Đức Phanxicô đối diện với sức khỏe yếu kém của ngài
la-croix.com, Mikael Corre, đặc phái viên thường trực tại Rôma và nhà báo Loup Besmond de Senneville, 2025-03-19
Hơn một tháng nay Đức Phanxicô ở bệnh viện Gemelli, ngài bị viêm hai lá phổi, giáo dân lo cho sức khỏe của ngài, họ đến Quảng trường Thánh Phêrô ngày 10 tháng 3 năm 2025 để cầu nguyện cho ngài. Andrew Medichini / AP
Cách họ mười ba mét là một trong các tượng của hàng cột Bernini, trông như các bức tượng này đang chào họ. Ngày thứ tư 19 tháng 3, Joan và Frances Kendall, 41 và 67 tuổi rời Đền thờ Thánh Phêrô. Họ từ New York qua Rôma để đi qua Cổng Thánh trong Năm Thánh Hy Vọng, hôm nay không có Đức Phanxicô ở đây, ngài nằm bệnh viện từ ngày 14 tháng 2. Họ cho biết: “Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ngài, Chúng tôi đi hành hương cũng vì ngài. Chúng tôi biết ngài tin tưởng vào Chúa, Chúa không bỏ ngài.” Trong những ngày gần đây, các thông điệp của ngài đều nhấn mạnh đến sự mong manh của đời sống con người. Ngài viết cho giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 16 tháng 3: “Tôi chia sẻ suy tư này với anh chị em khi tôi đi qua giai đoạn khó khăn này, tôi chia sẻ với anh chị em đang đau yếu như tôi bây giờ. Sự mong manh của con người cho chúng ta sức mạnh để sáng suốt hơn với những gì trường tồn và với những gì sẽ qua đi, với những gì làm cho chúng ta sống và với những gì giết hại chúng ta.” Trong thông điệp này ngài kêu gọi củng cố hòa bình và giải trừ quân bị Sự mong manh chúng ta thấy trong bức hình ngài mặc áo lễ ngồi đồng tế ở nhà nguyện bệnh viện Gemelli.
Một hình ảnh ngược với hình ảnh của ông Trump và ông Putin
Một Hồng y cử tri gần với ngài cho biết: “Rõ ràng lúc này ngài đang tự chất vấn. Tôi nghĩ khi chúng ta nói về sự mong manh, chúng ta chân thành chia sẻ sự mong manh này. Và như vậy là rất tốt. Ngài xin chúng ta cầu nguyện để ngài không sợ, để ngài được tự do. Nếu ngày mai ngài không kham được chức vụ của ngài, ngài sẽ từ nhiệm. Tôi biết có nhiều Hồng y nói ngài sẽ không bao giờ từ nhiệm, nhưng tôi nghĩ họ không yêu thương ngài đích thực nên mới nói vậy.” Báo La Croix đặt câu hỏi này với nhiều Hồng y, họ chia sẻ nhiều suy nghĩ khác nhau. Một Hồng y nói: “Chúng ta cần ngài. Tôi không thích nghĩ đến chuyện này.” Một Hồng y khác nói: “Với tôi, cái chết là khả năng để ca tụng Chúa.” Không một ai biết Đức Phanxicô sẽ quyết định như thế nào, cũng không biết ngài có tiêu chuẩn nào. Sự mong manh có thể ngăn không cho ngài quản trị Giáo triều, nơi ngài không chỉ có tuyền bạn trong 12 năm qua. Nhưng một giả thuyết khác đặt ra: nếu ngày mai khi thức dậy, ngài không dậy được, ngài phải thở oxy, và nếu ngài không còn nói được, không còn nghe được thì sẽ như thế nào?” Hồng y Jean-Paul Vesco, Tổng giám mục Alger cho biết: “Nếu Đức Phanxicô yếu, tôi nghĩ yếu đuối này là một chứng từ. Đứng trước các chính trị gia như Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin, những người chỉ trọng sức mạnh thì sự hiện diện của ngài là hình ảnh đối lập, hình ảnh của khôn ngoan, dịu dàng và tình yêu.”
Tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô được cải thiện từng ngày
Thứ tư tuần này, ngài không thể ra buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô hoặc ở Hội trường Phaolô VI, nhưng từ bệnh viện Gemelli ngài viết: “Những cuộc gặp gỡ làm sáng tỏ cuộc sống và mang lại hy vọng. Có thể có ai đó chỉ đơn giản cho chúng ta một lời để chúng ta không cảm thấy mình cô đơn, không sợ khi chúng ta một mình đi trên đường đời.”
Marta An Nguyễn dịch