Lời nhắn mỗi ngày: các câu tweet của Đức Phanxicô, tháng 8-2017
fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2017-08-07
Từ đầu tháng 8 đến nay, trên tài khoản Twitter của mình @Pontifex, Đức Phanxicô đưa ra bí mật của ngài để được tốt – không chờ phần thưởng – và bí mật để xây dựng Giáo hội trong hợp nhất – tha thứ.
1 tháng 8: Không chờ phần thưởng
Chúng ta thật sự làm điều tốt khi không đi tìm phần thưởng trong những tình huống cụ thể của đời sống hàng ngày.
2 tháng 8: Niềm vui lây lan
Phúc Âm là Tin Mừng mang đến niềm vui lây lan vì Tin Mừng chứa đựng quyết định chọn lựa cho một đời sống mới.
4 tháng 8: Hòa bình là điều có thể có được
Nhân danh Chúa Giêsu, qua chứng từ của mình, chúng ta có thể chứng minh hòa bình là chuyện có thể có được!
5 tháng 8: Tôn trọng
Người khác là quà tặng để đón nhận với lòng tôn trọng vì nơi họ, đặc biệt là nơi người yếu đuối và mong manh, đó là Chúa Kitô đến gặp tôi.
6 tháng 8: Không sống trong đen tối
Hy vọng là đức tính của một tâm hồn không đóng mình trong đêm tối, trong quá khứ. Nhưng là tâm hồn biết nhìn đến ngày mai.
7 tháng 8: Giải thoát tâm hồn
Tha thứ giải thoát tâm hồn và giúp bắt đầu lại: tha thứ mang lại hy vọng. Không có sự tha thứ, chúng ta không xây Giáo hội được.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























