Bên lề chuyến đi Algeria của Đức Lêô: hai vụ tấn công khủng bố bất thành cách Algiers 50 cây số

52

Bên lề chuyến đi Algeria của Đức Lêô: hai vụ tấn công khủng bố bất thành cách Algiers 50 cây số

lefigaro.fr, Amaury Coutansais-Pervinquière, Adam Arroudj và Maxime Dubernet de Boscq

Đức Lêô ngày 13 tháng 4 năm 2026 tại Algeria. ALBERTO PIZZOLI / AFP

Hai vụ tấn công khủng bố bất thành đã xảy ra chiều thứ hai 13 tháng 4, tại Blida, thành phố có 300.000 dân. Algeria đã không trải qua vụ tấn công khủng bố nào kể từ năm 2017. Tổng Giám mục Hồng y Jean-Paul Vesco tuyên bố: “Cùng nhau, chúng ta đang sống một chủ nghĩa đại kết rất cụ thể và rất tự nhiên.”

Hồng y Vesco đã phát biểu trước Giáo hoàng Lêô XIV, ngài trình bày một cộng đồng đại kết. Nhiều giáo dân đã được rửa tội trong các giáo xứ của ngài: “Cùng nhau, chúng tôi sống tinh thần đại kết rất cụ thể và rất tự nhiên. Chúng ta sống trong tình huynh đệ đích thực.” Ngài nói với những người tham dự thuộc các Giáo hội Chính thống, Anh giáo, Tin Lành và Cơ Đốc Phục Lâm. Chúng ta không quên anh chị em Do Thái chúng ta cũng hiện diện trong hội nghị này.

Sau đó, Hồng y gởi lời chào đặc biệt đến Giáo hoàng thay mặt cho những người không có mặt ở đây: “Tôi gởi lời chào những người đang theo dõi buổi lễ này từ các phòng giam của khoảng sáu mươi nhà tù mà các linh mục chúng tôi thường xuyên đến thăm trên khắp đất nước, với sự hợp tác rất tốt của ban quản lý nhà tù. Trong số này có những người di cư đang đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn, những người có cuộc sống bị cắt ngắn quá sớm, thường kết thúc dưới đáy biển hoặc trong sa mạc.” Trên đường rời vương cung thánh đường, Đức Lêô dừng lại cầu nguyện ở Đài tưởng niệm những người thiệt mạng trên biển và cầu nguyện cho họ. Hồng y Vesco xúc động kết thúc bài phát biểu, ngài bày tỏ lòng biết ơn chính quyền Algeria, chính quyền và quan chức địa phương, các thành viên cộng đồng đã làm việc không mệt mỏi trong những ngày này. Ngài nói với Đức Lêô: “Trái tim chúng con đang rực cháy. Cơn mưa sẽ không thể dập tắt ngọn lửa to lớn ngài đã nhóm lên hôm nay cho chúng con.”

Xúc động, Hồng y Vesco chào đón Đức Giáo hoàng đến Vương cung thánh đường Đức Mẹ Châu Phi.

Tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Châu Phi, nhìn ra Địa Trung Hải từ trên cao của Algiers, Hồng y Jean-Paul Vesco, Tổng Giám mục Algiers vẫn còn bị ướt vì mưa, đã có bài phát biểu trước Đức Lêô XIV. Ngài bắt đầu bằng dòng chữ khắc đã chào đón du khách đến vương cung thánh đường từ thế kỷ 19: “Hãy cầu nguyện cho chúng tôi và cho người Hồi giáo.” Một cụm từ mà theo ngài, thể hiện “thiên chức làm mẹ của Đức Mẹ dành cho toàn thể nhân loại”, và cũng là thiên chức của nơi này, nơi “tổ chức rất nhiều sự kiện văn hóa, tâm linh, quy tụ rất nhiều tâm tình, rất nhiều lời hứa và những lời cầu nguyện thân mật thường không mang tính chất Hồi giáo hay Kitô giáo cụ thể, nhưng mang tính chất nhân văn sâu đậm”. Rất xúc động, Hồng y giới thiệu Giáo hội của ngài với Đức Giáo hoàng. Một Giáo hội ngài mô tả: “Bức tranh khảm, được tạo nên từ hàng chục quốc tịch, bức tranh của đất nước Algeria nhưng cũng là bức tranh của toàn thế giới. Một Giáo hội của một dân tộc tự hào, hiếu khách và mộ đạo sâu sắc, được định hình bởi một Hồi giáo Maghreb cởi mở với sự khác biệt.” Một dân tộc vẫn còn mang dấu ấn của một lịch sử đau thương gần đây, những năm 1990 người dân sống trong khủng bố 10 năm, đã có 19 thành viên của Giáo hội bị thiệt mạng, những mạng sống mà tất cả các thành viên của Giáo hội đã mạo hiểm để thể hiện tình đoàn kết với toàn thể dân tộc đang kháng chiến.

Mười chín vị tử đạo của Algeria, được phong thánh năm 2018, hiện diện trong vương cung thánh đường, sự hiện diện của họ chỉ được cảm nhận trong im lặng. Một bức tượng Chúa Kitô phục sinh, vốn dự định đặt trong nhà nguyện của tu viện Tibhirine, đã được đặt trong nhà thờ để thực hiện sự hiện diện của Ngài giữa giáo dân hôm nay. Vào cuối buổi lễ, Đức Giáo hoàng sẽ làm phép bức tượng.

Donald Trump nói ông sẽ không xin lỗi Giáo hoàng Lêô XIV, người ông cho là “rất yếu đuối”

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông không có ý định xin lỗi Đức Lêô, người mà ông cho là “rất yếu đuối”, một ngày sau khi ông chỉ trích ngài gay gắt. Ông nói: “Đức Lêô đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật. Ngài kịch liệt phản đối những gì tôi làm liên quan đến Iran, và chúng ta không thể chấp nhận một Iran có vũ khí hạt nhân.” Ông đề cập đến những phát biểu của Đức Lêô kêu gọi chấm dứt bạo lực trong Chiến tranh Iran-Iraq: “Giáo hoàng đã thể hiện sự yếu đuối lớn lao trước tội ác và những điều khác.”

Ngày thứ hai 13 tháng 4, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho rằng những phát ngôn của Tổng thống Trump là “không thể chấp nhận được”.

Những lời chỉ trích nhắm vào Giáo hoàng, người mà ông từng cho là “gây ra thảm họa trong chính sách đối ngoại” sau khi ngài chỉ trích cuộc chiến ở Trung Đông.

Bà Meloni, Thủ tướng Ý nói thêm: “Giáo hoàng là người đứng đầu Giáo hội Công giáo, việc ngài kêu gọi hòa bình và lên án mọi hình thức chiến tranh là điều đúng đắn và bình thường.”

Những vụ tấn công này chưa được chính quyền Algeria chính thức xác nhận. Trong khi một số nguồn tin cho rằng hai kẻ đánh bom tự sát đã bị lực lượng an ninh hạ, các nguồn tin khác cho rằng họ đã kích nổ đai bom của họ. Algeria chưa từng trải qua một vụ tấn công khủng bố nào kể từ năm 2017. Ngày 31 tháng 8, một kẻ đánh bom tự sát đeo đai bom đã cố gắng đột nhập vào trụ sở cảnh sát ở Tiaret, cách Algiers 350 cây số về phía tây nam. ISIS nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, trong đó kẻ đánh bom và hai sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng.

Ông Akram Kharief, người sáng lập blog Menadefense.net, chuyên gia về các vấn đề quân sự phân tích: “Tôi nghĩ đó là  cuộc tấn công do truyền thông dàn dựng (khi Algeria đón Giáo hoàng), có lẽ là do một nhóm nhỏ hoặc những kẻ khủng bố đơn độc thực hiện.” Vào những năm 1990, các nhóm du kích ở dãy núi Blida Atlas là một trong những nhóm hoạt động mạnh nhất nước và gần Algiers nhất. Khu vực này nằm ở trung tâm của “tam giác tử thần” giữa Blida, Meudeua và Aïn Defla, một thành trì của GIA trong Thập kỷ Đen. Theo Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Hoa Kỳ, ước tính ngày nay Al-Qaeda ở Maghreb Hồi giáo (AQIM) chỉ còn chưa đến 1.000 thành viên, bị quân đội dồn vào đường cùng ở dãy núi Kabylie phía nam.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bên lề chuyến đi Algeria của Đức Lêô: hai vụ tấn công khủng bố bất thành cách Algiers 50 cây số

Dụ ngôn của Tổng thống Donald Trump

Phúc Âm đối đầu với Chính quyền Trump: Những điểm chính rút ra từ bài phát biểu của Đức Lêô