Edgard Rimaycuna, người bạn tâm giao Peru của Đức Lêô XIV
Edgard Rimaycuna và Đức Lêô tháng 10 năm 2025. © REUTERS / REUTERS
parismatch.com, Arthur Herlin, Phóng viên đặc biệt tại Rôma, 2025-11-05
Trong vòng thân cận của Giáo Hoàng (1/4) – Luôn hoàn hảo trong bộ áo chùng đen, lưng thẳng, râu cạo thẳng tắp, Edgard Rimaycuna không bao giờ rời khỏi Đức Lêô.
36 tuổi, đeo kính mỏng, có nụ cười trẻ thơ, anh là người được Đức Lêô chọn. Không phải linh mục giàu kinh nghiệm, không là người Ý am hiểu những chuyện phức tạp của Vatican. Không! Edgard Rimaycuna Inga là linh mục trẻ người Peru Đức Lêô đã quen biết hơn 20 năm. Một lựa chọn từ trái tim đã nói lên rất nhiều điều.
Quan sát Rimaycuna trong các nghi lễ trọng đại. Luôn hoàn hảo trong bộ áo chùng đen, lưng thẳng, râu cạo nhẵn. Edgard Rimaycuna không bao giờ rời khỏi Giáo hoàng. Khi gió thổi tung chiếc áo của ngài, anh chỉnh ngay. Khi giáo dân tặng quà, anh là người nhận. Khi Giáo hoàng tìm một chữ, chỉ một liếc mắt là đủ. Họ hiểu nhau không cần nói, đồng cảm chỉ có ở những người chân thành hiểu nhau.
Diện mạo trẻ trung của anh che giấu được vẻ nghiêm nghị, gần như trang trọng, vậy mà đôi khi nụ cười tự nhiên đã phá lớp mặt nạ. Thường phản ánh qua nụ cười của Giáo hoàng. Vì ngoài công việc, Edgard chia sẻ nhiều với ngài trong đời sống hàng ngày: căn hộ riêng, các bữa ăn, các buổi dợt tennis. Một thân mật hiếm có ở Vatican.
Hội ngộ
Câu chuyện bắt đầu tại Chiclayo, Peru, nơi chàng trai trẻ Rimaycuna vào Đại Chủng viện Santo Toribio de Mogrovejo. Chính tại đây, anh gặp ngài khi anh 17 tuổi, lúc đó ngài là giám đốc Đại Chủng viện. Sau khi chịu chức, anh là linh mục làm việc ở Nhà thờ Chính tòa Santa María, ở trung tâm quê hương. Một cuộc sống mục vụ bình lặng, xa hào nhoáng của Rôma. Cho đến một ngày năm 2017, khi Giám mục Robert Prévost khuyên anh theo học Kinh Thánh tại Giáo hoàng Học viện Kinh Thánh Rôma. Một trong những chương trình đào tạo khắt khe nhất của Giáo hội Công giáo.
Edgard chấp nhận. Anh chưa biết từ nay số phận của anh sẽ thay đổi. Ngay sau khi được bầu, Đức Lêô XIV liên lạc với anh, bổ nhiệm anh làm thư ký riêng. Nhật ký, thư từ, sự hiện diện thường xuyên: chàng trai trẻ Peru đã trở thành cái bóng của Giáo hoàng.
Tại sao lại là anh? Vì anh hiện thân cho nguồn gốc của ngài. Đức Lêô là nhà truyền giáo ở Peru, ngài đã đi qua những vùng đất đó, đào tạo các linh mục trẻ. Edgard không phải là người qua đường: anh là bạn đồng hành trên hành trình, người con thiêng liêng, hoa trái sống động công việc mục vụ của ngài.
Khi chọn anh, Đức Lêô gởi một thông điệp: ngài xem trọng tình huynh đệ hơn kinh nghiệm, tình bạn hơn sự nghiệp. Ở hành lang Vatican, với ánh mắt thanh thản, chàng trai trẻ Peru nhắc chúng ta nhớ nguồn gốc Đức Lêô và về kiểu Giáo hội ngài muốn xây dựng: một Giáo hội gần gũi, truyền giáo, được xây dựng trên nền tảng càng gần nhiều với giáo dân càng tốt.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Edgard Rimaycuna, người bạn tâm giao Peru của Đức Lêô XIV
Đồng hành thiêng liêng: sáu điểm cần lưu ý
“Có ai đó ở trên cao đang hành động”: Đức tin đã giúp cô Inès đứng dậy sau căn bệnh tâm hệ






























