Các ngày chúa nhật của Đức Lêô tại các giáo xứ: Giữa tình huynh đệ và tính hài hước
Hình ảnh – Antoine Mekary | ALETEIA
aleteia.org, Anna Kurian, 2026-03-15
Ngày chúa nhật 8 tháng 3 khi Đức Lêô rời giáo xứ Ostia, Rôma, ngài nói: “Chúng ta nên trải nghiệm một cuộc gặp gỡ như thế này mỗi chúa nhật!”
Trong Mùa Chay này ngài vui vẻ, thư thái đi thăm các giáo xứ trong giáo phận trong những chuyến đi bên ngoài Vatican. Chúa nhật 15 tháng 3, ngài đi thăm giáo xứ Sacro Cuore di Gesù, ở khu Ponte Mammolo. Như thường lệ, ngài thêm chút hài hước khi gặp giáo dân của giáo xứ Santa Maria della Presentazionne: “Hôm nay chúng ta đang tổ chức một ‘mật nghị’ nhỏ: có hai hồng y cùng đi với tôi.” Ngày 8 tháng 3 tuần trước, ngài đến quận Quarticciolo – ngoại ô phía đông của Rôma – ngài để ý đến bức tượng Đức Mẹ chỉ bảo Đàng lành – và nói : “Bức tượng này đặc biệt dành cho tôi” làm giáo dân cười ồ! Cũng vậy, ngày 22 tháng 2 tại Castro Pretorio, khi ngài đến giáo xứ do các tu sĩ Dòng Salesian điều hành, ngài chia sẻ một giai thoại dí dỏm: “Khi còn trẻ, trước khi vào Dòng Augustinô, tôi đã đến thăm cộng đồng Salesian. Tôi rất tiếc, các bạn đã đến sau tôi!”
Ngài bày tỏ tình cảm đặc biệt của ngài dành cho các tu sĩ, ngài vui vẻ nói: “Tôi cũng có thể học tiếng Ý của các bạn; nó sẽ rất hữu ích cho tôi.” Ngài được giáo dân giáo xứ Santa Maria Regina Pacis tiếp đón nồng nhiệt, ngài đã cử hành Thánh lễ tại đây.
Antoine Mekary / ALETEIA
Trong những buổi gặp chúa nhật này, ngài rất vui. Được tiếp đón nồng nhiệt, ngài dừng lại gần một biểu ngữ, các bạn trẻ mặc áo polo màu đỏ tía viết: “Tiến lên, Giáo hoàng Lêô, ngài thật tuyệt vời! Daje papa Leone sei un grande vời!” Mỉm cười, ngài nhận chiếc áo mang tên ngài, chiếc khăn quàng cổ hướng đạo sinh đầy màu sắc. Ngài ký tặng một quả bóng đá. Ngài cười thích thú khi nhìn tấm biển được giơ lên cao trong đám đông với thông điệp táo bạo từ một cặp vợ chồng: “Chúng tôi sắp kết hôn, xin ngài ban phép lành cho chúng tôi!”
Đức Lêô điềm tĩnh hơn so với Đức Phanxicô, ngài quen ứng khẩu và có những cử chỉ mạnh bạo. Cũng như Đức Phanxicô, Đức Lêô thích các chuyến đi hàng tuần này – như đi thăm Castel Gandolfo ngày thứ ba – ngài có dịp đi ra khỏi các hàng cột Leonine và gặp giáo dân trong một khung cảnh thân mật hơn.
Ngài thích được ở bên cạnh mọi người
Tu sĩ Alejandro Moral Anton, người bạn Dòng Augustinô của ngài giải thích: “Ngài là người của cộng đồng, ngài thích ở bên cạnh mọi người. Đó là đặc điểm của các tu sĩ Dòng Augustinô, thường thường khi các sư huynh các Dòng tu khác đến thăm chúng tôi, họ thấy tình huynh đệ của chúng tôi, đặc biệt là cách chúng tôi đón tiếp, nói chuyện và ở bên nhau, chúng tôi có đặc điểm đặc biệt: hiệp thông theo quy tắc của chúng tôi: Có một trái tim và một Chúa Kitô. Lan tỏa sự tôn trọng và hòa thuận. Đức Lêô cũng kêu gọi giáo dân như thế ở Ostia. Phác thảo một chương trình dành cho tín hữu công giáo, ngài hy vọng các bạn trẻ học được trong cộng đồng của họ ‘sự trung thực, lòng hiếu khách và tình yêu thương vô bờ bến; học cách giúp đỡ không chỉ những người giúp đỡ mình và không chỉ chào đón những người chào đón mình, nhưng mở lòng với mọi người một cách tự do và không dè dặt.”


Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























