Hồng y Sandri sẽ thay thế Đức Phanxicô trong ngày chúa nhật Lễ Lá dù ngài vẫn có thể có mặt
Vatican không đưa ra một dự đoán nào nhưng xác nhận tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô đã cải thiện và, giải thích chuyến đi bất ngờ của ngài ngày hôm qua theo lời của Đức Phanxicô: “Tôi đang đi dạo bên trong Nhà Thánh Marta và tôi muốn đi dạo thêm, tôi đến cầu nguyện tại Đền thờ Thánh Phêrô.”
lanacion.com.ar, Elisabetta Piqué, 2025-04-11
Đức Phanxicô ngày 10 tháng 4 tại Đền thờ Thánh Phêrô (ANSA/AFP)
Đức Phanxicô đang trong thời gian tĩnh dưỡng, tình trạng sức khỏe của ngài được cải thiện qua việc ngài bất ngờ xuất hiện ở Đền thờ Thánh Phêrô hôm qua, ngài không mặc áo chùng trắng và ngài tiếp Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla. Chúa nhật Lễ Lá, Hồng y Argentina Leonardo Sandri sẽ thay thế ngài cử hành thánh lễ.
Xuất hiện trong những ngày gần đây cho thấy ngài muốn trở về với đàn chiên của ngài, dù còn hạn chế về mặt sức khỏe và thời tiết còn lạnh.
Hồng y Sandri, 81 tuổi, Phó Niên trưởng Hồng y đoàn và Bộ trưởng Bộ Giáo hội Đông phương đã thay ngài cử hành Lễ Lá năm 2023. Lúc đó ngài cũng đang dưỡng bệnh và chỉ ở bệnh viện ba ngày, không nặng bằng năm nay. Năm nay ngài bị viêm hai lá phổi và phải nằm bệnh viện hơn năm tuần, ngài đã xém chết hai lần.
Đức Phanxicô trong lần xuất hiện hôm qua tại Vatican. (ANSA/AFP)
Khi được hỏi liệu Đức Phanxicô có tham dự vào các nghi thức Tuần Thánh không, ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh từ chối đưa ra bất kỳ một dự đoán nào: “Tất cả tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của ngài và thời tiết. Ngài tiếp tục tĩnh dưỡng và tập vật lý trị liệu hô hấp và vận động. Việc ngài dưỡng bệnh không có nghĩa ngài không thể ra ngoài. Ngài đã có những cải thiện rõ ràng, được ghi nhận qua các chuyến đi gần đây của ngài.”
Chúa nhật tuần trước ngài đến Quảng trường Thánh Phêrô và ngày thứ năm ngài đến Đền thờ Thánh Phêrô, cả hai lần ngài đều mang ống thông mũi. Lần thứ hai ngài không mặc áo chùng trắng giáo hoàng, cũng không đội mũ, ngài mặc áo tay dài trắng, choàng poncho và quần đen.
Văn phòng Báo chí rõ ràng không thoải mái với hình ảnh này, một số giáo dân bị sốc vì họ chưa bao giờ thấy ngài mặc trang phục dân sự ở nơi công cộng, dù ngài là một giáo hoàng nhân bản, mong manh, chân thực và bình thường. Ngài rất vui khi được gặp giáo dân.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch