Paris giải thích: “Đã có 500.000 người ghi tên và mỗi ngày có thêm 8.000 ghi tên. Vì việc ghi tên không bắt buộc để dự Thánh lễ, nên dự kiến sẽ có nhiều người tham dự hơn nữa.” Tướng Wattecamps chắc chắn sẽ có từ 500.000 đến 600.000 người tham dự. Trước số lượng người đổ về đông đảo này, các nhà tổ chức đang xem xét mở rộng khu vực ra ngoài Khải Hoàn Môn, đặc biệt là về phía Đại lộ Grande Armée. Quyết định sẽ được đưa ra trong tuần này. Trong hai ngày Giáo hoàng đến thăm thủ đô, sẽ có khoảng 1,5 triệu người đổ ra đường. Theo các nhà tổ chức, thách thức chính là làm sao để mọi người được nhìn thấy Giáo hoàng, chứ không chỉ nhìn qua màn hình. Đại tướng Wattecamps giải thích: “Với chúng tôi, điều cần thiết là có được cuộc gặp thân mật, để tất cả những ai đến đây đều có thể nhìn thấy và đến gần Giáo hoàng.”
Thời khắc Hiệp thông
Tại Lộ Đức dự kiến sẽ có 130.000 người vào tối thứ bảy và 150.000 người sáng chúa nhật. Giám mục Micas rất vui về chuyến đi này, Lộ Đức là nơi đã được Đức Lêô XIV, Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI viếng thăm trước đây. Điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình là Metz, ngày 28 tháng 9. Chuyến đi này sẽ tập trung vào các chủ đề về hòa bình ở châu Âu và di sản của Robert Schuman. Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa dự kiến sẽ có 12.000 người, cả bên trong và bên ngoài nhà thờ, các màn hình lớn sẽ được dựng lên khắp thành phố để giáo dân nghe bài phát biểu được đọc tại Trung tâm Hội nghị Robert Schuman. Một cuộc rước kiệu dài hai cây số đã được lên kế hoạch, với các khu vực dành riêng cho các gia đình và trẻ em bị bệnh nặng, để Đức Lêô có thể ghé thăm.
Các giám mục mong muốn chuyến đi này là chuyến đi hiệp thông, hy vọng và lắng nghe. Theo Hồng y Jean-Marc Aveline, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, chuyến đi này trước hết và trên hết nên được cảm nhận “như một ơn”. Ngài kêu gọi giáo dân chuẩn bị tinh thần để lắng nghe Giáo hoàng, những lời của Giáo hoàng nên được đón nhận như “một lộ trình” cho Giáo hội Pháp. Chuyến đi này phải được đón nhận với cả tấm lòng: “Hiệu quả thiêng liêng của chuyến đi chắc chắn sẽ được cảm nhận rất lâu sau đó.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Chuyến đi Pháp của Đức Lêô: 8.000 người ghi tên mỗi ngày để dự thánh lễ
Đức Lêô đi Pháp: Đằng sau lòng nhiệt thành là một nhiệm vụ khổng lồ






























