“Không được để lòng nhiệt thành truyền giáo của người Pháp nguội lạnh”

2

“Không được để lòng nhiệt thành truyền giáo của người Pháp nguội lạnh”

famillechretienne.fr, Samuel Pruvot, 2026-08-11

Phỏng vấn Linh mục Nguyễn Đình Anh Nhuệ, Tổng Thư ký Liên hiệp Truyền giáo Giáo hoàng

Hiện nay nước Pháp đang đối diện với sự chuyển đổi sâu sắc về bối cảnh tôn giáo và văn hóa, vấn đề truyền giáo lại càng trở nên cấp thiết hơn. Theo linh mục Nguyễn Đình Anh Nhuệ, Dòng Phanxicô, đứng đầu Liên hiệp Truyền giáo Giáo hoàng, bối cảnh này không làm cho Giáo hội Pháp nản lòng. Ngược lại, linh mục mời gọi giáo dân Pháp xem lại lòng can đảm truyền giáo đã đánh dấu lịch sử của họ, đã làm cho Tin Mừng đến được với các dân tộc ở xa biên giới châu Âu.

1. Ơn gọi nảy sinh từ sứ mệnh truyền giáo Pháp

Linh mục là thành viên Dòng Tiểu Đệ, ngài cho biết ơn gọi của ngài gắn liền với chứng nhân của các nhà truyền giáo Pháp, họ đã đi truyền giáo ở Việt Nam và đã để lại di sản vẫn tiếp tục đơm hoa kết trái. Vì thế kinh nghiệm cá nhân của ngài đã giúp ngài thấy tình hình hiện nay ở Pháp với cái nhìn đặc biệt: đất nước đã gởi các nhà truyền giáo đến nhiều nơi trên thế giới, bây giờ chính đất nước này trở thành vùng đất cần được truyền giáo.

Nhưng không nên xem sự phát triển này là tủi nhục hay kết thúc của một câu chuyện. Ngược lại, sự phát triển này là lời kêu gọi cho một động lực truyền giáo mới.

2. Pháp trở thành vùng đất truyền giáo

Quá trình thế tục hóa, giữ đạo suy giảm, sự thiếu hiểu biết về đức tin kitô giáo đã biến đổi sâu sắc xã hội Pháp. Theo Linh mục, chúng ta phải đối diện với thực tế này một cách sáng suốt, không đánh mất hy vọng. Một xã hội mà nhiều người không còn biết Tin Mừng chính là vùng đất truyền giáo. Vì thế sứ mệnh không bắt đầu từ xa, nó bắt đầu tại nơi chúng ta sống, trong gia đình, khu phố, trường học, nơi làm việc và ở nhiều không gian khác nhau của xã hội.

Nước Pháp không chỉ là một quốc gia kitô giáo trước đây, nước Pháp là vùng đất mà Tin Mừng cần được rao giảng trở lại.

3. Cần can đảm để rao giảng Chúa Giêsu Kitô

Một trong những thách thức lớn của chúng ta là thoát khỏi thái độ sợ hãi hoặc rút lui. Truyền giáo không có nghĩa là áp đặt đức tin, truyền giáo là giới thiệu niềm tin về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô trong tôn trọng. Vì thế chứng từ kitô giáo đòi hỏi một đức tin sống động để chia sẻ.

Một Giáo hội không còn nói về Chúa Kitô có nguy cơ trở thành một thể chế văn hóa hoặc di sản đơn thuần. Sứ mệnh cơ bản của Giáo hội vẫn là sứ mệnh đã nhận được từ Chúa: “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28:19). Sứ mệnh này liên quan đến tất cả những ai đã được rửa tội.

4. Một ơn gọi mang tính phổ quát

Thông điệp của Linh mục vượt ra ngoài phạm vi riêng của nước Pháp. Điều này nhắc chúng ta chân lý thiết yếu của sứ mệnh kitô giáo: không một giáo hội địa phương nào chỉ sống cho riêng mình.

Một Giáo hội nhận được Tin Mừng để truyền bá. Đó là lý do vì sao không nên xem lịch sử truyền giáo Pháp là chuyện quá khứ. Ngày nay, lịch sử này vẫn còn đơm hoa kết trái dưới các hình thức mới. Và trên hết, chính Giáo hội Pháp có thể đón nhận nhiều điều từ các Giáo hội ở châu Phi, châu Á và những nơi khác.

Sứ mệnh không còn nhất thiết là mối quan hệ một chiều giữa một châu Âu truyền giáo và các dân tộc được truyền giáo. Ngày nay, các Giáo hội ở phía Nam có thể truyền giáo, nâng đỡ và đổi mới các Giáo hội ở châu Âu.

5. Thách thức với toàn thể Giáo hội

Vì vậy, thách thức thực sự không phải là biết Giáo hội nào “mạnh hay yếu, cũ hay mới, truyền giáo hay không truyền giáo”.

Giáo hội là một. Giáo hội được kêu gọi ở khắp mọi nơi để rao giảng cùng một Chúa Kitô. Vì thế nước Pháp là cơ hội do Chúa quan phòng: để hiểu rằng việc truyền giáo không bao giờ được cho là đã đạt được một cách dứt khoát.

Ngay cả ở quốc gia đánh dấu với hàng thế kỷ kitô giáo, mỗi thế hệ đều phải có khả năng nghe lại Tin Mừng một cách mới mẻ.

Kết luận

Lời chứng của Linh mục Nhuệ cuối cùng có thể được tóm tắt trong lời kêu gọi: đừng để ngọn lửa truyền giáo tắt. Nước Pháp đã cống hiến nhiều nhà truyền giáo cho thế giới. Ngày nay, nước Pháp học cách đón nhận lại, lắng nghe các Giáo hội non trẻ và khám phá lại niềm vui rao giảng Chúa Kitô.

Vì vậy, sứ mệnh không phải là hoài niệm quá khứ, nhưng  là trách nhiệm của hiện tại và niềm hy vọng cho tương lai. Lời kêu gọi vẫn tiếp tục vang vọng.

Lời nhắn nhủ dành cho tất cả những ai đã được rửa tội: chúng ta không giữ Tin Mừng cho riêng mình, nhưng can đảm rao giảng Tin Mừng, sống theo Tin Mừng và làm chứng cho Tin Mừng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Ángel Rossi: “Chuyến đi Argentina của Đức Lêô là để vinh dành Đức Phanxicô”

“Không được để lòng nhiệt thành truyền giáo của người Pháp nguội lạnh”

Quốc hội Pháp chính thức thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội