Thư của Giáo hoàng Lêô XIV gởi người vô thần đi tìm Chúa

56
Thư của Giáo hoàng Lêô XIV gởi người vô thần đi tìm Chúa
fr.aleteia.org, Camille Dalmas, 2026-02-24
Hình ảnh Antoine Mekary | Aleteia
“Người nào yêu mến Chúa, người nào chân thành đi tìm Ngài thì không thể là người vô thần”: đây là thông điệp Đức Lêô XIV gởi trong một bức thư đến một người vô thần, được đăng ngày thứ ba 24 tháng 2.
Từ ngày 22 tháng 2, ngài dự khóa Tĩnh tâm Mùa Chay truyền thống tại Vatican cùng với các nhà lãnh đạo chính của Giáo triều. Một thời gian tĩnh lặng, tập trung, suy gẫm, tránh xa đời sống công cộng và truyền thông. Ngày thứ ba 24 tháng 2, tạp chí Piazza San Pietro, ấn phẩm hàng tháng của Đền thờ Thánh Phêrô đăng một bức thư ngắn của ngài, trong đó ngài trả lời ông Rocco, quê ở Calabria.
Ông Rocco người Ý gởi cho ngài một bài thơ có tựa đề “Một người vô thần yêu mến Chúa”, ông thừa nhận “ông không tin” nhưng giải thích ông suy ngẫm về “bí ẩn của sự hài hòa” trong thế giới này và cảm thấy một “bất an” nào đó vì không tìm thấy Chúa trong cuộc sống của ông.
“Chúa ở trong con, và con ở ngoài. Và chính ở đó con đã đi tìm Chúa.”
Trong thư trả lời, Đức Lêô cám ơn ông Rocco về bức thư và giải thích bài thơ của ông đã nhắc ngài một câu trong bài Tự thú của Thánh Augustinô: “Chúa ở trong con, và con ở ngoài. Và chính ở đó con đã đi tìm Ngài.”
Đức Lêô khẳng định: “Những lời này đủ để nói với bạn, bất cứ ai yêu mến Chúa, bất cứ ai chân thành đi tìm Ngài, người đó không thể là người vô thần.”
Theo ngài: “Vấn đề thực sự của đức tin không phải là tin hay không tin, mà là phân biệt những người đi tìm Chúa và những người không đi tìm Chúa. Chúa cho phép chính Ngài được tìm thấy bởi trái tim khao khát Ngài.”
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: “Người ta có thể nghĩ rằng mình tin, nhưng họ không đi tìm dung nhan Chúa, không yêu mến Ngài. Người ta có thể nghĩ rằng mình không tin, nhưng họ vẫn tha thiết đi tìm dung nhan Ngài. Chính trong sự tìm kiếm này là phẩm giá và vẻ đẹp của cuộc sống chúng ta.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch