Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 6-2022

34

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 6-2022

Thượng hội đồng chúng ta đang tiến hành kêu gọi chúng ta trở thành một Giáo hội vươn lên để đến với thế giới. Một Giáo hội, nơi mọi người cảm thấy mình được đón nhận, nơi nghệ thuật lắng nghe, đối thoại, tham gia được Chúa Thánh Thần vun trồng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 6-2022

Chúng ta cùng cầu nguyện cho người lớn tuổi, họ là người đại diện cho cội nguồn và ký ức của dân tộc, để kinh nghiệm và trí tuệ của họ có thể giúp cho trẻ có cái nhìn đầy hy vọng và trách nhiệm với tương lai. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 6-2022

Mỗi ngày tôi đều mang trong lòng nỗi đau của nước Ukraine thân yêu và bị dày vò, tiếp tục bị những cuộc tấn công man rợ hành hạ. Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa mở ra con đường đối thoại mà con người không muốn hoặc không thể tìm thấy! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 6-2022

Nạn hạn hán là một vấn đề nghiêm trọng. Nó phải làm chúng ta suy nghĩ về việc bảo vệ tạo dựng, đây không phải là thời trang nhưng là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Tương lai của trái đất nằm trong tay chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 6-2022

Chúng ta cùng nhau lắng nghe những gì Thần Khí nói với Giáo hội. Chúng ta cứu lấy mối quan hệ hiệp thông của chúng ta. Phục Sinh đã được ban cho chúng ta. Chúng ta hãy để mình được bảo vệ bởi mong muốn Chúa tiếp tục mừng lễ Phục sinh với chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 6-2022

Con đường đức tin không bao giờ là con đường đi dạo cho khỏe, con đường này là con đường đòi hỏi, đôi khi rất gay go: cả các Thánh Phêrô và Phaolô cũng phải học cách đi tới trên con đường này, nhất là trong thời gian thử thách. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 6-2022

Đức Phanxicô cuha tl tpr và Phaolô t6 dt0 trong thánh lễ Cốt lõi đức tin kitô là ở việc gặp gỡ Chúa Kitô. Nếu chúng ta thực sự tin vào Chúa Giêsu, chúng ta phải tìm cách cư xử giống như Chúa Giêsu: gặp người khác, gặp những người gần chúng ta để chia sẻ với họ chân lý cứu độ của Tin Mừng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 6-2022

Tôi đau đớn khi nghe tin những thảm kịch của người di cư ở Texas và ở Melilla. Chúng ta cùng cầu nguyện cho anh chị em chúng ta đã chết khi theo đuổi hy vọng để có một đời sống tốt đẹp hơn; và cầu nguyện cho chúng ta, để Chúa mở tâm hồn chúng ta và để những chuyện bất hạnh như thế này không còn xảy ra nữa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 6-2022

Phục vụ Tin Mừng và anh chị em chúng ta, dâng hiến đời mình không mong chờ đền đáp, không tìm kiếm bất kỳ vinh quang thế gian nào: đó là điều chúng ta được mời gọi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 6-2022

Tôi xin phó thác linh hồn sơ Luisa Dell’Orto cho Chúa, sơ là nữ tu Tiểu muội Truyền giáo Thánh Charles de Foucauld, người đã hiến mạng sống mình cho người khác dù phải tử đạo. Chúng ta cùng cầu nguyện để người dân Haiti có thể có một tương lai bình yên hơn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 6-2022

Tại Ukraine, các cuộc bắn phá vẫn tiếp tục, gây ra cái chết, sự tàn phá và đau khổ cho người dân. Xin anh chị em đừng quên dân tộc bị chiến tranh tàn phá này. Chúng ta đừng quên họ trong trái tim và trong lời cầu nguyện của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 6-2022

Các gia đình thân mến, xin anh chị em hãy là dấu chỉ của Chúa Kitô hằng sống, đừng sợ những gì Chúa đòi hỏi mình, cũng đừng ngại phải quảng đại với Chúa. Xin anh chị em hãy là hạt giống của một thế giới huynh đệ hơn, là khuôn mặt chào đón của Giáo hội. Và xin anh chị em luôn cầu nguyện! #WMOF22, Câu tweet của Đức Phanxicô ngày  26 tháng 6-2022

Chúng ta xin Chúa Giêsu cho chúng ta sức mạnh để được giống Ngài, theo Ngài với quyết tâm kiên định: không thù hằn, không đầu hàng khi gặp khó khăn, khi phải xả thân vì lợi ích và khi người khác không hiểu. Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 9, 51-62). Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 6-2022

Gia đình là nơi gặp gỡ, chia sẻ, đi ra khỏi con người mình để chào đón người kia và gần gũi họ. Và là nơi đầu tiên chúng ta học yêu thương. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 6-2022 #WMOF22

Chúng ta phó thác vào Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria, nơi Thiên Chúa phản chiếu sự quý giá của tình huynh đệ và hòa bình, tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì chúng ta là, để Mẹ là Mẹ, người Mẹ mà Chúa ban cho chúng ta, bảo vệ và gìn giữ chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 6-2022

Anh em linh mục thân mến, xin anh em kiên nhẫn với tín hữu, luôn sẵn sàng khuyến khích họ. Xin anh em hãy là người phục vụ không mệt mỏi cho sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Đừng bao giờ là những người phán xét khắc nghiệt, mà là người cha yêu thương. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 6-2022

Điều chúng ta cần là một lòng thương xót vô hạn, như Thánh Tâm Chúa để khắc phục rất nhiều điều xấu xa và đau khổ mà chúng ta thấy trong cuộc sống con người…. Chúng ta hãy giao phó bản thân và thế giới cho Ngài! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 6-2022

Khi lương thực cạn dần thì tiếng ồn ào của vũ khí sẽ tăng lên. Vì thế chúng ta không ngừng cầu nguyện, ăn chay, giúp đỡ, làm việc thiện để các con đường hòa bình tìm thấy một chỗ trong đám rừng của những xung đột. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 6-2022

Gia đình là nơi đón nhận, và thật bất hạnh nếu gia đình nào không đón nhận! Một xã hội sẽ trở nên lạnh lẽo và không thể sống được nếu không có các gia đình đón nhận. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 6-2022 #WMOF22

Chúng ta phải sống với đôi mắt hướng về Trời: như các chân phước Maria và Luigi Beltrame Quattrocchi đã nói với con cái của họ, đối diện với những nỗi buồn và niềm vui cuộc sống “luôn nhìn từ mái nhà lên cao”- Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 6-2022 #WMOF22

Khi một người nam và một người nữ yêu nhau, Thượng đế ban tặng cho họ món quà: hôn nhân. Món quà kỳ diệu, tự nó đã mang trong mình sức mạnh của tình yêu thần thánh: mạnh mẽ, bền lâu, chung thủy, có thể vực dậy sau mỗi lần thất bại hay mong manh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 6-2022 #WMOF22

Tôi xin bày tỏ sự gần gũi của tôi với những người bị thương và bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở #Afghanistan, đặc biệt tôi cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và gia đình của họ. Tôi hy vọng với sự giúp đỡ của mọi người, nỗi đau của người dân có thể được sẽ nhẹ bớt phần nào. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 6-2022

Chúng ta luôn nhìn những người trẻ với nụ cười: họ sẽ tiếp tục những gì chúng ta đã gieo. Một người lớn tuổi không thể hạnh phúc nếu họ không nhìn người trẻ, và người trẻ không thể tiếp tục cuộc sống của họ mà không nhìn người lớn tuổi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 6-2022

Với bệnh tật tuổi tác, với sự phụ thuộc ngày càng nhiều, chúng ta không còn tự lập như trước; nhưng ở đó có đức tin chín muồi, có Chúa Giêsu ở với chúng ta, có đức tin trải nghiệm dồi dào trên hành trình cuộc đời. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 6-2022

Ngày Thế Giới Gia đình sẽ bắt đầu ngày mai và sẽ diễn ra tại Rôma cùng lúc với các nơi khác trên thế giới. Tôi xin cám ơn các gia đình và các cặp vợ chồng, những người sẽ làm chứng cho tình yêu gia đình như một ơn gọi và con đường nên thánh. Xin chúc một buổi gặp mặt vui vẻ! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 6-2022

Chúng ta cần ước mơ, Giáo hội cũng cần ước mơ, chúng ta cần lòng nhiệt thành, chúng ta cần sự hăng say của người trẻ để trở thành chứng nhân của Chúa, một Thiên Chúa luôn trẻ! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 6-2022

Nếu chúng ta muốn hợp tác với Cha trên trời của chúng ta để xây dựng tương lai, chúng ta hãy cùng làm với anh chị em di cư và tị nạn của chúng ta. Chúng ta hãy xây dựng hôm nay! Vì tương lai bắt đầu từ hôm nay, và bắt đầu từ mỗi chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 6-2022 Ngày Quốc Tế Tị nạn

Chúng ta đừng quên người Ukraine tử vì đạo. Tôi mong có một câu hỏi đọng lại trong mỗi anh chị em: hôm nay tôi làm gì được cho người dân Ukraine? Tôi cầu nguyện? Tôi có giúp đỡ không? Tôi có cố gắng tìm hiểu không? Xin anh chị em trả lời trong chính tâm hồn mình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 6-2022

Tôi xin kết hiệp với lời kêu gọi của các giám mục Miến Điện để cộng đồng quốc tế đừng quên người dân Miến Điện, để phẩm giá con người và quyền được sống cũng như các nơi thở phượng, bệnh viện và trường học được tôn trọng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 6-2022

Trong Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy sự hiện diện của Ngài, đời sống của Ngài được ban cho mỗi người chúng ta. Ngài không chỉ giúp đỡ để chúng ta tiếp tục, nhưng Ngài còn ban chính mình: Ngài bước vào cuộc sống chúng ta, đến cõi cô đơn của chúng ta, mang lại ý nghĩa và sự nhiệt tình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 6-2022
Thiên Chúa trở nên nhỏ bé như miếng bánh và chính vì điều này mà chúng ta cần có một trái tim rộng lớn để có thể nhận ra, tôn thờ và đón nhận Ngài. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 6-2022
Chúa Giêsu biết các tính tốt và lỗi lầm của chúng ta, Ngài luôn sẵn sàng chăm sóc để chữa lành những vết thương do lỗi lầm của chúng ta bằng ân sủng dồi dào của Ngài. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 6-2022
Chúa Giêsu nói trong thinh lặng Mầu Nhiệm Thánh Thể và nhắc chúng ta mỗi lần đi theo Ngài, có nghĩa là đi ra khỏi chính mình, không biến cuộc sống chúng ta là sở hữu riêng của mình, nhưng là món quà cho Ngài và cho người khác. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 6-2022
Chúng ta đừng quên dân tộc tử đạo Ukraine đang sống trong chiến tranh. Chúng ta đừng quen sống như thể chiến tranh là một chuyện gì đó xa vời. Chúng ta cùng cầu nguyện cho dân tộc đang chịu nhiều đau khổ và những người đang trải qua một cuộc tử đạo thực sự. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 6-2022
Những người lớn tuổi có năng lực chữa bệnh, an ủi, cầu bàu cho anh chị em, có lẽ đó là bằng chứng lớn nhất cho lòng biết ơn đi kèm với đức tin. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 6-2022
Sự phi lý cùng cực chiến tranh đã tạo ra cho người nghèo là không kể xiết! Nhìn ở đâu chúng ta cũng thấy bạo lực tấn công những người không có khả năng tự vệ và dễ bị tổn thương đến như thế nào. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 6-2022
Chúa Giêsu tóm tắt các điều răn của Ngài trong một điều răn: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15:12). Yêu như Chúa Kitô có nghĩa là đặt mình phục vụ anh em chúng ta, đặc biệt với những người có nhu cầu cao nhất, với con người thật của chúng ta và với những gì chúng ta có. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 6-2022

Suy nghĩ của tôi với người Ukraine bị chiến tranh tác động vẫn còn sâu đậm trong trái tim tôi. Ước mong thời gian trôi qua không làm vơi đi nỗi đau và quan tâm của chúng ta với những người tử đạo này. Xin anh chị em đừng quen với thực tế bi thảm này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 6-2022

Hôm nay là Ngày Thế giới Chống Lao động Trẻ em. Chúng ta tất cả dấn thân xóa bỏ tai họa này để không một trẻ em nào bị tước bỏ các quyền cơ bản và bị buộc phải làm việc. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 6-2022

Tình yêu không chỉ có nghĩa là chúng ta mong điều tốt cho người khác hoặc chúng ta tốt với người khác, nhưng trên hết, tận gốc rễ, chúng ta chào đón người khác, nhường phòng cho người khác, nhường chỗ cho người khác. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 6-2022

Thiên Chúa Ba Ngôi dạy chúng ta, một người không bao giờ có thể thiếu người kia. Chúng ta không phải là những hòn đảo, chúng ta ở trong thế giới để sống theo hình ảnh của Chúa: cởi mở, cần người khác và cần sự giúp đỡ của người khác. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 6-2022

Thật, nếu chúng ta có thể cầu khẩn Chúa khi gọi Ngài là “Abbà – là Cha” thì đó là nhờ Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta; Chính Ngài là người biến đổi chúng ta sâu đậm và cho chúng ta trải nghiệm niềm vui xúc động được Chúa yêu như những đứa trẻ thực sự. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 6-2022

Tôi kết hiệp với Ủy ban Thẩm phán Liên Mỹ và Liên Phi về Quyền xã hội để xin Tổ chức Thương mại Thế giới @OMC_có các biện pháp để đảm bảo vắc-xin Covid-19 có cho tất cả mọi người, đặc biệt là người dân châu Phi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 6-2022 #MC12

Tiếp cận công bằng với vắc-xin trong an toàn và hiệu quả là cơ bản để cứu mạng sống và sinh kế. Châu Phi không được bỏ lại phía sau. Không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều được an toàn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 6-2022

Ước mong Đêm của các Nhà thờ sẽ diễn ra ở nhiều nhà thờ tại một số quốc gia châu Âu là giây phút gặp gỡ và thắp lên tia sáng hy vọng cho bóng đêm. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 6-2022

Những ai đang đi qua tuổi già có thể thấy dưới ánh sáng Tin Mừng một sứ mệnh mới: trở thành dấu chỉ và khí cụ của tình yêu Chúa, đưa ra mục tiêu tối hậu mà chúng ta được gọi, sự sống đời đời với Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 6-2022

Tôi khuyến khích anh chị em hàng ngày hàng ngày thường xuyên cầu xin Chúa Thánh Thần. Sức mạnh và sáng tạo của Ngài giúp chúng ta vượt khỏi chính mình, Ngài là dấu hiệu của an ủi và hy vọng cho nhiều người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 6-2022

Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin vụ tấn công kinh hoàng tại nhà thờ Thánh Phanxicô ở Owo, Nigeria. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nạn nhân của hành động bạo lực không thể tả này và cho sự hoán cải của những người bị mù quáng vì hận thù và bạo lực. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 6-2022

Mẹ Maria là Mẹ đã ban cho chúng ta Con của Mẹ là Chúa Giêsu, Mẹ là con đường đưa chúng con vào Trái Tim Chúa Kitô, Đấng đã hiến mạng sống vì tình yêu cho chúng con. Đó là lý do vì sao chúng ta yêu Mẹ và tôn kính Mẹ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 6-2022

Chúa Thánh Thần, Thần Khí của tình yêu, xin Ngài đặt tình yêu trong chúng con để chúng con cảm thấy chúng con được yêu và xin dạy chúng con biết yêu. Ngài là “động cơ” đời sống thiêng liêng của chúng con. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 6-2022

Sẽ không có một hệ sinh thái lành mạnh và bền vững, có khả năng biến đổi mọi sự, nếu con người không thay đổi, nếu không khuyến khích họ chọn một lối sống khác, bớt thèm muốn hơn, thanh thản hơn, tôn trọng hơn, ít lo lắng hơn, có tình anh em hơn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 6-2022

Trong tiếng kêu tuyệt vọng của những người đau khổ, chúng ta hãy tôn trọng cuộc sống con người và chấm dứt sự hủy diệt kinh hoàng các thị trấn và làng mạc ở miền đông Ukraine. Chúng ta cùng cầu nguyện và dấn thân không mệt mỏi cho hòa bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 6-2022

Và khi cơn thịnh nộ của hủy diệt và cái chết hoành hành và các cuộc đụng độ bùng cháy, thúc đẩy sự leo thang ngày càng nguy hiểm cho tất cả mọi người, tôi xin tiếp tục lời kêu gọi của tôi với các nhà lãnh đạo quốc gia: xin đừng đưa nhân loại đến chỗ hủy hoại! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 6-2022

Vào Lễ Hiện Xuống, ước mơ của Chúa cho nhân loại đã thành hiện thực; năm mươi ngày sau Phục sinh, các dân tộc nói các ngôn ngữ khác nhau đã gặp nhau và hiểu nhau. Nhưng hôm nay, 100 ngày sau cuộc xâm lược vũ trang chống lại Ukraine, cơn ác mộng chiến tranh, là phủ nhận ước mơ của Chúa, một lần nữa giáng xuống nhân loại: các dân tộc xung đột nhau, các dân tộc giết nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 6-2022

Chúa Thánh Thần dạy cho Giáo hội cách bước đi, tầm quan trọng thiết yếu của việc ra đi loan báo Tin Mừng, không khép mình vào chính mình, để tất cả được nuôi dưỡng bằng vẻ đẹp của Thiên Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 6-2022

Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần hàng ngày để Ngài nhắc chúng ta luôn  bắt đầu từ cái nhìn của Thiên Chúa trên chúng ta, để đi tới trong các chọn lựa của chúng ta bằng cách lắng nghe tiếng Ngài, cùng nhau bước đi, trong Giáo hội, dễ bảo với Ngài và cởi mở với thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 6-2022

Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nhìn mọi sự theo một cách mới, theo con mắt của Chúa Giêsu. Trên con đường lớn lao của cuộc đời, Ngài dạy chúng ta nơi bắt đầu, những con đường nào phải đi và bước đi như thế nào. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 6-2022

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các em bé mồ côi chạy trốn chiến tranh, những em bé bị đói trên thế giới, hoặc thiếu chăm sóc y tế, bị lạm dụng, bị đối xử hung bạo và những em bị từ chối quyền được sinh ra. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 6-2022

Chúng ta cầu xin Chúa nhiều điều, nhưng chúng ta thường quên hỏi Ngài điều gì quan trọng nhất và điều gì Ngài muốn ban cho chúng ta: đó là Chúa Thánh Thần, là sức mạnh để yêu thương. Vì nếu không có tình yêu, chúng ta sẽ cống hiến được gì cho thế giới? Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 6-2022

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các gia đình kitô hữu trên khắp thế giới, cho mỗi gia đình và cho tất cả gia đình để qua các hành động cụ thể, họ có thể cảm nghiệm được tình yêu và sự thánh thiện trong đời sống hàng ngày. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 6-2022

Những người lớn tuổi, vì sức yếu của họ, họ có thể dạy những người ở các lức tuổi khác rằng chúng ta tất cả cần phải phó thác vào Chúa, xin Ngài giúp đỡ chúng ta. Vì Chúa luôn là niềm hy vọng và là chỗ dựa của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 6-2022

Việc chặn xuất cảng lúa mì từ Ukraine làm cuộc sống của hàng triệu người bị nguy hiểm. Tôi kêu gọi khẩn cấp để bảo đảm quyền có lương thực cho tất cả mọi người. Xin đừng dùng lúa mì, một lương thực chính làm vũ khí chiến tranh! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 6-2022

Trong mọi quá trình giáo dục, chúng ta luôn phải đặt con người vào trọng tâm và tập trung vào những gì chính yếu, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu, và đừng bao giờ gạt bỏ gốc rễ chúng ta và hy vọng cho tương lai. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 6-2022