“Chúng tôi cần 10.000 tình nguyện viên”: Tổng Giám mục Laurent Ulrich và Đại Tướng Hervé Wattecamps nói về chuyến đi Paris của Đức Lêô

7

 “Chúng tôi cần 10.000 tình nguyện viên”: Tổng Giám mục Laurent Ulrich và Đại Tướng Hervé Wattecamps nói về chuyến đi Paris của Đức Lêô

leparisien.fr, 2026-07-03

Chỉ còn chưa đầy bốn tháng để tổ chức một sự kiện toàn cầu: đây là thách thức Tổng Giám mục Paris Laurent Ulrich phải đối diện. Từ ngày 25 đến 28 tháng 9, Đức Lêô sẽ đi Pháp, ngài sẽ đến thủ đô Paris và sau đó là Lộ Đức. Báo Le Parisien đưa tin ngày 19 tháng 5, ngài sẽ kết thúc chuyến đi tại Metz, vùng Moselle. Trong một tuyên bố, Hồng y Jean-Marc Aveline xác nhận tin này ngày thứ ba 9 tháng 6, ngài đã thuyết phục Đức Lêô đi Pháp.

Chuyến đi được mong chờ sẽ thu hút hàng trăm ngàn người đứng chào Đức Lêô dọc tuyến đường đi của ngài. Chương trình đang được hoàn tất tại Vatican. Kể từ khi thông báo được đưa ra, Tổng Giám mục Ulrich chưa công khai cho biết chương trình. Sự kiện bắt đầu với Đại tướng Hervé Wattecamps, ông đã tổ chức lễ mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà Paris vào tháng 12 năm 2024.

Phỏng vấn Hồng y Jean-Marc Aveline và Đại tướng Wattecamps về nhiệt tình vô bờ bến và nghĩa vụ phải thành công trong một thách thức chưa từng có.

Đức Giáo Hoàng sắp đến Paris, lần đầu tiên kể từ thời Đức Bênêđíctô XVI năm 2008. Cảm xúc của ngài như thế nào trước sự kiện này? 

Tổng Giám mục Laurent Ulrich: Một cảm giác vui sướng tột độ. Đó là tin tuyệt vời, ngài được mong đợi rất nhiều! Chúng ta đã thấy sự thành công của chuyến đi Tây Ban Nha của ngài: 1,2 triệu người dự Thánh lễ ở Madrid. Điều đó vượt xa mọi mong chờ. Tôi nghĩ đó là nhờ vào tầm vóc ngài có được trên toàn thế giới, kể cả những người không theo đạo công giáo, đặc biệt nhờ các tuyên bố rất mạnh của ngài ở châu Phi.

Thông điệp gần đây của ngài về trí tuệ nhân tạo cũng đã mang lại sức nặng đáng kể cho lời nói của ngài. Liệu đây có phải là một hành động trả đũa nhỏ sau những tranh cãi xung quanh quyết định của Đức Phanxicô không tham dự lễ mở cửa lại nhà thờ Đức Bà Notre-Dame không?

Tổng Giám mục Laurent Ulrich: Theo tôi, hoàn toàn không. Đức Phanxicô muốn để việc mở cửa lại nhà thờ cho người dân Paris, và cho tôi với tư cách là Tổng giám mục. Ngày nay, Nhà thờ Notre-Dame luôn chật kín người mỗi ngày, tất nhiên là khách du lịch, nhưng trước hết và trên hết, họ là những người đi cầu nguyện!

Ngài muốn nói gì với người dân Paris và nhiều người không phải người Paris và không phải người Công giáo sẽ đến gặp Giáo hoàng? 

Tổng Giám mục Laurent Ulrich: Tôi hy vọng chuyến đi này mang lại cho họ niềm vui lớn! Không quan trọng người đó có phải là người công giáo hay không: thông điệp ngài mang đến, xuất phát từ đức tin chúng ta vào một Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta là anh chị em với nhau, hướng đến tất cả mọi người. Ngài sẽ đến để nói về nhân loại và tình huynh đệ. Ngài sẽ kêu gọi mọi người đừng quên “nhân tính”. Ngài sẽ nhắc lại những gì ngài đã nói ở những nơi khác: rằng con người sinh ra để sống trong hòa bình, chúng ta không được khuất phục trước ảo ảnh của kinh tế, tiền bạc hay công nghệ mới. 

Nhìn từ bên ngoài, Giáo phận Paris có vẻ giàu có; không thiếu linh mục, không giống như nhiều nơi khác ở Pháp. Ngài sẽ khám phá ra thực tế nào về Giáo hội ở Pháp?

Tổng Giám mục Laurent Ulrich: Ngài sẽ khám phá, đằng sau những định kiến này, Paris là thành phố đa diện, một thành phố toàn cầu. Có những khu phố giàu có và những khu phố có cuộc sống khó khăn hơn. Giữa sự đa dạng này, một mối liên kết đoàn kết mạnh mẽ được thiết lập vững chắc. Đó là những gì ngài sẽ thấy! Tôi vô cùng biết ơn người dân Paris, cả người tin và người không tin, vì đã quan tâm đến người khác – trái ngược với những định kiến, để thành phố của họ có thể đáng sống và đầy tình huynh đệ.

Tháng 8 năm ngoái tại Rôma, tôi đã mời ngài và ngài nói với tôi: “Tôi rất muốn đến thăm nhà thờ Đức Bà!” Tổng Giám mục Laurent Ulrich, giáo phận Paris

Ngoài bài phát biểu tại UNESCO, những địa điểm nào khác đã được chọn? 

Tổng Giám mục Laurent Ulrich: Ngày thứ sáu, sau khi được các nhân vật cao cấp của Nhà nước chào đón, ngài sẽ đi một vòng xe Giáo hoàng dọc theo một số đại lộ chính, ngài gặp người dân, trước khi đến Nhà thờ Đức Bà đọc Kinh Chiều với các giáo sĩ Pháp. Tháng 8 năm ngoái tại Rôma, tôi mời ngài và ngài nói với tôi: “Tôi rất muốn đến thăm nhà thờ Đức Bà!”

Tối hôm đó, sẽ có một sự kiện lớn dành cho giới trẻ, các bạn dưới 35 tuổi, đến từ khắp nước Pháp. Chúng tôi đang tìm địa điểm lý tưởng ở Paris, một địa điểm có thể chứa từ 60.000 đến 80.000 người. Sân vận động Stade de France đang được xem xét.

Ngày thứ bảy, sẽ có một thánh lễ ngoài trời lớn với sự tham dự của 400.000 người. Địa điểm sẽ được lựa chọn giữa Les Invalides, Champ de Mars, các địa điểm khác cũng đang được xem xét. Tình hình an ninh đang được nghiên cứu. Rất khó để dự đoán vì sự kiện đang dần dần thu hút sự chú ý. Ở Tây Ban Nha, ban đầu họ không ngờ có đến 1,2 triệu người!

Chúng tôi đang xem xét các nơi ngài có thể đến thăm: Bệnh viện chăm sóc giảm nhẹ Jeanne-Garnier, một cuộc gặp gỡ liên tôn giáo, và chuyến thăm Viện Công giáo Paris (ICP)…

Tổng Giám mục Laurent Ulrich: Chúng tôi đang thảo luận; các sự kiện này dự kiến sẽ được xen kẽ giữa các sự kiện chính mà tôi vừa công bố. Các bộ đang xem xét, các nhóm Vatican đã ở đây vào cuối tháng 5, họ sẽ bàn với chúng tôi vào giữa tháng 7 để hoàn tất các chi tiết.

Ngài có lời khuyên nào cho những người muốn gặp Giáo hoàng không? 

Tổng Giám mục Laurent Ulrich: Chuyến đi trên xe Giáo hoàng được  thiết kế cho mục đích này, với các hình ảnh đầy sức mạnh chúng ta đã biết, cuộc gặp với đám đông, các em bé được ngài ban phép lành… Cũng sẽ có Thánh lễ trọng thể ngày thứ bảy, ngài sẽ đi xe Giáo hoàng giữa dân chúng. Tóm lại, tất cả những ai muốn gặp ngài trực tiếp đều có thể! Buổi canh thức tối thứ sáu dành cho giới trẻ. Ở nhà thờ Đức Bà, ngài sẽ cử hành thánh lễ với các giáo sĩ. Các sự kiện khác sẽ diễn ra ở những địa điểm nhỏ hơn, vì thế không mở cửa cho giáo dân.

Đại tướng Hervé Wattecamps: Đó là một trong những khía cạnh quan trọng trong công việc của tôi: để mọi người có thể nhìn được Giáo hoàng! Điều này tối quan trọng, ngay cả với những ai đã đến Paris và từ nước ngoài. Vì thế chúng tôi chuyển đến các đại lộ chính để có nơi rộng rãi, thuận lợi mọi người có thể thấy ngài.

Sẽ có phí vào cửa để gặp Giáo hoàng không?

Đại tướng Hervé Wattecamps: Không, tất nhiên là không.

Chúng tôi dự kiến sẽ có một Thánh lễ ngoài trời cho 400.000 người, vì vậy chúng tôi sẽ phải quản lý dòng người tham dự, việc bố trí họ ở các khu vực cụ thể, nguồn cung cấp nước…

Có cần phải giữ chỗ trước không?

Đại tướng Hervé Wattecamps: Trong tương lai gần, trang web của chuyến đi sẽ giúp mọi người ghi tên tham dự các sự kiện và tình nguyện viên cho công tác tổ chức.

Lịch trình trong ba tháng tới sẽ như thế nào? 

Đại tướng Hervé Wattecamps: Các nhóm của Vatican sẽ trở lại vào cuối tháng 7 để xem xét địa điểm, trước cuộc gặp cuối cùng với Giáo hoàng, nhưng tôi không thể chờ đến lúc đó để bắt đầu công tác chuẩn bị. Vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc với các nhà cung cấp và các công ty tổ chức sự kiện lớn – chúng tôi không thể làm một mình. Tháng 8 hầu như không thể được vì các ngày lễ. Có rất nhiều việc lớn nhỏ cần chuẩn bị, và tất cả sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các tình nguyện viên. 

Quý vị hy vọng sẽ có bao nhiêu tình nguyện viên?

Đại tướng Hervé Wattecamps: Chúng tôi cần ít nhất 10.000 người. Bất cứ ai cũng có thể ghi tên qua trang web của chúng tôi; họ sẽ được đào tạo và liên hệ ngay lập tức.

Họ sẽ làm gì? 

Đại tướng Hervé Wattecamps: Chúng tôi dự kiến sẽ có Thánh lễ ngoài trời cho 400.000 người, vì vậy chúng tôi sẽ phải quản lý dòng người tham dự, bố trí họ ở các khu vực cụ thể, nguồn cung cấp nước, nhưng cũng phải hỗ trợ các dịch vụ khẩn cấp và giúp các linh mục cho rước lễ, cũng vậy với buổi canh thức dành cho giới trẻ.

Còn về kinh phí thì sao? Chúng ta dự trù một chuyến đi có chi phí khoảng 10 triệu âu kim…

Tổng Giám mục Ulrich: Có thể là 10 triệu, có thể ít hơn một chút. Tây Ban Nha ước tính của họ vào khoảng 12 đến 13 triệu. Theo truyền thống, nước chủ nhà sẽ chi trả: chúng tôi sẽ kêu gọi quyên góp, giáo dân có thể đóng góp qua trang web.

Vậy một số tuyến đường sẽ bị đóng cửa?

 Đại tướng Hervé Wattecamps: Vâng, trong vài giờ, chủ yếu là cho tuyến đi của xe Giáo hoàng, với một số trạm kiểm soát rải rác và an ninh được tăng cường. Sẽ có một số gián đoạn, như với bất kỳ chuyến đi nào của các nguyên thủ quốc gia hoặc các sự kiện thể thao lớn. Chúng tôi liên lạc với các Cơ quan an ninh, sau khi sự kiện kết thúc, mọi thứ sẽ được mở cửa trở lại.

Liệu điều này có thể so sánh với thách thức của việc mở cửa lại nhà thờ Đức Bà Notre-Dame không?

Đại tướng Hervé Wattecamps: Đây là một thách thức lớn hơn vì vào thời điểm đó, địa điểm này là độc nhất vô nhị! Mặc dù chúng tôi phải quản lý việc đón tiếp các nguyên thủ quốc gia từ khắp nơi trên thế giới – điều mà, về nguyên tắc, không được lên kế hoạch cho Paris. Chúng ta sẽ không có Donald Trump hay Elon Musk.

Ngài đã đề cập đến Thế vận hội. Chúng ta có nên chờ bầu khí vui tươi lan tỏa tương tự ở Paris không?

Tổng Giám mục Ulrich: Có, chúng ta có thể so sánh với chuyến đi của Đức Bênêđíctô XVI năm 2008. Có một bầu khí vui tươi đặc biệt trên đường phố, tôi hy vọng sẽ được thấy lại, chúng tôi hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi!

Ngài đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75, tuổi các Giám mục phải đệ đơn từ chức. Một Giáo hoàng, đó là một món quà sinh nhật tuyệt vời… 

Tổng Giám mục Ulrich: Tôi không nghĩ đến việc nói như vậy… Nhưng đúng vậy!

Ngài luôn gửi thông điệp đến các giám mục vào thời điểm đó. Tôi sẽ có vinh dự được ngài hiện diện!

“Đây là một trong những khía cạnh quan trọng trong sứ mệnh của tôi:  để mọi người có thể nhìn thấy Đức Giáo Hoàng.” Đại tướng Wattecamps giải thích. LP/Philippe Lavielle

Đại tướng Hervé Gattecamps và Tổng Giám mục Laurent Ulrich, thứ ba tuần này tại Paris, hơn ba tháng trước chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng: “Tất cả những ai muốn gặp ngài trực tiếp đều sẽ có thể!”  Hình ảnh Philippe Lavielle

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hành trình trở thành linh mục Công giáo của một người tị nạn Hồi giáo

Tháp Babel, biểu tượng sự hoang tưởng của con người

 “Chúng tôi cần 10.000 tình nguyện viên”: Tổng Giám mục Laurent Ulrich và Đại Tướng Hervé Wattecamps nói về chuyến đi Paris của Đức Lêô