Bức hình hơn cả ngàn lời nói

13

Bức hình hơn cả ngàn lời nói

la-croix.com, Romain Rabier, 2026-06-22

Bức hình trên báo La Croix đã thu hút sự chú ý của bình luận gia Alain Rémond, báo La Croix. Trong một buổi tiếp kiến với Đức Lêô, bức ảnh cho thấy các nhà sư và các ni cô ngồi cách biệt nhau trong căn phòng. Một hình ảnh dường như lỗi thời trong năm 2026.

Bài bình luận của Alain Rémond

Đó là câu nói rất nổi tiếng. Và vì nó quá nổi tiếng, nên nó đã được gán cho nhiều người nổi tiếng: Napoleon, Einstein, Churchill, Khổng Tử… Các tài liệu mới nhất cho thấy thực sự câu này là của Khổng Tử. Nhưng, chúng ta không nên tranh cãi, điều quan trọng là ý nghĩa của nó. Và đây là ý nghĩa: “Một bức ảnh đáng giá ngàn lời nói.” Dĩ nhiên chúng ta đã biết điều này.

Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn bức ảnh được đăng trên báo La Croix thứ sáu tuần trước. Đầu tiên là dòng chú thích: “Đức Lêô trong buổi tiếp kiến riêng với các tăng ni.” Trong ảnh chúng ta thấy Đức Lêo với các tăng ni, nhưng các ni ngồi một bên, các tăng ngồi một bên.

Bức hình làm tôi nhớ đến các lớp học giáo lý ở nhà thờ thời thơ ấu của tôi vào những năm 1950: các cậu bé ngồi một bên, các cô bé ngồi một bên. Hồi đó chúng tôi thường nói: con trai với con trai, con gái với con gái (câu này không phải của Khổng Tử). Vậy là chúng ta vẫn còn ở điểm: con trai với con trai, con gái với con gái.

Năm 2026. Trong trường hợp này, cả con trai và con gái đều là người lớn có trách nhiệm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nam nữ giao lưu trước mặt Giáo hoàng? Có phải là ngày tận thế không? Tôi đề nghị chúng ta thử xem sao. Chỉ để xem kết quả thôi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bức hình hơn cả ngàn lời nói

Đức Lêô: “Y học không bao giờ có thể thành nô lệ của cái chết được lập trình!”

“Ồ, xin lỗi, thưa ngài Giáo hoàng”: Khi ông John Prevost trêu chọc em út… Giáo hoàng Lêô của ông
Đức Lêô, thợ sửa máy tính cho gia đình: “Lêô, máy tính của anh bị hư rồi…”