Jeanne Moreau: “Xin được chết… bằng an sức khỏe!”

172

Jeanne Moreau: “Xin được chết… bằng an sức khỏe!”

Năm 2011 báo Hành hương đăng bài phỏng vấn nữ nghệ sĩ lão thành Pháp Jeanne Moreau, bà nói về quan điểm của bà về sự sống, cái chết và các lý do để hy vọng của bà. Bà qua đời ngày 31 tháng 7-2017, thọ 89 tuổi.

pelerin.com Élodie Chermann, 2011-10-27 

Cái gì làm cho bà đam mê nghề của mình?

Mới đầu tôi đi tìm chính tôi, sau đó, với thời gian nảy sinh ra ý muốn tìm hiểu người khác mà không phán xét họ. Tính hiếu kỳ của tôi thì không bao giờ được thỏa mãn.

Đối với bà cái gì là quan trọng nhất?

Không có gì. Tuyệt đối không có gì.

Đức tính hàng đầu của bà?

Kiên trì.

Lỗi chính của bà?

Là mặt trái đức tính của tôi: tôi cứng đầu, nếu không muốn nói là khó chịu đựng… dù tôi vẫn giữ lễ độ.

Tội nho nhỏ dễ thương của bà?

Các tội, có, nhưng không nhất thiết phải dễ thương! Cuối tuần vừa qua tôi muốn uống rượu… Hôm nay là hờn dỗi!

Tội trọng?

Mong người nào chết. Vì khi mong người nào chết là mình muốn chuyện này thành chuyện thật. Chúng ta cần phải cẩn thận về các lời… mong của mình!

Một lý do để hy vọng?

Một ngày nọ, khi tôi đang rất khó chịu, tôi thấy cây hoa xinh đẹp mọc lên giữa miếng đất tráng nhựa. Lúc nào cũng có một cái gì đó để mình hy vọng.

Một hối hận, một hối tiếc?

Không hối hận gì cũng không hối tiếc gì. Tôi đã yêu và tôi đã rời. Cuộc sống là như vậy: đầy cả những chuyện này chuyện kia. Sẽ buồn khi chúng ta sinh ra đời với bản đồ chỉ dẫn con đường mình phải theo.

Bà sẽ thấy lại ai trên thiên đàng?

Tôi không tin gì. Dù sao tôi cũng tin sau khi minh chết, sẽ có một chuyển biến gì đó xảy ra. Thân xác biến mất, nhưng tinh thần… Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Theo bà địa ngục sẽ như thế nào?

Địa ngục có thể là người khác, hay là chính mình! Chúng ta thường tạo nên các quay cuồng cho chính mình: các phản bội, các ý xấu…

Lần cuối bà xin lỗi?

Tôi nói xin lỗi, nhưng không không xin tha lỗi cho tôi. Làm sai lầm một cách dễ dàng, rồi sau đó xin lỗi. Không xin ơn bằng chữ. Phải hành động.

Một lời chúc, một lời cầu nguyện?

Chết… “bằng an sức khỏe”.

Bà thích nói gì với Chúa?

Nếu có Chúa thì Chúa phải nói với tôi. Trước thần thánh, mình không được phép nói bất cứ cái gì. Mình lu mờ.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Patrick Chêne: “Yêu người khác là đừng tìm cách thay đổi họ”
Émilie Dequenne: “Chúa Giêsu theo tôi trong suốt tuổi thanh xuân của tôi”
Estelle Denis: “Tôi thích sự an bình của nhà thờ”