Thật khó cho Đức Lêô: Tại Vatican, ngài cố gắng chống lại áp lực

40
Thật khó cho Đức Lêô: Tại Vatican, ngài cố gắng chống lại áp lực
gala.fr, Philippine Bruneau, 2026-02-22
Tại Vatican, việc thực thi quyền lực vượt xa chiều kích tâm linh thuần túy. Đương đầu với tham vọng và áp lực nội bộ, Đức Lêô phải vượt qua một môi trường đặc biệt khó khăn. Trong một cuộc phỏng vấn với Paris Match, thần học gia Véronique Lecaros phác họa chân dung nhân vật tìm cách bảo vệ mình khỏi sự hỗn loạn của thể chế bằng cách tập trung vào cầu nguyện.
Trong quyển sách “Đức Lêô XIV, Chân dung Giáo hoàng người Peru, Nxb. Fayard, tác giả Véronique Lecaros đưa ra một phân tích sâu sắc về cuộc đời của Giáo hoàng Lêô XIV.” Là thần học gia được đào tạo tại Đại học Strasbourg, bà là giáo sư kiêm giám đốc phân khoa thần học tại Giáo hoàng Học viện Peru, bà sống nhiều năm ở Châu Mỹ La-tinh. Sự hiện diện lâu dài này đã giúp bà hiểu từ bên trong môi trường mà Robert Prevost hoạt động. Dựa trên các cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp cũ và các linh mục, những người bà có cơ hội gặp gỡ nhờ mối quan hệ thân thiết của bà với môi trường này, bà kể lại những năm tháng ngài làm nhà truyền giáo của Dòng Augustinô và sau đó là Giám mục Chiclayo.
Để đánh dấu ngày ra mắt quyển sách, bà trả lời các câu hỏi của các đồng nghiệp ở báo Paris Match về tính cách của ngài. Bà cho biết: “Một cách nào đó ở Vatican, ngài phải chịu đựng, ngài bị áp lực khủng khiếp và ngài cảm nhận rất rõ. Tình hình rất khó khăn với ngài.”
Trước tình huống này, cách ngài vượt qua rất rõ ràng, bà giải thích: “Cách duy nhất để ngài vượt qua là giữ thời gian cầu nguyện, như thế giúp cho ngài tìm được cân bằng. Đi chạm vào những cánh đồng lúa mì là để kết nối lại với nội tâm của chính mình. Cho cá ăn là để kết nối lại với tâm linh của chính mình và không bị lạc lối trong mớ hỗn độn của thể chế, của trò chơi quyền lực, áp lực, và những kẻ hầu hạ. Đó không phải là việc xa rời thực tại – ngược lại, đó là việc tìm lại trọng tâm của bản thân.”
Một Giáo hoàng quảng đại trong căn bếp
Trong chân dung này, bà làm nổi bật một khía cạnh khác của Đức Lêô: khiếu ẩm thực tinh tế của ngài. Bà kể: “Khi ở Trujillo, ngài tổ chức các buổi chiều giao lưu văn hóa, mọi người mang theo những gì họ muốn chia sẻ. Về phần ngài, ngài chuẩn bị bánh pizza đặc biệt dành cho giới trẻ. Ngài thích nấu ăn cho người khác. Ngài thích nghi hoàn hảo với ẩm thực Peru, ngài có những món ăn yêu thích, đặc biệt ngài thích món ‘seco de cabrito’, món dê non được ninh nhừ với nước sốt xanh làm từ rau mùi tươi. Ngài cũng rất thích món ‘papa a la huancaína,’ khoai tây ăn với nước sốt ớt.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch