Những món quà Đức Phanxicô tặng  

162

Những món quà Đức Phanxicô tặng

Quà tặng cho các nhà báo đi theo Đức Phanxicô đến Mông Cổ, tháng 9 năm 2023.

fr.aleteia.org, Camille Dalmas, 2023-09-04

Vào cuối mỗi chuyến đi nước ngoài của Đức Phanxicô, đôi khi trên chuyến bay trở về, nhà báo nào đi theo Đức Phanxicô đều nhận được những món quà nhỏ của ngài. Được các nhóm thiện cảm của Văn phòng Báo chí Tòa thánh tặng, sau đó các quà lưu niệm này có nhiều số phận khác nhau.

Ngày thứ hai 4 tháng 9, sau năm ngày làm việc căng thẳng, 66 nhà báo đi theo ngài cuối cùng lên máy bay và sau khi ổn định chỗ ngồi ở những hàng ghế cuối của chiếc A330, chúng tôi nhận những “món quà” nổi tiếng này.

Món quà thứ nhất là mề-đay đựng trong chiếc hộp đệm nhỏ: bằng đồng khắc huy hiệu giáo hoàng mặt trước, mặt sau có hình được cho là đại diện cho tinh thần của đất nước hoặc các quốc gia đã đến thăm.

Với chuyến đi Mông Cổ, mề-đay là nhà thờ Oulan-Bator và chiếc lều truyền thống; những ngọn núi linh thiêng của Altai; các động vật của vùng quê như ngựa, lạc đà, bò, dê và cừu; hoặc một tu viện phật giáo và một nhạc cụ truyền thống. 

“Đây là những đồ vật đẹp, tôi cất trong tủ và thỉnh thoảng ngắm nhìn để nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ trong chuyến đi.”

Với một số nhà báo, đó là quà sưu tầm được cất giữ rất cẩn thận, trong một chiếc tủ nhỏ có ngăn kéo hoặc trên kệ. Một đồng nghiệp người Pháp tâm sự với chúng tôi: “Đây là những đồ vật đẹp, tôi cất trong tủ và thỉnh thoảng ngắm nhìn để nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ trong chuyến đi.” Một nhà báo Mỹ cho biết: “Tôi đặt chúng trên kệ ở nơi dễ nhìn để cho đẹp.”

Một đồng nghiệp từng có những chuyến đi với Đức Gioan-Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô nói: “Tôi đã bị mất trộm  trong một vụ trộm, vì vậy tôi mua những thứ khác trên mạng.” Dù không ai trên chuyến bay công nhận đã bán các quà tặng, nhưng bằng chứng là một số quà kỷ niệm đã được bán lại.

Một đồng nghiệp khác bên kia bờ Đại Tây Dương, trong số những người giàu kinh nghiệm nhất, ông đã giữ được hơn 70 mề đay được tặng, mỗi lần đi về ông để trong một túi nhựa cùng với tất cả những món đồ khác của chuyến đi. Ông đã cho một hoặc hai mề-đay trong chuyến đi Ai-cập cho một người bạn Ai-cập.

Các quà tặng tượng trưng

Món quà thứ hai là phong bì được đóng dấu từ Oulan-Bator với con tem có hình giáo hoàng. Một trong các nhà vatican học nói, các bạn chơi tem rất thích những phong bì này. Một số đã nghĩ đến lợi nhuận: “Tôi không biết giá trị của nó là bao nhiêu nên tôi cho vào một chiếc hộp với đủ thứ mà tôi không biết dùng để làm gì, một chiếc hộp lớn để sau này tôi sẽ bán”. Một phóng viên Tây Ban Nha nói: “Bây giờ chúng ta không còn dùng thư nữa, tôi không biết dùng làm gì, nhưng nó rất đẹp”.

Món quà thứ ba là chiếc túi nhỏ bằng da giả, có đóng dấu huy hiệu của giáo hoàng cùng với chuỗi tràng hạt cũng mang huy hiệu giáo hoàng, và hai bức ảnh nhỏ của Đức Phanxicô. Những món quà này được các nhà báo tặng cho bạn bè, những người quý nó hoặc cho người già, người thân bị bệnh.

Marta An Nguyễn dịch