“Ngài đã làm việc lại”

121

“Ngài đã làm việc lại”

Đức Phanxicô và giáo sư bác sĩ Sergio Alfieri ngày thứ sáu 16 tháng 6 trước khi Đức Phanxicô rời bệnh viện Gemelli.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-06-17

Trong thời gian nằm bệnh viện Gemelli, Đức Phanxicô gần như không ngừng làm việc. Mỗi thứ bảy hàng tuần, phóng viên thường trực của báo La Croix ở Rôma, Loup Besmond de Senneville đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.

Kể từ khi nhập viện ngày thứ tư 7 tháng 6 để mổ chứng thoát vị bụng, đến khi xuất viện ngày thứ sáu 16 tháng 6, Đức Phanxicô ở lại bệnh viện 10 ngày. Nhưng trong những ngày này, thực sự ngài nghỉ ngơi được bao nhiêu ngày? Trong bối cảnh mà khái niệm về khoảng trống quyền lực do giáo hoàng vắng mặt kéo dài chưa được quy định trong giáo luật, người mặc áo trắng này thực sự chưa bao giờ ngừng làm việc.

Một nguồn tin của Vatican giải thích trong tuần này: “Ngày thứ bảy ngài đã làm việc lại.” Như thế, ba ngày sau khi mổ ngài đã làm việc. Và kể từ đó, ngài không ngừng đọc các tài liệu được gởi đến như ngài vẫn thường làm từ văn phòng của ngài ở Nhà Thánh Marta, nơi ngài sống và làm việc. Bằng chữ viết tay nhỏ màu đen, ngài chú thích, gạch bỏ, sửa chữa, viết vội các bài viết và các quyết định đang được tiến hành, đặc biệt là từ Phủ Quốc vụ khanh.

Giao nhiệm vụ cho các nhân viên của Lực lượng Hiến binh Vatican, đặc trách đảm bảo an ninh cho Đức Phanxicô trong thời gian ngài ở bệnh viện, điều hành các chuyện đi đi về về giữa bệnh viện Gemelli và dinh tông tòa. Trong thời gian ở bệnh viện, Đức Phanxicô thích dựa vào công việc của những người này hơn là của các viên chức Tòa thánh, những người ngài chưa bao giờ tiếp họ trong căn phòng riêng của ngài ở tầng 10 bệnh viện.

Trong thời gian ở đây, ngài không muốn chậm lại, ngay từ những thông cáo báo chí đầu tiên đã cho biết ngài đã trở lại làm việc. Nói với báo chí trước bệnh viện Gemelli, khi bệnh nhân nổi tiếng của ông xuất viện, giáo sư bác sĩ Sergio Alfieri mổ cho ngài nói đùa: “Ngài chưa bắt đầu thời gian dưỡng bệnh nhưng đã bắt đầu làm việc rồi!”

Marta An Nguyễn dịch

“Bệnh của giáo hoàng luôn đồng nghĩa với các âm mưu và các tin đồn kế vị”