Monica Bellucci: “Mỗi người có ánh sáng nội tâm của mình”

525

Monica Bellucci: “Mỗi người có ánh sáng nội tâm của mình”

Nữ diễn viên Ý Monica Bellucci, 52 tuổi. Gặp một phụ nữ có tấm lòng quảng đại và tế nhị.

pelerin.com, Corinne Renou-Nativel, 2017-07-12

Lần cuối cô cười?

Sáng nay, trước cuộc phỏng vấn, tôi cười như điên với các người làm việc bên cạnh tôi từ hai mươi năm nay. Tôi biết tự tách ra hình ảnh của tôi để cười chính mình.

Lần cuối cùng cô xin lỗi?

Vì đã đi trễ. Khi cần đúng giờ thì đặc nét người Ý trong tôi thức dậy!

Một lý do để cô thức dậy mỗi buổi sáng?

Các con tôi. Tôi dậy lúc 6h30 sáng để chuẩn bị cho chúng đến trường.

Cái gì làm cô dễ giận?

Những người không nhận biết ánh sáng nội tâm, họ chỉ ở trong sự hủy hoại và trong phủ nhận.

Một hành vi yêu thương?

Một người nói “cám ơn” với hết tấm lòng của họ, dù mình không biết họ.

Lỗi nào cô tha thứ dễ nhất?

Một trong bảy mối tội đầu: tội tham ăn. Bởi vì tôi mê ăn lắm!

Cái gì cô thích thay đổi ở cô?

Đôi khi tôi hơi làm biếng. Tôi thích năng động hơn.

Nếu cô phải làm một nghề khác?

Có thể là cô mụ. Con gái đầu của tôi khi sinh ra, cháu chỉ nặng dưới 3 kí. Khi bác sĩ đưa tôi đến phòng của các em bé sinh thiếu tháng, dù còn rất nhỏ, nhưng ánh mắt các em nhìn tôi làm cho tôi thật xao xuyến.

Đâu là tài năng ẩn giấu của cô?

Kiên nhẫn. Tôi không biết là tôi có nhiều kiên nhẫn đến như thế.

Câu châm ngôn của cô?

“Ngày mai là một ngày khác”.

Chữ cô yêu thích?

Yêu!

Cái gì của tuổi thơ còn lại nơi cô?

Tất cả! chẳng hạn tôi thích mơ. Nếu không tôi không làm nghề này được. Khi mình đánh mất phần tuổi thơ, mình cũng đánh mất luôn sức sáng tạo.

Cô có hẹn năm phút với Đức Phanxicô, cô muốn nói gì với ngài?

Chỗ đứng của phụ nữ  trong tôn giáo.

Đối với cô, Chúa Giêsu là…

Một thực thể thiêng liêng đến Trái đất để mang hy vọng đến.

Nhân vật Thánh Kinh cô yêu thích?

Maria. Mẹ nói rất ít nhưng dường như Mẹ biết tất cả.

Cô gặp Chúa, cô thích Chúa nói gì với cô?

Chính tôi mới có một cái gì đó để nói với Chúa: “Tại sao?”

“Cầu nguyện” là…

Hướng nội.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Michèle Laroque: “Chúa Giêsu ư? Đấng thánh hiểu mọi sự trước mọi người”

Max Guazzini: “Tôi muốn có mặt lúc Chúa giảng bài giảng trên núi