Ngày Thế Giới Trẻ: giới trẻ nghĩ gì về Đức Phanxicô
Gần 800.000 người hành hương đi Đàng Thánh Giá bên cạnh giáo hoàng 86 tuổi ngày thứ sáu 4 tháng 8 tại Lisbon đã tạo những cảm xúc trái ngược nhau trong lòng họ.
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Arnaud Bevilacqua và Matthieu Lasserre, Lisbon, 2023-08-04
Đột nhiên, xe giáo hoàng dừng lại. Dưới cái nắng chói chang của Lisbon, đã gần một giờ đồng hồ Đức Phanxicô chào các bạn trẻ tụ họp ngày thứ sáu 4 tháng 8 để đi Đàng Thánh Giá. Bên cạnh chiếc xe jeep trắng, một bé trai được nhấc lên từ chiếc xe lăn có những bánh xe lớn được trang trí bằng màu sắc của Hoa Kỳ. Em bé dường như bay trong không trung khi Đức Phanxicô đứng dậy, đến gần để ban phép lành cho em. Trong thoáng chốc người xem liên tưởng đến cảnh trong Kinh thánh nói về người bại liệt.
Trong chuyến đi bằng xe giáo hoàng, tối hôm nay Đức Phanxicô đến với 800.000 bạn trẻ tạo thành một đám đông, trên đó tất cả các màu cờ của các quốc gia tung bay, mang đến cho người xem hình ảnh “giáo hoàng của giới trẻ”. Vì ở tuổi 86, ngài là giáo hoàng lớn tuổi nhất tham dự Ngày Thế Giới Trẻ. Tuy nhiên có những phản ứng khác nhau về “giáo hoàng của giới trẻ”.
Tại Lisbon Đức Phanxicô đối diện với các mối quan tâm của một thế hệ
Đến từ Côte d’Ivoire cùng với một nhóm nhỏ đồng hương, anh Morel Kouassi, 26 tuổi, cho biết anh rất xúc động trước sự gần gũi của ngài với giới trẻ. Giống như những người hành hương khác, anh bày tỏ niềm vui khi nhìn ngài trong buổi lễ chào đón ở Công viên Edward VII.
“Ngài thúc đẩy chúng tôi suy nghĩ về cách hành động trên thế giới”
Giới trẻ nghĩ gì và mong đợi gì ở Đức Phanxicô? Đáng ngạc nhiên là rất ít bạn trẻ được báo La Croix phỏng vấn trích dẫn một đoạn văn hoặc một lời của Đức Phanxicô có thể đánh dấu họ. Anh Louis 26 tuổi ở Angers giải thích: “Chúng tôi lớn lên với hình ảnh như “tấm gương” của ngài, ngài thúc đẩy chúng tôi suy nghĩ về cách hành động trên thế giới,” cũng như nhiều người hành hương khác, anh rất cảm động khi thấy, dù sức khỏe yếu, đi đứng khó khăn, ngài đã đến Lisbon với chúng tôi.”
Trong bài giảng đáng nhớ ở chặng Đàng Thánh Giá tại công viên rộng lớn trung tâm Lisbon, Đức Phanxicô đã xin các bạn trẻ suy niệm về những đau khổ của Chúa Kitô, để xác định rõ hơn những nỗi buồn của chính mình và của thế giới, để mình được Chúa yêu thương.
Những phản ứng tương phản
Đức Phanxicô thường dùng cách xưng hô thân tình khi ngài đưa ra các lời khuyên thiêng liêng. Ngài nói: “Cha có một câu hỏi cho các con. Có điều gì trong cuộc sống chúng con đã làm con khóc? (…) Các con hãy thinh lặng một chút để nói với Chúa điều đã làm con khóc.”
Trước 800.000 bạn trẻ tập trung tại công viên Eduardo VII, Đức Phanxicô xin Chúa an ủi và thúc giục các bạn trẻ “hãy mạo hiểm với tình yêu”. “Tình yêu là mạo hiểm. Nhưng chúng ta phải mạo hiểm với tình yêu. Đó là một rủi ro. Nhưng rủi ro này đáng để dám làm.”
Trong đám đông, ngài đã khơi dậy những phản ứng trái ngược trong giới trẻ công giáo. Cùng đi với đoàn Hướng đạo Pháp, anh Artus, 17 tuổi nhận thấy có một số nhận xét hoặc cải cách của giáo hoàng không làm hài lòng tất cả mọi người, đặc biệt các vấn đề liên quan đến việc cử hành thánh lễ theo truyền thống cổ xưa. Theo anh, Đức Phanxicô không đánh dấu thế hệ của anh nhiều như Đức Gioan-Phaolô II đã đánh dấu trên thế hệ của cha mẹ anh.
Những người khác thì hoài nghi hơn. Anh Doug, 25 tuổi, một sinh viên từ Maryland ở Hoa Kỳ, để tóc để râu bù xù dưới mũ, theo anh, những người công giáo trẻ bảo thủ đấu tranh để hiểu các quan điểm của giáo hoàng. Anh nói về mối quan hệ phức tạp của anh với Đức Phanxicô, vị giáo hoàng mà không phải lúc nào anh cũng hiểu được. Anh công nhận “ngài mang lại niềm vui trong một thế giới mà bản sắc công giáo bị tác hại” nhưng anh gặp khó khăn khi theo triều giáo hoàng của ngài.
“Tôi muốn ngài rõ ràng hơn”
Anh cau mày nói: “Khi các giá trị công giáo bị đe dọa, chúng ta cần can đảm và rõ ràng hơn. Tôi muốn ngài rõ ràng hơn trong các phát biểu của ngài, đặc biệt là về hệ tư tưởng LGBTQ. Ở Hoa Kỳ, có một số người, kể cả các linh mục muốn thay đổi giáo lý.”
Cô Natalie, 25 tuổi, đến từ Düsseldorf, Đức, lại thấy Đức Phanxicô can đảm. Đức Phanxicô là giáo hoàng cô mong chờ. Cô nói: “Ngài là người của hiện đại, những ý kiến của ngài mới mẻ đối với Giáo hội công giáo. Tôi thực sự đánh giá cao ngài trong những gì ngài có trách nhiệm. Ngài đã nhìn thế giới trong tình trạng thật của nó, chứ không chỉ nhìn qua giáo lý công giáo.” Cô nhắc lại lời ngài nói ngày thứ năm, 3 tháng 8: “Trong Giáo hội có chỗ cho mọi người”, cô hy vọng các người có trách nhiệm trong giáo phận của cô cảm nhận được những lời nói này. Cô lấy làm tiếc: “Ở giáo xứ của tôi, giám mục cấm các linh mục không được ban phép cho các cặp đồng tính. Tôi biết Đức Phanxicô chưa bao giờ công khai nói về việc ban phép này. Nhưng khi tôi nghe ngài nói ”tôi là ai mà phán xét’, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào khi có một giáo hoàng cởi mở và hiểu biết như vậy.”
Marta An Nguyễn dịch
Hình ảnh cảm động khi Đức Phanxicô dừng xe để chào các người hành hương đứng bên lề đường.
Một người đã bật khóc khi xe ngài đi ngang qua.
Ngày Thế Giới Trẻ Lisbon: chúng ta cần giới trẻ này
Tại Bồ Đào Nha, Đức Phanxicô sẽ gieo hạt giống di sản của ngài