“Con người không thành tựu trong quyền lực, nhưng trong cởi mở với tha nhân.”

31

“Con người không thành tựu trong quyền lực, nhưng trong cởi mở với tha nhân.”

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 3 tháng 9 năm 2025, Đức Lêô chú giải lời Chúa Giêsu trên thập giá: “Ta khát”. Ảnh minh họa © Vatican Media

cath.ch, Ban Biên tập, 2025-09-03

Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 3 tháng 9, Đức Lêô chú giải: “Chúa Giêsu không xuất hiện như anh hùng chiến thắng, nhưng như kẻ đi xin tình yêu.”

Buổi tiếp kiến được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô trước hàng ngàn giáo dân, gồm nhiều trẻ em, Đức Lêô ban phép lành trong bầu khí ấm áp. Ngài chú giải Phúc âm thánh Gioan: Ta khát (19:28) và Mọi sự đã hoàn tất (19:30).

Đức Lêô giải thích: “Cơn khát của Chúa Giêsu chịu đóng đinh không đơn thuần là cơn khát của người bị đóng đinh, nhưng trước hết, cơn khát này là cơn khát sâu xa: khát khao tình yêu, khát khao tương quan, khát khao hiệp thông.”

Không ai có thể tự mình cứu mình

Ngài thấy đây là “tiếng kêu thầm lặng của một Thiên Chúa, Đấng muốn chia sẻ thân phận con người của chúng ta, Ngài bị cơn khát này xuyên thấu”. Như Đức Phanxicô thường hay nói “không ai có thể tự mình cứu mình ”.

“Chính vào lúc đó, sau khi nhấp miếng bọt biển thấm giấm, Chúa Giêsu nói: ‘Mọi sự đã hoàn tất’. Đức Lêô thấy trong lời này biểu hiện của “nghịch lý kitô giáo”. Khi để mình được thấm nước trong tình trạng nhục nhã, “Thiên Chúa cứu rỗi không bằng hành động nhưng bằng cách để chính mình bị hành động. Không phải chiến thắng sự dữ bằng vũ lực, nhưng chấp nhận sự yếu đuối của tình yêu”.

Vượt lên cám dỗ tự mãn

Đức Lêô giải thích: “Trên thập giá, Chúa Giêsu dạy chúng ta con người không thành tựu trong quyền lực, nhưng trong  tin tưởng mở lòng với tha nhân, dù họ thù địch và chống đối chúng ta.” Chuỗi sự kiện này thật khó hiểu trong thời đại con người đề cao tự mãn, hiệu quả và thành tích.

Ngài nhấn mạnh: “Chúa Giêsu cứu chúng ta, Ngài cho chúng ta thấy việc cầu xin không phải là điều bất xứng, nhưng là giải thoát (…) con đường để thoát khỏi sự che giấu tội lỗi, để trở về với nơi hiệp thông. Vì thế cơn khát của Chúa Giêsu trên thập giá vang vọng tiếng kêu của nhân loại bị tổn thương đang đi tìm nước hằng sống. Cơn khát này không làm chúng ta xa Thiên Chúa nhưng ngược lại, làm chúng ta kết hợp với Ngài. Trong cơn khát của Chúa Kitô, chúng ta nhận ra tất cả cơn khát của mình. Không có gì nhân bản hơn, không có gì thần thánh hơn là nói: Tôi cần.”

Đức Lêô kết luận: “Chúng ta đừng ngần ngại khi đưa tay ra. Chính ở đó, trong cử chỉ khiêm nhường này, ơn cứu độ được ẩn giấu.”

Marta An Nguyễn dịch

Bà Lucia kể cho hai con nghe câu chuyện về Chân phước Carlo Acutis

Hồng Y Semeraro nói về lễ phong thánh sắp tới của Chân phước Frassati và Acutis