Đức Lêô XIV trước các phong trào quần chúng
Linh mục Antonio Spadaro: “Tôi đã đọc đi đọc lại bài phát biểu của Đức Lêô XIV trước các phong trào quần chúng, và tôi nghe thấy tiếng nói tiên tri ở đó. Không chỉ trong tiếng vọng của lời Đức Phanxicô, nhưng còn trong cách nhìn hướng đến tương lai của Đức Lêô, một góc nhìn chính xác để thấy “những điều mới mẻ” của thời đại chúng ta: một cái nhìn ngoại vi, chứ không phải một cái nhìn từ trung tâm. Một cái nhìn hiểu rằng sự mới mẻ của đổi mới đòi hỏi một cái nhìn từ dưới lên, ngang hàng, chứ không phải từ “trung tâm quyền lực” có thể thay đổi mọi thứ. Đức Lêô nói: “Những thứ ‘mới mẻ’ không phải là xe tự động, là áo quần thời thượng, là điện thoại di động cao cấp, là tiền điện tử, và những thứ khác tương tự. Không phải! Vì khi ngày càng nhiều người truy cập Internet, nhưng các nhu cầu căn bản vẫn chưa được đáp ứng thì làm sao một người nghèo trẻ có thể sống với hy vọng và không lo lắng khi mạng xã hội liên tục ca ngợi sự tiêu dùng vô độ và những thành công kinh tế hoàn toàn ngoài tầm tay của họ. Đó luôn là câu hỏi của trí tưởng tượng. Và vì vậy, giống như Đức Phanxicô, tiền nhiệm của tôi, tôi nghĩ con đường đúng đắn bắt đầu từ dưới lên, từ ngoại vi hướng về trung tâm. Những lời này làm chúng ta hiểu, chúng ta cần đảo ngược ý nghĩa ‘những điều mới mẻ – rerum novarum -‘ mang lại cho chúng ta, và sự đảo ngược này là điều thiết yếu. Nguy cơ là cuộc chạy đua đến vực thẳm, bị nhấn chìm bởi huyền thoại về sự tiến bộ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























