Đức Phanxicô được chào đón nồng nhiệt tại Québec

113

Đức Phanxicô được chào đón nồng nhiệt tại Québec

Đức Phanxicô được giáo dân chào đón tại Québec ngày thứ tư 27-7-2022 / © Bernard Brault / Báo chí Canada qua AP / Keystone

cath.ch, I.Media, 2022-07-28

Hàng trăm người Québec chờ Đức Phanxicô dọc các con đường khi xe ngài đi qua. Chào đón ngài khi ngài từ phi trường về thành phố, họ phất cờ, giăng biểu ngữ, mở điện thoại xem. Một cuộc tiếp đón sôi động khác với tiếp đón ở Alberta, chặng đầu ngài đến Canada.

Sau 4 giờ bay, Đức Phanxicô từ Edmonton về Québec lúc 2:42 chiều thứ tư. Ngài xuống phi cơ nhờ bệ nâng được chính quyền địa phương tiếp, không có buổi lễ chính thức, buổi lễ này đã diễn ra Edmonton ngày 24 tháng 7.

Rời sân bay, ngài được người dân đứng hai bên đường chào, sau đó ngài đến Citadelle Québec, nơi ngài sẽ gặp các nhà lãnh đạo Canada, bà Mary Simon toàn quyền và thủ tướng Justin Trudeau. Người dân có những biểu ngữ để trên ban-công, hoặc họ giăng sau hàng rào an ninh trên các con phố, họ chờ xe người mặc áo trắng đi qua. Hình ảnh tương phản với thành phố Edmonton, nơi hiếm thấy các dấu hiệu bên ngoài cho thấy có sự hiện diện của giáo hoàng.

Ở Alberta, kín đáo và âm thầm

Số lượng người tham gia trong các sự kiện ở Maskwacis, ở sân vận động Edmonton, ở hồ Thánh Anà không thu hút đông người. Các nhà tổ chức giải thích, chuyến đi của giáo hoàng có mục đích “khiêm tốn hơn, đơn giản hơn và nhỏ bé hơn”.

Bà Erika Jacinto, một trong các phát ngôn viên của ban tổ chức cho biết: “Ưu tiên của chúng tôi là tập trung vào sự tham dự của những người sống sót của các trường nội trú và ngoại trú, người lớn tuổi và những người giữ ký ức của các việc này.” Bà nhìn nhận: “Dù hàng ngàn vé đã được dành cho các ban tổ chức người bản địa trong nước, nhưng thời gian lên kế hoạch rất ngắn.”

Ưu tiên cho tình trạng của giáo hoàng

Bà Erika Jacinto giải thích: “Ngoài ra do tác động về mặt tinh thần và thể chất, nhiều người lớn tuổi sống sót đã không thể tham dự một hành trình dài hoặc tất cả các sự kiện họ đã đăng ký.” Thêm nữa, các sự kiện được truyền hình trực tiếp rộng rãi trên video và được dịch qua 12 ngôn ngữ bản địa nên các cộng đồng theo dõi dễ dàng “cuộc hành hương lịch sử” này.

Theo linh mục Giám tỉnh Dòng Tên Erik Oland, người tham dự các cuộc gặp, sự kín đáo chung quanh chuyến đi này một phần có thể giải thích do tôn trọng giáo hoàng: “Chúng tôi biết ngài rất mệt mỏi, mỗi cuộc gặp phải dưới một giờ, ngài không đi quá 15 bước một lúc… để giữ sức cho ngài, để ngài có thể tập trung vào lý do chính của chuyến đi: cho các anh chị em bản xứ của chúng tôi.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Chuẩn bị mọi thứ để giáo hoàng không đi bộ quá 15 bước