Phi công chiến đấu, chủ ngân hàng… Họ họ có nghề nghiệp tốt đẹp vững vàng, nhưng họ muốn làm linh mục

21

Phi công chiến đấu, chủ ngân hàng… Họ họ có nghề nghiệp tốt đẹp vững vàng, nhưng họ muốn làm linh mục

Hình ảnh minh họa. Pascal Deloche / Godong

fr.aleteia.org, Ban Biên tập, 2025-06-25

Không phải lúc nào họ cũng mặc áo cổ cồn la-mã. Một số từng là chuyên viên ngân hàng đầu tư, ca sĩ quốc tế, phi công chiến đấu, hoặc đầu bếp trước khi làm linh mục. Những người khác chuẩn bị làm linh mục sau khi đã làm việc trong lãnh vực kinh doanh thương mại. Mùa chịu chức tháng 6 hàng năm là dịp nhắc chúng ta khám phá các ơn gọi đặc biệt này. Do ơn gọi, do lựa chọn, họ đã từ bỏ công việc thoải mái quen thuộc để dâng mình cho Chúa.

90 người chịu chức ở Pháp trong mùa chịu chức tháng 6 năm 2025: 64 linh mục giáo phận, 25 linh mục cộng đoàn, một linh mục của Tu đoàn tông đồ. Một số xem ơn gọi linh mục là hiển nhiên, một số khác đã có nghề nghiệp trước khi dâng mình cho Chúa. Giống như các linh mục đã chịu chức trước đó, họ bỏ sự nghiệp hứa hẹn để đi tu. Giọng nam trung, nhân viên ngân hàng đầu tư, nhân viên bán hàng ở London, nhà khảo cổ học, đầu bếp: tất cả đều bỏ nghề nghiệp để đi theo tiếng gọi nội tâm mạnh me, không màng đến thành công hay tiện nghi vật chất. Qua hoán cải đột ngột, qua kinh nghiệm thiêng liêng thay đổi cuộc đời, qua tiến trình trưởng thành chậm rãi, họ theo ơn gọi linh mục bất ngờ, với cái giá phải trả là bỏ lại tất cả.

1. Thierry Félix: Giọng nam trung

Thierry Félix, giọng nam trung nổi tiếng thế giới, đã từ bỏ sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng để làm linh mục. Đam mê âm nhạc từ nhỏ trong lãnh vực opera, chiến thắng tại Cuộc thi Nữ hoàng Elisabeth năm 1992. Ông đã hát ở những phòng hòa nhạc lớn nhất thế giới trong suốt 20 năm. Dần dần với năm tháng, đức tin lớn lên được nuôi dưỡng qua âm nhạc ông biểu diễn. Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ St-Gall đã thay đổi cuộc đời ông, đưa ông đến giếng rửa tội. Tại Belle-Île, ông ra khỏi thế giới biểu diễn, ông giúp giáo xứ và khám phá một ơn gọi mới. Một trải nghiệm thần bí tại Sainte-Anne d’Auray đã khẳng định ơn gọi của ông. Thụ phong phó tế năm 2013, sáu năm sau ông làm linh mục tại Giáo phận Vannes. Năm 2019, ông chia sẻ với trang Aleteia: “Khi bạn là ca sĩ, bạn rất cô đơn. Bạn được ngưỡng mộ, nhưng cuối buổi hòa nhạc, khi bạn rời sân khấu, bạn thấy mình cô đơn trong phòng khách sạn ở bên kia bán cầu. Bạn liên tục phải cẩn thận chú ý đến giọng hát của mình. Một cuộc sống rất khó khăn. Hôm nay tôi dâng thánh lễ, tôi cảm thấy sự hiện diện của Chúa đang ngự xuống trên bàn thờ, tôi thật xúc động. Thật không thể tin được!”

2. Xavier Laporte Weywada: Chuyên gia Ngân hàng Đầu tư

Xavier Laporte Weywada tốt nghiệp trường kinh doanh, từng là chuyên gia ngân hàng đầu tư tại Ngân hàng Pháp Paribas, có cuộc sống thoải mái giữa Paris, New York và Budapest. Nhưng ở tuổi 28, anh cảm thấy nội tâm trống rỗng, anh xin nghỉ phép để sản xuất bộ phim Fool Moon, bộ phim hài với sự tham gia của Bruno Salomone và François Morel, được chiếu tại 70 rạp chiếu phim ở Pháp. Bước đột phá thành công này làm anh hoàn toàn rời xa thế giới tài chính. Nhưng chính  năm 2008, khi dự cuộc rước kiệu ở Paris, anh có kinh nghiệm của sự thức tỉnh tâm linh quyết định. Anh dự thánh lễ do Đức Bênêđíctô XVI cử hành và cảm nhận có tiếng sâu lắng trong tâm hồn. Sau đó, anh bắt đầu một năm phân định ở Bretagne, tiếp theo là năm năm học tại Notre-Dame de Vie, gần Avignon. Dù bạn bè, gia đình hiểu lầm, anh điềm tĩnh chuẩn bị thiên chức linh mục. Hiện nay anh là cha sở giáo xứ Arzal ở giáo phận Vannes.

3. Stéphane Esclef: Đầu bếp

Sinh ra trong một gia đình bình dân, từ khi còn rất nhỏ, Stéphane Esclef đã mê nấu nướng. Năm 7 tuổi, anh muốn làm đầu bếp, năm 14 tuổi anh bắt đầu làm việc, trước khi bắt đầu sự nghiệp tại các nhà hàng danh tiếng. Năm 2018, anh chia sẻ với trang Aleteia: “Nhưng tôi không có đức tin, không thánh lễ, không Giáng Sinh, không Phục sinh: với tôi, Giáng sinh là con gà tây chúng tôi mua gà, giết gà, mổ gà và nhổ lông gà. Năm 22 tuổi, anh nhận nhiệm vụ đi Lộ Đức với quân đội vì lợi ích cá nhân. Ở đó, mọi thứ đã thay đổi. Được cảm nhận qua cuộc gặp gỡ nội tâm với Đức Trinh Nữ Maria, anh khám phá một đức tin sâu sắc. Sau đó, trước Bí tích Thánh Thể ở London, anh nhận lời mời gọi rõ ràng: “Stéphane, hãy bỏ dao, bỏ bếp, theo Ta và trở thành linh mục.” Sau đó anh vào chức vị, anh gặp cú sốc văn hóa tàn khốc. Chịu chức năm 1996, anh làm cha sở của thánh địa Thánh Tâm ở Montmartre.

4. Maxence Caputo: nhà khảo cổ học

Maxence Caputo, 37 tuổi, chịu chức ngày 29 tháng 6 năm 2025.

Maxence Caputo, cựu nhà khảo cổ học thuộc Sở Văn hóa Khu vực tại Lille, anh cống hiến đời mình để phục vụ Giáo hội. Anh chia sẻ với bo La Croix: “Đây là ngày trọng đại tôi đã chờ rất lâu.” Từ nhỏ, nhà thờ với sự huyền bí và tĩnh lặng đã chuẩn bị cho anh. Ơn gọi của anh trưởng thành ở trường đại học, rồi trở nên không thể quay lưng: “Tiếng gọi đã trở nên rất mãnh liệt.” Sau đó anh vào chủng viện ở Orléans, anh học thêm một năm. Phương châm của anh: “Hãy thực hành lời Chúa, đừng chỉ nghe suông.”

5. Jason Nioka: Võ sĩ Judo chuyên nghiệp

Cha Jason Nioka.

Cha Jason Nioka, 28 tuổi, cựu võ sĩ judo đẳng cấp cao, đã dự Thế vận hội Paris… nhưng không dự trên thảm tatami, nơi cha  tập luyện từ năm lên 3. Bắt đầu chương trình học tập trung vào thể thao ở trường năm 14 tuổi, cha gia nhập trung tâm huấn luyện khu vực dành cho các vận động viên trẻ triển vọng và sau đó là trung tâm huấn luyện quốc gia cho đội tuyển quốc gia Pháp, hướng đến một sự nghiệp thể thao lẫy lừng. Nhưng năm 13 tuổi, trong chuyến hành hương Lộ Đức, Jason nghe tiếng gọi làm linh mục. Bước ngoặt này làm anh bỏ sự nghiệp thể thao để đi theo Chúa Kitô. Năm 2024, anh được Giám mục Jean-Yves Nahmias, Giáo phận Meaux – giáo phận anh được chịu chức ngày 23 tháng 6 – và Giám mục Phụ tá Guillaume de Lisle chọn cho một sứ mệnh hoàn toàn phù hợp với anh: ở trung tâm Holy Games, nơi anh sẽ hướng dẫn khoảng 40 linh mục Công giáo đồng hành với các vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới về dự Thế vận hội Olympic và Paralympic 2024.

6. Philippe Le Vert: Phi công chiến đấu

Ở tuổi 70, Philippe Le Vert được thụ phong phó tế để chuẩn bị cho chức linh mục tháng 10 năm 2024, tại Giáo phận Valence. Là cựu phi công chiến đấu, ông đã phục vụ nước Pháp 30 năm trước khi dâng hiến cuộc đời cho Giáo hội. Góa vợ từ năm 2020, ông cảm nhận tiếng gọi làm linh mục một tháng sau cái chết của bà Christine, vợ ông sau 44 năm chung sống. Là người cha và người ông, ông nhận ra tiếng gọi này trong gia đình, với sự đồng ý của con gái và các cháu. Đây không phải là lần đầu tiên ông kinh nghiệm việc phó thác cho Chúa: năm 10 tuổi, được cứu sống một cách kỳ diệu khỏi chết đuối ở Tahiti, ông đã cầu nguyện: “Xin ý Cha được thể hiện.” Sau hai năm học thần học, hiện ông đang phục vụ tại một giáo xứ ở Valence. Ông làm chứng cho một đức tin được trưởng thành qua gian khổ và được nuôi dưỡng bởi một bình an nội tâm sâu sắc: “Tôi để mình được dẫn dắt. Và may mắn, Chúa không lắng nghe tất cả những nghi ngờ của tôi! Chúa có cách dạy dỗ thật khéo lèo.”

7. Hugues de Woillemont: Đại diện Kinh doanh tại Humex

Cha Hugues de Woillemont là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Pháp.

Là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Pháp từ tháng 6 năm 2020, Linh mục Hugues de Woillemont tốt nghiệp trường kinh doanh, Viện Thương mại và Phân phối Quốc tế (ICD). Từ năm 1993 đến năm 1994, linh mục làm đại diện kinh doanh cho Humex, một thương hiệu hiện của Urgo Laboratories, chuyên cung cấp thuốc điều trị cảm lạnh.

8. Jean Nielly: Chỉ huy Hải quân

Trước khi lãnh đạo giáo xứ, Cha Jean Nielly là thuyền trưởng. Xuất thân trong gia đình thủy thủ ở Brest, cha tiếp bước thân phụ, phục vụ trong Hải quân 12 năm, và cuối cùng đạt đến cấp bậc chỉ huy. Cha chia sẻ: “Điều tôi tìm kiếm trong Hải quân là công việc phục vụ người khác, với tấm lòng cởi mở. Tôi rất thích công việc này, nhưng nó không đáp ứng được mong chờ của tôi.”

9. Nicolas Harel: Giáo viên Lịch sử và Địa lý

Từ tháng 10 năm 2022, Cha Nicolas Harel là cha xứ của Clisson (Loire-Atlantique) nơi có tám nhà thờ. Cha là người gốc Nantes, 44 tuổi, cuộc đời cha đã thay đổi sau mười năm giảng dạy lịch sử và địa lý. Dù cha đã có ơn gọi từ lâu, nhưng đến năm 34 tuổi, cha mới đáp lại ơn gọi, rời lớp học để đến với phòng thánh nhà thờ! Cha cho biết: “Tôi vẫn giảng dạy, nhưng theo một cách rất khác, qua các bài giảng, qua các cuộc gặp với các bạn trẻ. Và rồi, cả cuộc đời tôi là giảng dạy vì tôi phải lan tỏa niềm vui của Chúa.”

10. Sébastien Sorgues: Giáo viên-Nhà nghiên cứu

Là cha sở giáo xứ Saint-Honoré d’Eylau từ tháng 9 năm 2021 và là tuyên úy của trường Saint-Honoré và Đại học Paris Dauphine, lãnh vực giáo dục không còn là bí mật với Cha Sébastien Sorgues, một giáo viên-nhà nghiên cứu hóa lý cho đến năm 2013 tại Đại học Paris-Saclay.

Marta An Nguyễn dịch

Đức Lêô: Chức linh mục không phải là “một lối thoát”

Năm Thánh Người Nghèo: “Chúng tôi không ngờ Đức Giáo hoàng đến chào chúng tôi”

Phi công chiến đấu, chủ ngân hàng… Họ họ có nghề nghiệp tốt đẹp vững vàng, nhưng họ muốn làm linh mục

Đức Lêô XIV: “Trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương phải được tôn trọng”