Cuộc viếng thăm bất ngờ của Đức Phanxicô làm chúng tôi không kềm được nước mắt

168

Cuộc viếng thăm bất ngờ của Đức Phanxicô làm chúng tôi không kềm được nước mắt

ici.radio-canada.ca, Camille Carpentier, 2022-07-30. Với thông tin của Louis-Philippe Arsenault

Huynh đoàn Thánh Anphongsô Beauport xúc động về chuyến thăm bất ngờ của Đức Phanxicô.

Ngày thứ năm 28 tháng 7, Đức Phanxicô đã đi chệch lộ trình chính thức để đến thăm thành viên và tình nguyện viên của Huynh đoàn Thánh Anphongsô Beauport. Ảnh: Jean-Claude Simard

Hai ngày sau, linh mục André Morency vẫn còn xúc động sau chuyến thăm của Đức Phanxicô đến Huynh đoàn Thánh Anphongsô Beauport. Theo mong muốn của ngài, sau khi cử hành thánh lễ ở đền thờ Sainte-Anne-de-Beaupré, Đức Phanxicô đã dừng chân ở trung tâm dành cho người nghiện ma túy ở Québec

Cha Morency là người đã thành lập trung tâm này cách đây khoảng ba mươi năm, cha nói: “Đối với tôi, đó là cái liếc mắt rất lớn từ Chúa dành cho Huynh đoàn Thánh Anphongsô Beauport.”

Chuyến thăm này được giữ bí mật cho đến phút cuối và không có trong lộ trình chính thức của ngài để không làm cho đám đông chú ý.

Lời hứa được giữ

Linh mục André Morency giải thích, Huynh đoàn có chuyến thăm thân mật này là nhờ hồng y Gérald Cyprien Lacroix. Ngài nói với tôi: “André, một ngày nào đó, nếu Đức Phanxicô đến Québec, tôi sẽ đưa ngài đến thăm Huynh đoàn.”

Khi biết mình sẽ đi Canada, Đức Phanxicô đã viết thư cho tổng giám mục Québec để nhắc lại lời hứa của ngài. Ngài đã giữ lời.

Linh mục André Morency bắt tay Đức Phanxicô trong chuyến thăm bất ngờ của ngài. Cha Morency là người đã thành lập Huynh đoàn Thánh Anphongsô Beauport cách đây khoảng ba mươi năm. Ảnh: Jean-Claude Simard

Linh mục André Morency cũng giữ bí mật. Để đảm bảo sự hiện diện của các tình nguyện viên và thành viên trong Huynh đoàn, cha giả vờ tổ chức một bữa tối đặc biệt để cám ơn họ đã tham gia.

Luôn lo sợ về sự thay đổi lộ trình của giáo hoàng vào phút chót, linh mục André Morency chỉ thực sự tin vào Đấng quan phòng khi cha thấy đoàn xe dừng trước cửa và giáo hoàng bước ra khỏi chiếc Fiat 500 nhỏ bé của ngài.

“Ngài cười, đôi mắt sáng rực. Chúng tôi có thể thấy ngài đang ở giữa chúng tôi.” Linh mục André Morency, Dòng Chúa Cứu Thế

Chuyến thăm kéo dài khoảng hai mươi phút. Ngài tặng quà cho khách: tràng hạt và một biểu tượng mang hình Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu.

Huynh đoàn Thánh Anphongsô Beauport nhận được biểu tượng Đức Mẹ và Chúa Giêsu như món quà sau chuyến thăm của Đức Phanxicô. Ảnh: Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Phanxicô cũng đã tặng Huynh đoàn 20.000 đô la. Trước khi rời đi, một vệ sĩ mời linh mục André Morency đến gần giáo hoàng.

Khó ngủ

Ngài cầm các bì thư trong tay. Ngài nắm tay tôi và đặt bì thư trong tay tôi. Ngài nói: “Cha Morency, đây là để cho người nghèo.”

Cha Morency nói: “Sau khi đoàn xe đi, chỉ khi mở các phong bì ra chúng tôi mới biết trong đó có gì. Chúng tôi cố gắng để không khóc.”

Cha André Morency vẫn trằn trọc khó ngủ vì chuyến thăm này làm tâm hồn cha xáo trộn. Cha không nghĩ mình là người duy nhất bị xáo trộn: thành viên của trung tâm cũng bị xáo trộn kể cả những người không tin.

Có một số người khóc, một số chảy nước mắt ràn rụa. Linh mục Morency nghĩ: “Sự hiện diện của ngài ở đây có thể đã khơi động một cái gì đó trong tâm hồn của những người này.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Đôi giày da mộc trong vali của Đức Phanxicô