Đức Phanxicô mừng sinh nhật với các em bé ở Bệnh xá Santa Marta

331

Đức Phanxicô mừng sinh nhật với các em bé ở Bệnh xá Santa Marta

acistampa.com, Veronica Giacometti, 2018-11-16

Bánh sinh nhật cho Đức Phanxicô, Ảnh: Văn phòng Santa Marta

Đức Phanxicô đã dành một chút thời gian trước sinh nhật 82 tuổi của mình ngày mai cho các em bé của bệnh xá Santa Marta. Thêm một lần nữa, ban tổ chức đã làm một buổi lễ thật đặc biệt. Đức Phanxicô đã ở với các em bé và gia đình các em một giờ trước khi ngài ra đọc kinh Truyền Tin sáng chúa nhật ở Quảng trường Thánh Phêrô. Âm nhạc, video, ca hát, vỗ tay và bánh sinh nhật ngạc nhiên!

Đây là lần thứ ba Đức Phanxicô ở với các gia đình của bệnh xá Santa Marta và mừng sinh nhật với họ. Ngày mai 17 – 12 ngài 82 tuổi. Dịp này Hội trường Phaolô VI vừa trang hoàng mừng lễ Giáng Sinh vừa mừng sinh nhật Đức Phanxicô, nơi gặp gỡ của vui vẻ, thân tình.

Như mọi khi, Nữ tu Antonietta Colacchi của Dòng Nữ tử Bác ái đã tổ chức mọi sự. Với các thiện nguyện viên và nhân viên làm việc ở bệnh xá Santa Marta từ nhiều năm nay. Có trên 50 thiện nguyện viên, trong số đó có nhiều bác sĩ mỗi ngày cùng làm việc với các nữ tu. Bệnh xá nhi khoa Santa Marta chữa bệnh miễn phí cho các em bé sơ sinh không phân biệt chủng tộc và tôn giáo và có được bảo hiểm y tế nhà nước. Các em bé của bệnh xá Santa Marta đến từ khắp nơi trên thế giới cùng với gia đình các em để được chữa trị miễn phí. 

Dưỡng đường “Santa Marta”, rồi sau đó là Bệnh xá “Santa Marta” là một Cơ quan được điều hành bằng tình yêu và đức ái nhờ sự giúp đỡ của Tòa Thánh, của Phủ Quốc Vụ Khanh, của Chính phủ và nhiều ân nhân, bằng hữu từ năm 2008.

Đức Phanxicô đến Hội trường Phaolô VI  lúc 10h30, ngài vui chơi cùng các em, nghe lời chứng của các thiện nguyện viên gia đình làm việc tại bệnh xá. Đức Phanxicô không ngồi chiếc ghế đỏ thường lệ ngài vẫn ngồi trong các buổi tiếp kiến chung, ngài ngồi cùng với Nữ tu Antonietta trên bậc sân khấu. Có hai bà mẹ của bệnh xá đọc lời yêu thương và cám ơn lên Đức Phanxicô. Một phụ nữ hồi giáo và một phụ nữ người Pêru nói lên các khó khăn của họ. Bệnh xá Santa Marta chỉ cách nơi Đức Phanxicô hai bước, đối với họ đây là nơi an bình, tại đây có các bác sĩ nhi khoa, các bác sĩ tổng quát, có thuốc men và cũng có cả tình yêu và tình tương trợ.

Và sau đó là em Giacomo, theo một cách rất độc đáo của em, em đại diện các em ở bệnh xá và trẻ em trên thế giới chúc mừng sinh nhật Đức Phanxicô. 

Khoảng khắc bất ngờ đầu tiên là bài hát “Xin lỗi, xin cám ơn, xin vui lòng”, tác giả là nhạc sĩ Ludovico Sacco và Giám đốc ca đoàn Rovereto là ông Gianpaolo Daicampi. “Xin lỗi, xin cám ơn, xin vui lòng” là ba chữ quan trọng để nói trong gia đình của Đức Phanxicô.

Kế tiếp là video kể công việc hàng ngày của bệnh xá. Nữ tu Antonietta Colacchi giới thiệu với Đức Phanxicô các trách nhiệm hàng ngày của các bác sĩ và các thiện nguyện viên.

Thêm một ngạc nhiên khác, bánh sinh nhật cho Đức Phanxicô của toàn thế giới! Một thế giới đại diện cho tất cả các quốc tịch, không phân biệt văn hóa, tôn giáo cũng như mục đích cao cả của Bệnh xá giúp các gia đình không loại trừ một ai. Đức Phanxicô thổi 82 ngọn nến trên chiếc bánh màu vàng. Bên cạnh ngài là 50 em trên bục. Các em bé sẽ mang bánh có vòm Đền thờ Thánh Phêrô về cho Đức Phanxicô ở Nhà Thánh Marta của ngài.

Ngài tuyên bố: “Cha rất vui ở với các con trong dịp lễ Noel này. Cha nghĩ nếu Chúa Giêsu bị cúm thì Đức Mẹ sẽ đem con mình đến bệnh xá”. Đức Phanxicô cám ơn tất cả những người làm việc cho bệnh xá: “Chúng ta mang đến rất nhiều chuyện cho các em nhưng các em mang đến cho chúng ta bài học hạ thấp mình để được hợp nhất”.

Đức Phanxicô tặng các em các túi vớ tiêu biểu để đựng quà Noel. Trong túi đầy cả bánh kẹo.

Buổi mừng lễ tiếp tục sau đó, các gia đình được mời ăn trưa ở sảnh phòng của Hội trường Phaolô VI , đây là dịp gặp nhau trong tình huynh đệ, dịp trao đổi quà Giáng Sinh, nhất là trẻ em được nhận rất nhiều đồ chơi. Các gia đình được tặng một bánh panettone truyền thống Noel.

Marta An Nguyễn dịch 

Hình ảnh buổi mừng sinh nhật Đức Phanxicô 16-12-2018 tại Hội trường Phaolô VI