Đức Lêô: “Y học không bao giờ có thể thành nô lệ của cái chết được lập trình!”

9

Đức Lêô: “Y học không bao giờ có thể thành nô lệ của cái chết được lập trình!”

Ủy ban Bétharram công bố kết luận của họ. Đức Lêô nhắn nhủ giới trẻ: “Các con rất quý giá dưới mắt Chúa! Việc rao giảng Tin Mừng trên hết là chia sẻ cuộc gặp cá nhân với Ngài.”

Bảo vệ những người dễ bị tổn thương, ngày 22 tháng 6, Đức Lêô nói với các thành viên của Quỹ Jérôme Lejeune © Vatican Media: “Y học không bao giờ có thể trở thành nô lệ của cái chết được lập trình!”

Đức Lêô tôn vinh di sản khoa học và nhân văn của Giáo sư Jérôme Lejeune

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Giáo sư Jérôme Lejeune, Đức Lêô ca ngợi công trình của nhà tiên phong trong ngành di truyền học hiện đại, nhấn mạnh đến tinh thần kiên định của Giáo sư với phẩm giá con người, kêu gọi một đạo đức y học luôn phục vụ sự sống.

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, Bình an của Chúa ở cùng anh chị em

Kính gởi các thành viên của Quỹ, kính gởi người thân, kính gởi các bạn của Giáo sư đáng kính Jérôme Lejeune. Là niềm vui lớn lao của chúng ta khi chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Giáo sư Jérôme Lejeune với quý vị, các thành viên của Quỹ và được tiếp tục công việc của Giáo sư.

Bài phát biểu của Đức Lêô trước các thành viên của Quỹ Jérôme Lejeune, ngày 22 tháng 6 năm 2026 © Vatican Media

Cảm động trước hoàn cảnh khó khăn của trẻ em khuyết tật, Giáo sư Lejeune đã cống hiến cuộc đời với tư cách là nhà nghiên cứu khoa học cho trẻ em. Phát hiện nổi tiếng nhất của Giáo sư là về sự bất thường nhiễm sắc thể gây ra hội chứng Down (tam nhiễm sắc thể 21), Giáo sư là người tiên phong của ngành di truyền học hiện đại, được công nhận trên toàn thế giới; danh sách dài các danh hiệu cao quý của Giáo sư là minh chứng cho điều này. Nhưng Giáo sư cũng là bác sĩ, đã không ngừng nỗ lực tìm ra phương pháp điều trị để giảm nỗi đau cho các bệnh nhân của Giáo sư, những người mà Giáo sư gọi là “những người nghèo khổ nhất trong số những người nghèo khổ”. Giáo sư hết lòng bảo vệ sự sống và phẩm giá của những người dễ bị tổn thương nhất, thậm chí phải trả giá bằng sự nghiệp của mình, Giáo sư thường nói: “Y học là sự căm ghét bệnh tật, là tình yêu thương người bệnh.”

Nhận thức được sự xuất sắc trong học thuật và lòng tận tụy không mệt mỏi của Giáo sư Lejeune đối với Giáo hội, Đức Phaolô VI đã bổ nhiệm Giáo sư làm thành viên của Giáo hoàng Học viện Khoa học. Sau đó, tình bạn sâu sắc của Giáo sư với Thánh Gioan Phaolô II và tầm nhìn của hai người trong việc bảo vệ sự sống đã dẫn đến việc thành lập Giáo hoàng Học viện về Sự sống, được Giáo sư cho là một thể chế cần thiết trước những mối đe dọa ngày càng tăng của sự sống.

Bài phát biểu của Đức Lêô trước các thành viên của Quỹ Jérôme Lejeune, ngày 22 tháng 6 năm 2026 © Vatican Media

Là người của khoa học và trí tuệ, Giáo sư Jérôme Lejeune nhanh chóng hiểu rằng phát hiện khoa học của mình sẽ được dùng để chữa trị cho những người mắc hội chứng Down trước khi họ được sinh ra. Giáo sư không ngần ngại trở thành người bênh vực cho họ, lên án sự vi phạm Lời thề Hippocrates và thuyết ưu sinh, Giáo sư cho đó là “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dựa trên nhiễm sắc thể”.

Những tuyên bố mang tính tiên tri của Giáo sư đã đưa đến việc bảo vệ sự sống của mỗi con người, phẩm giá bất khả xâm phạm bắt nguồn từ hành động sáng tạo của Chúa. Giáo sư đã phát biểu và tư vấn cho các tổ chức và các nhà cầm quyền trên toàn thế giới về vấn đề này. Cuộc đấu tranh này đã làm cho Giáo sư bị bôi nhọ trong một số giới khoa học.

Giáo sư Lejeune nhận thức dù công nghệ có thể hỗ trợ y học, nhưng nó không bao giờ có thể thay thế y học. Hơn nữa, Giáo sư biết công nghệ có thể được dùng để chống lại y học – vốn dĩ phục vụ sự sống – như chúng ta đã thấy khi công nghệ thoát khỏi kiểm soát đạo đức thiết yếu, khi các tính toán về hiệu quả, lợi nhuận hoặc tiện ích chiếm ưu thế. Tuy nhiên, giá trị của một người không phụ thuộc vào những gì họ đạt được hoặc sản xuất. Vì thế, không một bác sĩ nào được phép, dựa trên các thuật toán trong phòng thí nghiệm, quyết định sự sống của một phôi thai hoặc của người lớn tuổi! Y học không bao giờ có thể trở thành nô lệ của cái chết được lập trình!

Bài phát biểu của Đức Lêô trước các thành viên của Quỹ Jérôme Lejeune, ngày 22 tháng 6 năm 2026 © Vatican Media

Kính thưa quý vị,

Ngày nay, Quỹ Lejeune, mà quý vị là những thành viên tích cực, tiếp tục công việc của Giáo sư Lejeune khởi xướng trên ba khía cạnh: nghiên cứu, chăm sóc và bảo vệ vô điều kiện nhân phẩm con người. Tôi rất vui trước vai trò nổi bật của quý vị trên toàn thế giới trong nghiên cứu về khuyết tật trí tuệ có nguồn gốc di truyền. Quý vị đã cung cấp, thành lập và hỗ trợ Viện Jérôme Lejeune, nơi tư vấn cho hàng ngàn bệnh nhân mắc các chứng khác nhau về khuyết tật tinh thần.

Tôi muốn bày tỏ sự khích lệ của tôi với cam kết sự sống và phẩm giá con người, đặc biệt là công việc của quý vị với các cơ quan công quyền. Tôi biết quý vị thường xuyên tham dự vào các cuộc tranh luận xã hội để bảo vệ mọi người trong mọi hoàn cảnh.

Tôi cũng được biết quý vị cam kết phát triển một nền văn hóa sự sống thông qua Ghế Giáo sư Quốc tế về Đạo đức Sinh học, nơi đào tạo học thuật cho nhiều bên liên quan trong lãnh vực này: các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các chuyên gia pháp lý, các triết gia. Tôi xin cám ơn quý vị về công việc đào tạo cho những người trong tương lai sẽ có thể đóng góp vào việc đảm bảo đạo đức y học, phục vụ phẩm giá và sự sống của con người.

Tôi xin gởi đến quý vị, những người bạn thân yêu mắc hội chứng Down, cha mẹ của các bạn, đến những đứa con của Giáo sư đáng kính Lejeune có mặt sáng nay, gởi đến tất cả các bạn, các thành viên của Quỹ Jérôme Lejeune tại Tây Ban Nha, Argentina, Hoa Kỳ, và các thành viên đến từ Bồ Đào Nha, Ý, Tunisia, Bờ Biển Ngà và Hàn Quốc, tôi xin bày tỏ niềm vui của tôi với công việc của quý vị, với tư cách là giáo dân, đang thực hiện trong lòng bác ái vì sự thật, noi theo bước chân của Giáo sư đáng kính Jérôme Lejeune. Xin quý vị noi gương ngài để là chứng nhân tận tụy trong xã hội, cống hiến cho việc theo đuổi lợi ích chung. Đây là nguyên tắc quan trọng đầu tiên trong giáo huấn xã hội của Giáo hội, và là “hình thức xã hội” của phẩm giá được công nhận trong mỗi người (Magnifica Humanitas, số 59). Lợi ích chung không loại trừ bất cứ ai được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa.

Thông điệp và công việc của Chân phước Jérôme Lejeune dựa trên tính phổ quát của lý trí và trái tim hiệp nhất. Xin cho ngài truyền cảm hứng cho lòng can đảm tìm kiếm sự thật nơi nhiều người trẻ và các chuyên gia đi tìm sự nhất quán; xin cho ngài giúp họ hiệp nhất, không cứng nhắc, lý trí và đức tin, lời nói và việc làm, không phán xét người khác và bác bỏ điều sai trái.

Tôi xin phó thác quý vị vào lời cầu bầu của Đức Mẹ, xin Mẹ hướng dẫn bước đi, nâng đỡ những nỗ lực của quý vị, xin Mẹ ban ơn dịu dàng cho tất cả những người dễ bị tổn thương.

Tôi xin ban phép lành Tòa Thánh cho tất cả quý vị hiện diện ở đây, gởi đến tất cả các thành viên của Tổ chức, gia đình và những người được bảo trợ thân yêu của Giáo sư Jérôme Lejeune. Tôi xin cám ơn.

Hình ảnh Bộ Truyền thông – Nhà xuất bản Libreria Editrice Vaticana

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bức hình hơn cả ngàn lời nói

Đức Lêô: “Y học không bao giờ có thể thành nô lệ của cái chết được lập trình!”

“Ồ, xin lỗi, thưa ngài Giáo hoàng”: Khi ông John Prevost trêu chọc em út… Giáo hoàng Lêô của ông
Đức Lêô, thợ sửa máy tính cho gia đình: “Lêô, máy tính của anh bị hư rồi…”