Đức Phanxicô sẽ đi Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, truyền thông Vatican có cuộc phỏng vấn với hồng y Giorgio Marengo, giám quản Tông tòa Oulan-Bator và là nhà truyền giáo của Dòng Consolata.
vaticannews.va, Federico Piana, Vatican, 2023-08-26
Hồng y Giorgio Marengo nói: “Đây là ân sủng đặc biệt va là một vinh dự lớn lao cho Giáo hội Mông Cổ”, vì không phải đây là lần đầu tiên một giáo hoàng đến một Quốc gia vừa kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ nhưng chuyến tông du còn tượng trưng cho một giá trị lịch sử to lớn: “Về mặt lý tưởng, đây là sự kết nối với một sự kiện diễn ra cách đây 800 năm, khi Giáo hoàng Innocent IV cử tu sĩ Giovanni da Pian del Carpine làm sứ giả hòa bình cho người Mông Cổ đang ở cửa ngõ châu Âu. Đó là những cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa các giáo hoàng và các hoàng đế Mông Cổ diễn ra vào thế kỷ thứ mười ba.”
Thưa hồng y, giáo hoàng mong đợi điều gì trong chuyến hành trình mang chủ đề “Cùng nhau hy vọng” này?
Hồng y Giorgio Marengo – Tôi nghĩ chuyến đi này đặc biệt giúp các tín hữu công giáo Mông Cổ thực sự cảm thấy mình là trọng tâm của Giáo hội. Với chúng tôi, những người sống về mặt địa lý ở một khu vực rất ngoại vi của thế giới, sự hiện diện của ngài giúp chúng tôi không cảm thấy mình bị xa cách mà được gần gũi, được ở trọng tâm của Giáo hội. Nhưng tiếp theo là phải tăng cường mối quan hệ giữa Tòa thánh và nhà nước Mông Cổ vốn đã tốt đẹp.
Giáo hội đã chuẩn bị thế nào để chào đón giáo hoàng Phanxicô?
Rất nhiều hăng say và nhiệt thành, đặc biệt trong tinh thần cầu nguyện. Chuyến tông du này rất quan trọng với chúng tôi và vì lý do này, chúng tôi bắt đầu bằng cuộc hành hương tượng Đức Trinh Nữ Maria được một phụ nữ nghèo, không có đạo,nghèo tìm thấy ở một bãi rác phía bắc đất nước gần đây. Bức tượng này đã đến với các cộng đồng công giáo khác nhau, chúng tôi lần chuỗi để xin ơn cho chuyến đi này.
Cuộc rước tượng Đức Mẹ được tìm thấy ở bãi rác
Mông Cổ có khoảng ba triệu rưỡi dân trải rộng trên một lãnh thổ rộng lớn hơn một triệu rưỡi cây số vuông. Đâu là những chiều kích của Giáo hội mà Đức Phanxicô sẽ đến thăm?
Giáo hội được tạo thành từ một đàn chiên rất nhỏ: 1.500 người đã rửa tội tại địa phương tập trung tại 8 giáo xứ và một nhà nguyện. Năm trong số các giáo xứ này nằm ở thủ đô, các giáo xứ còn lại ở những vùng xa xôi hơn. Chúng tôi là một cộng đồng nhỏ nhưng rất năng động.
Các hoạt động chính của Giáo hội là gì?
Giáo hội dự vào 70% hoạt động trong các dự án thăng tiến con người toàn diện: từ giáo dục đến chăm sóc sức khỏe, thông qua việc chăm sóc những người mong manh nhất. Nhưng Giáo hội cũng mang đời sống đức tin đến cho giáo dân qua các việc như đời sống phụng vụ, dạy giáo lý cho trẻ em, cho dự tòng. Đó là công việc chăm sóc mục vụ nhằm tìm cách tập trung trước hết vào phẩm chất lựa chọn đức tin của giáo dân. Để làm được tất cả những điều này, chúng tôi có khoảng 70 nhà truyền giáo giúp đỡ, trong đó có 25 linh mục, 30 nữ tu và một nhóm giáo dân dấn thân. Trong cơ cấu này, chúng tôi có hai linh mục địa phương: hiện tại họ là những người duy nhất, nhưng tôi tin, với thời gian con số này sẽ gia tăng.
Xin cha cho biết Giáo hội Mông Cổ phải đối diện với những thách thức nào?
Điều đầu tiên và quan trọng nhất là sống theo Tin Mừng. Thách thức lớn nhất của mọi cộng đồng là trở thành môn đệ và đi truyền giáo. Sự gắn kết chặt chẽ này của cuộc sống chuyển thành nhu cầu có cội rễ sâu xa hơn bao giờ hết trong xã hội Mông Cổ, với hy vọng có được sự gắn kết mạnh hơn của Giáo hội địa phương xung quanh một dự án chung. Một thách thức khác là vấn đề hội nhập văn hóa, vấn đề này mất nhiều thời gian vì phải đi kèm theo sự trưởng thành đức tin trong bối cảnh văn hóa. Cuối cùng, có thách thức trong việc đào tạo các giáo lý viên địa phương, các nhân viên mục vụ và tất nhiên với các giáo sĩ địa phương và quốc tế.
Tín hữu Mông Cổ sau khi cử hành Thánh Thể
Mông Cổ là một quốc gia trong đó phần lớn dân số là phật tử và có các nhóm theo hồi giáo và theo saman (phù thủy). Với Giáo hội địa phương, sự quan trọng của đối thoại liên tôn giáo quan trọng như thế nào?
Đối thoại liên tôn luôn đánh dấu kinh nghiệm của giáo hội ở Mông Cổ. Giáo hội cũng cần nhận thấy mình ở trong tương quan với các truyền thống tôn giáo khác. Đó là chiều kích cơ bản luôn đồng hành cùng chúng tôi và trong những năm gần đây, chiều kích này đã được tăng cường đến mức các cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo, trước đây diễn ra hàng năm, bây giờ tổ chức hai tháng một lần. Những cuộc gặp gỡ này được tổ chức ở Oulan-Bator nhằm mục đích hiểu nhau và chia sẻ con đường chung sống của nhau.
Tiến trình đồng nghị của Giáo hội Mông Cổ đã diễn ra như thế nào?
Gần như một cách tự nhiên, vì chiều kích của tính đồng nghị là một phần của kinh nghiệm giáo hội chúng tôi. Động lực tham khảo ý kiến của tất cả các thành phần trong Giáo hội thuộc về việc thực hành của Giáo hội này. Thật tuyệt vời khi cảm thấy mình hoàn toàn hòa nhập với toàn bộ thế giới công giáo trong giai đoạn này, trong đó Giáo hội hoàn vũ dừng lại để suy ngẫm nhiều hơn về tính đồng nghị.
Xin cha cho biết tình hình xã hội ở Mông Cổ hiện nay như thế nào?
Xã hội Mông Cổ đang trong giai đoạn biến đổi lớn. Có một tiến trình nhanh chóng để bắt kịp các mô hình xã hội và văn hóa mới so với truyền thống. Đây là quốc gia đang trong tình trạng hỗn loạn mà tốc độ tăng trưởng kinh tế áp đặt sự thay đổi trong lối sống, càng ngày càng cởi mở hơn với toàn cầu hóa. Sự phát triển nhanh chóng này mang lại những cơ hội nhưng cũng có những rủi ro, chẳng hạn như bỏ lại phía sau những người không thể theo kịp hoặc làm suy yếu một số truyền thống địa phương vốn ủng hộ sự gắn kết xã hội lớn hơn. Nói chung, đây là một quốc gia đang muốn chứng tỏ tiềm năng của mình với phần còn lại của thế giới.
Trẻ em Mông Cổ được Giáo hội hỗ trợ
Và mối liên hệ giữa Giáo hội và xã hội dân sự là gì?
Có một cuộc đối thoại chân thành. Có một quan hệ làm phong phú lẫn nhau, đặc biệt trong những năm gần đây. Trong phạm vi nhỏ bé của chúng tôi, chúng tôi cố gắng đảm bảo trải nghiệm đức tin của chúng tôi có thể làm phong phú thêm cho xã hội trong sự hài hòa với các thực tại tôn giáo khác. Trong lãnh vực này, tôi muốn nhắc, chúng tôi có rất nhiều sáng kiến hợp tác và rất hiệu quả.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Hồng y Marengo trẻ nhất Giáo hội hy vọng ở chuyến tông du của Đức Phanxicô đến Mông Cổ