Buổi lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho Đức Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô
Một nữ tu cầu nguyện cầu nguyện cho Đức Phanxicô trước bệnh viện Gemelli ngày chúa nhật 23 tháng 2 năm 2025. (Ảnh AP – Andrew Medichini)
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh loan tin, 9 giờ tối thứ hai 24 tháng 2, Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin chủ trì buổi lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho Đức Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Bản tin cho biết: “Bắt đầu từ tối nay, các Hồng y cư trú tại Rôma cùng các nhân viên của Giáo triều và Giáo phận Rôma sẽ tập trung ở Quảng trường Thánh Phêrô để lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho Đức Phanxicô.”
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết buổi cầu nguyện là giây phút chúng ta thể hiện sự gần gũi với Giáo hội, với Đức Phanxicô và với tất cả các bệnh nhân. Đức Phanxicô vào bệnh viện Gemelli ngày thứ sáu 14 tháng 2 vì hai lá phổi bị viêm.
Như các ngày khác, sáng thứ hai 24 tháng 2, Vatican loan tin ngắn gọn: “Đêm hôm qua Đức Phanxicô có một giấc ngủ êm và ngài đang nghỉ ngơi.” Văn phòng báo chí Vatican cho biết: “Tinh thần ngài vững mạnh, ngài tiếp tục điều trị và không còn đau đớn. Ngài đã ra khỏi giường.”
Kể từ khi ngài nhập viện ngày 14 tháng 2, giáo dân khắp nơi trên thế giới cầu nguyện và viết thư chúc ngài chóng được bình phục.
Tại Hoa Kỳ, các Giám mục kêu gọi giáo dân cầu nguyện, trong tuyên bố ngày 22 tháng 2, Tổng Giám mục Nelson J. Pérez của Philadelphia cho biết: “Tôi xin giáo dân trên khắp Tổng giáo phận Philadelphia cầu nguyện cho ngài khi ngài chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Chúng ta luôn ghi nhớ ngài trong lòng và xin Chúa ban sức mạnh cho ngài.”
Trên trang Twitter ngày 18 tháng 2, Hồng y Blase J. Cupich giáo phận Chicago xin giáo dân cầu nguyện cho ngài. Ngày thứ bảy 22 tháng 2 khi được tin tình trạng của ngài không được ổn định, Hồng y xin giáo dân sốt sắng cầu nguyện cho ngài, cho các bác sĩ chăm sóc sức khỏe ngài lúc này: “Chúng tôi xin Chúa nhân từ ban sức khỏe cho Đức Phanxicô, giúp ngài không bị đau đớn trong quá trình điều trị.”
Tại quê hương Argentina của Đức Phanxicô, giáo dân về nhà thờ chính tòa Metropolitan ở Buenos Aires, nơi Đức Phanxicô lãnh đạo trước khi đắc cử năm 2013, và các giáo xứ khác cầu nguyện cho ngài.
Trong một thư gởi cho Đức Phanxicô ngày 17 tháng 2, thay mặt giáo dân của Tổng giáo phận, Tổng Giám mục Jorge García Cuerva xin giáo dân cầu nguyện để Đức Phanxicô “được bình phục, mạnh khỏe hơn để ngài tiếp tục phục vụ Giáo hội trên khắp thế giới, trong sứ mạng Chúa đã giao phó cho ngài, và ngài đã tận tụy thực hiện trong yêu thương”.
Tổng giám mục Cuerva cho biết trong thời gian Đức Phanxicô ở bệnh viện Gemelli, Giáo phận sẽ dâng thánh lễ mỗi ngày để cầu nguyện cho ngài: “Chúng tôi phó thác ngài cho Đức Trinh Nữ Maria, ký ức chúng tôi không phai mờ về những ngày ngài còn là Giám mục của đoàn chiên sống tại thành phố này.”
Giáo dân ở Villa 31 của Argentina, khu ổ chuột ngài thường đến dâng thánh lễ khi ngài còn ở đây đã cầu nguyện cho cựu Giám mục của họ. Phát biểu với hãng thông tấn Associated Press, bà Claudia Doldan, một giáo dân của khu phố ổ chuột cho biết bà rất buồn vì sức khỏe của ngài bị suy yếu. Bà nói: “Tôi biết ngài. Khi ngài còn ở đây, ngài thường rửa chân cho giáo dân ở khu vực này. Toàn thể khu phố chúng tôi cùng nhau cầu nguyện cho ngài. Ngài luôn ở trong lời cầu nguyện của chúng tôi.”
Người công giáo ở Châu Á, cả ở Trung Quốc đều hiệp ý cầu nguyện cho ngài. Trang tin tức Công giáo xinde.org ở Trung Quốc đại lục kêu gọi độc giả “cầu nguyện cho Đức Phanxicô qua Thánh lễ, Chầu Thánh Thể, Kinh Mân Côi, Kinh Lòng Thương Xót và các lời cầu nguyện khác: “Chúng ta đồng hành với ngài bằng cách ăn chay sám hối, xin Chúa giúp đỡ và chữa lành cho ngài.”
Trong khi lệnh ngừng bắn mong manh ở Gaza vẫn tiếp diễn, người công giáo trong khu vực đã cùng nhau cầu nguyện cho ngài. Trong một video được trang trực tuyến DRM News đăng, một người Palestina ẩn danh đã bày tỏ lòng biết ơn với ngài, ngài đã thường xuyên liên lạc với chúng tôi trong cuộc chiến Gaza phải chịu đựng: “Bây giờ từ giường bệnh, ngài vẫn tiếp tục hỏi thăm tình hình các con của ngài ở Gaza. Điều này giúp chúng tôi yên tâm, chúng tôi được ngài nghĩ đến. Chúng tôi cầu nguyện cho ngài và mong ngài sớm được bình phục hoàn toàn.”
Dù bệnh tình nghiêm trọng, ngài phải hủy các cuộc họp nhưng mỗi ngày ngài vẫn tiếp tục gọi cho Linh mục Gabriel Romanelli, cha xứ của Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza.
Trong một phỏng vấn với Vatican News được công bố ngày 17 tháng 2, Cha Romanelli cho biết: “Ngài đã gọi trong hai ngày đầu tiên nhập viện. Ngài hỏi thăm sức khỏe của chúng tôi, tình hình thế nào và ban phép lành cho chúng tôi. Mọi người bày tỏ sự gần gũi với ngài. Chúng tôi nghe giọng của ngài, giọng của ngài yếu mệt. Ngài nói: ‘Tôi cần phải chăm sóc bản thân tôi.’ Nhưng giọng nói của ngài rõ ràng và ngài lắng nghe chúng tôi rất kỹ.”
Nhưng tối chúa nhật 16 tháng 2, khi tình trạng sức khỏe của ngài yếu nhiều, giáo dân Gaza không còn nghe ngài gọi. Linh mục Romanelli cho biết: “Ngài gởi cho tôi tin nhắn, Ngài rất biết ơn về sự gần gũi và lời cầu nguyện của chúng tôi, ngài ban phép lành cho chúng tôi. Chúng tôi hy vọng ngài sớm bình phục, về lại Rôma để tiếp tục sứ mệnh và công việc của ngài.”
Marta An Nguyễn dịch
Tòa Thánh xin các Hồng y trên thế giới sẵn sàng về Rôma
Một căn hộ y tế mới cho Đức Phanxicô
Tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô có phần cải thiện
Giáo dân ở Villa 31 của Argentina, khu ổ chuột ngài thường đến dâng thánh lễ khi ngài còn ở đây cầu nguyện cho cựu Giám mục của họ.