Papabili, các dự đoán không mấy chắc chắn đã bắt đầu
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville. Phó Tổng biên tập báo La Croix, 2025-04-24
Các phóng viên đặc biệt của báo La Croix tại Rôma tường thuật các sự kiện xảy ra tại Vatican trong thời gian đặc biệt này cho đến khi bầu được Giáo hoàng kế nhiệm Đức Phanxicô. Họ phân tích, báo cáo, giải thích những gì đang diễn ra ở quốc gia nhỏ nhất thế giới này.
Từ Giáo hoàng này đến Giáo hoàng khác
“Còn anh, anh nghĩ ai?” Câu hỏi này đang ở trên đầu môi của mọi người chung quanh Đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 23 tháng 4, gần như những người có mặt tại Rôma lúc này đều xúc động khi chứng kiến cảnh di quan thi thể của Đức Phanxicô từ Nhà Thánh Marta đến Đền thờ Thánh Phêrô nổi tiếng thế giới, các nhà báo và các quan sát viên không thể không suy nghĩ về những gì họ thấy trước mặt và những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tại Vatican, danh sách các papabili (những người có triển vọng làm giáo hoàng) được nhanh chóng trao đổi. Chuỗi tên của các ứng viên có thể được bầu làm giáo hoàng tạo ra đủ loại suy đoán. Chúng tôi so sánh họ, chúng tôi bình luận về họ, chúng tôi đối chất nhau. Một số papabili đã được bàn tán trên báo Ý nhưng cũng cả trên các báo thế giới. Họ phân loại, so sánh, lập chân dung về họ. Một số tên xuất hiện một cách có hệ thống, một số tên khác hiếm hơn.
Danh sách papabili là một hiện tượng phổ biến ở Rôma và không cần phải có giáo hoàng qua đời danh sách này mới được lưu hành. Một quan sát viên bảo thủ, một trong các công việc chính của ông là làm những danh sách này, ông nói: “Tất cả những điều này chẳng có giá trị gì nhiều. Anh biết đó, tất cả chúng ta đều thích thú khi lập danh sách, nhưng cuối cùng thì chúng chẳng có giá trị gì mấy. Để có giá trị, chúng ta phải có khả năng suy nghĩ như các hồng y.” Chính xác, các hồng y nghĩ gì? Một số hồng y đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử từ nhiều tháng, họ nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị các hồ sơ.
“Tôi chưa có thời gian để chuẩn bị”
Một số hồng y khác vừa mới đến Rôma, thành phố có tên Thành phố Vĩnh cửu, họ đến từ tận cùng trái đất, họ ngạc nhiên trước tin cái chết mà họ không ngờ đã đến quá nhanh. Một hồng y thừa nhận: “Tôi thực sự không có thì giờ để chuẩn bị. Tôi đã dự trù sẽ nghiên cứu việc này trong vài tuần tới.” Một hồng y khác cho biết: “Tôi muốn bước vào Nhà nguyện Sixtine mà không có một định kiến nào. Tôi để mình ngạc nhiên khi trao đổi, khi nghe bài phát biểu, khi nghe lời nói của các hồng y trong những ngày trước đó.”
Có một câu đã thành văn: “Bất cứ ai bước vào mật nghị với tư cách là giáo hoàng sẽ lại là hồng y khi đi ra.” Vì thế ai cũng dễ dàng chế giễu danh sách của các nhà báo lập ra… nhưng không thể ngăn mình không theo dõi những người này!
Marta An Nguyễn dịch
Bản đồ địa chính trị của Đức Phanxicô được vẽ qua các chuyến tông du
Cảm động lặng lẽ canh thức trong đêm bên cạnh thi hài Đức Phanxicô
Mười hành vi ngôn sứ của Đức Phanxicô
Hàng ngàn hàng ngàn giáo dân sắp hằng suốt đêm để viếng Đức Phanxicô
Đức Phanxicô qua đời, khi nào mật nghị hồng y sẽ diễn ra?
Quà cuối cùng Đức Phanxicô dành cho các tù nhân: 200.000 âu kim






























