“Thiên Chúa đã chọn ngài vì lòng tốt của ngài”

89

“Thiên Chúa đã chọn ngài vì lòng tốt của ngài”

fr.aleteia.org, Majo Frias, 2025-05-16

Đức Lêô XIV tiếp các tiếp các bạn trẻ hành hương của Chiclayo ở Lisbon, hình ảnh của Marlyn Arqueros, giáo phận Chiclayo, miền bắc Lima, Peru.

Bà Marlyn Arqueros, giảng viên tại Đại học Công giáo Santo Toribio Mogrovejo và là thành viên của Thập tự chinh Santa Maria đã làm việc 5 năm với Đức Lêô XIV, giáo sư cho biết ngài là mục tử gần gũi với giáo dân, khiêm nhường và hết sức nhân văn.

Ở Peru ngài đơn giản là “Giám mục Robert Prevost”, ngài làm việc ở giáo phận Chiclayo 8 năm, ngài gần gũi và lắng nghe giáo dân, giáo dân rất yêu mến ngài. Trả lời phỏng vấn trang Aleteia, bà Marlyn Arqueros, thành viên của Cộng đồng Phụ nữ truyền giáo Cruzada Santa María cho biết ngài là mục tử có mặt trên mọi địa bàn. Họ cùng nhau làm việc trong 5 năm, trong sứ vụ hàng ngày của họ.

Bà cho biết, ngài chưa bao giờ quên ghé thăm các cộng đồng, ngay cả những nơi xa xôi nhất. Bà Marlyn Arqueros đặc biệt nói đến sự tận tụy gương mẫu của ngài trong hai thảm họa thiên nhiên xảy ra ở khu vực này. Nhờ có Caritas hỗ trợ với sự giúp đỡ của nhiều tình nguyện viên, ngài đi bộ phân phát thức ăn, an ủi hỗ trợ tinh thần giáo dân, bà nói: “Chúa đã chọn ngài vì lòng tốt của ngài. Chúa đưa ngài đến tiếp xúc với những người khiêm nhường nhất, cho họ biết tình trạng của thế giới.” Sau các trải nghiệm nhân văn, ngài được gọi để làm giám mục, hồng y và bây giờ là giáo hoàng.

Bà Arqueros cho biết, ngài nghiêm ngặt về giáo lý, rõ ràng trong cách giảng dạy, gắn bó với chân lý và với việc đào tạo giáo dân. Ngài luôn đồng hành với các linh mục, đào tạo nhân bản và tâm linh cho họ. Gia đình và việc bảo vệ sự sống là ưu tiên hàng đầu của ngài. Ngày Thế Giới Trẻ Lisbon năm 2023, ngài tổ chức cho một nhóm sinh viên đại học lên đường, bà Arqueros cho biết: “Ngài giúp các bạn trẻ trong từng bước đi, trao cho họ cây thánh giá truyền giáo, bộ đồ hành hương, ngài gặp họ, nói chuyện với họ, khuyến khích họ lắng nghe thông điệp của Đức Phanxicô.”

Một giáo hoàng được đào tạo ở Peru

Tại thành phố Chiclayo sôi động có 800.000 dân, sự xuất hiện của ngài đã tạo ấn tượng mạnh mẽ, giáo dân có nhiều kỷ niệm đẹp với ngài. Những lời đầu tiên trên ở cương vị giáo hoàng, ngài chào đón đức tin bình dân của người dân Chiclayo: “Tôi xin chào tất cả mọi người, đặc biệt là giáo phận thân yêu Chiclayo của tôi, họ là giáo dân trung thành với đức tin, đã cống hiến rất nhiều để có một Giáo hội trung thành với Chúa Giêsu Kitô.”

Theo bà Arqueros, những năm sống ở Peru để lại cho ngài nhiều ấn  tượng sâu sắc. Cuộc sống ở đây đã tôi luyện cho ngài sự nhạy cảm trước những thách thức của xã hội và con người: “Trong đất nước bị nạn tham nhũng, nghèo đói và bất bình đẳng hoành hành, Đức Lêô XIV tiếp tục bước theo con đường của Đức Lêô XIII: bảo vệ phẩm giá lao động và quyền lợi của người lao động. Ngài rất thận trọng, chừng mực, suy nghĩ kỹ trước khi nói. Trong bài phát biểu đầu tiên, ngài nói lên những điều cốt yếu trong tinh thần công bằng và đầy thuyết phục. Như Chúa Giêsu với người phụ nữ ngoại tình: ngài đón nhận, ngài không lên án. Ngài lắng nghe, đối thoại và mở lòng mình. Chúng tôi có một giám mục, bây giờ chúng tôi có một giáo hoàng. Vẫn một con người, một tấm lòng.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chọn nơi ở, chọn cộng sự… các quyết định đầu tiên của Đức Lêô XIV

Đức Lêô nói với các Hồng y: “Sứ vụ giáo hoàng là gánh nặng rõ ràng vượt quá sức của tôi.”

Đức Lêô XIV, giáo hoàng đầu tiên của thế hệ thông minh nhân tạo