Đức Phanxicô xúc động nhận tràng chuỗi và Kinh thánh của một người lính hy sinh ở Ukraine
religiondigital.org, Jesús Bastante, 2024-03-13-
Vào cuối buổi tiếp kiến chung thứ tư 13 tháng 3, Đức Phanxicô nhắc đến câu chuyện của anh Olexandre, quân nhân 23 tuổi đã hy sinh ở mặt trận Bakhmut, Ukraine.
Anh đã mang theo tràng chuỗi mà Đức Phanxicô đã tặng cho nữ tu Argentina Lucía Caram và quyển Kinh thánh với Thánh vịnh 130 (Từ vực sâu, con kêu lên Chúa, Chúa ơi. Xin Chúa nghe tiếng con kêu nài). Rất xúc động, ngài hôn tràng chuỗi và cùng cầu nguyện với nữ tu Caram. Ngài xin các cộng sự viên của ngài mang cho ngài bốn hộp tràng chuỗi, những tràng chuỗi này sẽ được đưa ra mặt trận và sẽ đính đầy máu. Hòa bình đây chăng?
Trong câu tweet hôm nay ngài viết: “Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người phải chịu hậu quả khủng khiếp của chiến tranh. Biết bao người trẻ, biết bao người trẻ sắp chết! Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn để vượt qua cơn điên cuồng của chiến tranh, chiến tranh luôn là một thất bại”.
Nỗi kinh hoàng về chiến tranh vẫn còn in đậm trong tâm trí ngài trong một tuần căng thẳng liên quan đến mối quan hệ Ukraine và Vatican.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Phương tiện truyền thông “Tôn giáo kỹ thuật số” thực hiện xong chiến dịch ủng hộ Đức Phanxicô
Ngày thứ tư 13 tháng 3-2024, Đức Phanxicô tiếp nhóm Religion Digital tại văn phòng của ngài, nhóm đã tặng ngài tràng chuỗi và quyển Kinh thánh của anh Olexandre, người lính hy sinh ở chiến trường Ukraine.