fr.aleteia.org, Dominika Cicha, 2017-08-28
Bị liệt khi bị một người đàn ông tự tử rớt từ lầu 7 xuống trúng vào, cô Beata Jalocha hy vọng sẽ được dự thi Hoa hậu Thế giới bằng xe lăn.
Câu chuyện cảm động của cô được cả nước Ba Lan biết đến, bây giờ câu chuyện này lan ra khắp thế giới.
Cô Beata Jalocha là nhân viên liệu pháp vận động, tháng 5 năm 2013 khi cô đến nhà một bệnh nhân thì bị một người đàn ông tự tử từ lầu 7 rớt xuống đụng vào cô. Người đàn ông chết tại chỗ. Còn cô thì bị gãy xương nhiều chỗ và cột sống bị tổn thương. Từ đó cô phải ngồi xe lăn, cô bị liệt từ vùng xương chậu xuống đến chân.
Trước tai nạn, cô Beata hành nghề liệu pháp vận động, cô rất say mê công việc của mình. Ai biết cô cũng đều nói cô là người rất nhiệt tình, say mê với công việc của mình, sẵn lòng giúp người khác mọi nơi mọi lúc. Một cựu bệnh nhân của cô cho biết: “Đó là một con người phi thường. Cô không bao giờ hỏi tôi có đau không. Tôi không cần phải nói với cô; cô đã biết”.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cô Beata thú nhận các lo ngại của mình: “Khi tôi vào khoa thần kinh, tất cả đều sụp đổ dưới chân tôi. Tôi ở chân tường, tôi phải chọn lọc lại và phải tìm lại đâu là các giá trị thật của cuộc sống. Tôi hiểu, nếu cứ chạy theo của cải vật chất mãi thì cuộc đời sẽ chẳng có một ý nghĩa nào. Vì nếu mình có tất cả những gì mình mơ trong cuộc đời, khi tỉnh dậy, mình nhận ra một nửa cơ thể của mình không còn hoạt động được nữa, thì còn đâu là ý nghĩa”.
Có tinh thần chiến đấu
Cô Beata không bao giờ có ý muốn tìm hiểu ai là người đàn ông đã làm cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn, cũng không bao giờ muốn tiếp xúc với gia đình ông. Dù cô không còn nhớ nhiều về tai nạn nhưng cô thấy không cần thiết để nhắc đi nhắc lại thảm kịch đời mình, cô chấp nhận số phận. Hơn nữa, cô không ngừng chiến đấu để cơ thể có được sự linh động dẻo dai và trau dồi tinh thần chiến đấu: cô tập nhảy dù, học lái khinh khí cầu và đã có bằng lái may bay lượn! (planeur).
Và bây giờ cô có một mục tiêu khác: đoạt chức Hoa hậu Thế giới ngồi xe lăn năm 2017. Nếu cô được chọn vào chung kết, cô sẽ tham dự cuộc thi sẽ tổ chức ở Varsovia ngày 7 tháng 10 sắp tới.
Dù vậy, đoạt giải không phải là mục đích tối hậu của cô, cô cho biết: “Tôi mong, tất cả các chuyện này sẽ có một tác động phụ thêm. Tôi muốn chứng tỏ tình trạng khuyết tật có thể được xem như một thách thức trong cuộc đời. Không phải là một cái gì đáng sợ. Không được gạt người khuyết tật ra. Sự việc tôi di chuyện bằng xe lăn không có nghĩa là tôi mong chờ ở cuộc sống một cái gì khác hơn. Tôi chỉ muốn chứng tỏ, người khuyết tật có thể vui, cô gái ngồi xe lăn có thể đẹp, trên hình tôi có thể có vẻ “cool”, tôi có thể thực hiện nhiều chuyện trong cuộc sống của mình”.
Marta An Nguyễn dịch