Các bệnh nhi của Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù tháp tùng Đức Lêô đi Tây Ban Nha
vaticannews.va, Silvina Pérez, trên chuyến bay Rôma-Madrid ngày 6 tháng 6 năm 2026
Lần thứ hai, các bệnh nhi của Bệnh viện Nhi đồng đi theo Đức Giáo hoàng trong một chuyến tông du. Sau món quà các em tặng Giáo hoàng trong chuyến đi Châu Phi tháng tư năm ngoái, hôm nay các em chúc ngài chuyến đi Tây Ban Nha bình an, các em vẽ tặng ngài bức tranh, thể hiện sự gần gũi của các em với ngài.
Sáng nay, khi máy bay của Đức Lêô bay trên bầu trời hướng về Tây Ban Nha, một bức vẽ của các em ở Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù đã được mang theo với ngài. Bức vẽ này không ở trong chương trình chính thức của chuyến tông du. Bức vẽ này không được nhắc đến trong các bài phát biểu của ngài, cũng không được đề cập trong các cuộc gặp. Tuy nhiên, nó có chỗ đứng trên máy bay, giữa những tài liệu được chuẩn bị cho chuyến đi Tây Ban Nha và những hy vọng của các cộng đồng đang chờ ngài. Vài nét bút, mặt trời vàng, chiếc máy bay trắng, một lá cờ Tây Ban Nha. Đó là hình ảnh trong trí óc của các em bé khi các em tưởng tượng ngài đang du hành giữa các đám mây.
Món quà tặng Đức Lêô trong chuyến đi Tây Ban Nha của ngài
Bức tranh đến tay ngài trong chuyến bay qua các nhà báo của Cơ quan truyền thông Vatican đi với ngài. Ngài mỉm cười cầm lấy và xem kỹ, ngài dừng lại trên các chi tiết: chìa khóa của Thánh Phêrô được vẽ trên đuôi máy bay, cây thánh giá vàng ngài mang ở cổ nhô ra khỏi cửa sổ, mặt trời rực rỡ chiếu sáng toàn cảnh. Sau đó, ngài tạ ơn.
Từ phòng chơi của các em bé ở Bệnh viện Bambino Gesù đến máy bay của Giáo hoàng
Đằng sau các màu sắc này là câu chuyện bắt đầu từ rất lâu trước khi máy bay cất cánh, nó bắt đầu từ phòng chơi của Bệnh viện Nhi Bambino Gesu: một chiếc bàn, một hộp bút màu, các tờ giấy. Xung quanh là các em bé đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, được kết nối bởi cùng một trải nghiệm: hành lang bệnh viện, các chuyến thăm, những lần điều trị, những khoảng thời gian chờ đợi dường như vô tận, những chiến thắng nhỏ bé được ăn mừng trong im lặng. Chính tại đó, món quà dành cho Giáo Hoàng đã ra đời.
Một trái tim nhỏ bên cạnh chữ ký
Chủ yếu là em Giulia, 9 tuổi, dẫn dắt dự án này. Bên cạnh chữ ký, em vẽ thêm một trái tim nhỏ. Một chi tiết gần như không thể nhận thấy, nhưng lại thể hiện tinh thần của bức vẽ. Vì tờ giấy này không được thiết kế như một thông điệp chính thức, nó là món quà mà các em làm cho người các em yêu thương. Trên bầu trời xanh là máy bay của Giáo hoàng đang bay. Bên cạnh là Đức Giáo hoàng, dễ nhận ra qua cây thánh giá ngài đeo trên cổ và bàn tay giơ lên chào đón. Ngài chào đón ai… Có lẽ là người dân Tây Ban Nha đang chuẩn bị đón ngài, nhưng cũng có thể là các nghệ sĩ trẻ đang chờ ngài trên đồi Janiculum ở Rôma.
Một mặt trời vàng, một chiếc máy bay và nụ cười của Đức Lêô
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra. Các em đã vẽ để tháp tùng ngài trong chuyến đi Châu Phi tháng tư năm ngoái. Một cách đơn giản để hiện diện, mà vẫn không nằm trong lịch trình chính thức. Thật ra các em biết một địa lý khác với địa lý của người lớn, không đo bằng ki-lô-mét, không theo các thủ tục ngoại giao, nhưng bằng một tờ giấy, một mặt trời vẽ một cách ngẫu nhiên vì tay các em vẫn còn run, một chữ ký kèm theo một trái tim.
Bức vẽ xuất phát từ thư viện đồ chơi của bệnh viện, đã đến tay Đức Lêô hôm nay. Và nó sẽ tiếp tục cuộc hành trình thêm một thời gian nữa, được lưu giữ giữa những trang hồ sơ hoặc trong ký ức của những ngày tháng này. Mang theo giọng nói trầm lặng của những em biết đến sự mong manh nhưng không bỏ trí tưởng tượng. Đó là cách các em nói “chúc ngài thượng lộ bình an!” Và có lẽ đó là một trong những cách nói đẹp nhất.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Hơn 1.200 nhà hàng Tây Ban Nha giảm giá nhân chuyến đi Madrid của Đức Lêô
Các bệnh nhi của Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù tháp tùng Đức Lêô đi Tây Ban Nha




























