Một linh mục dòng Salesian bị bắt cóc tại Yemen vào ngày 04-3 vừa đích thân kêu gọi Đức Giáo hoàng Phanxicô giúp đỡ, trong một đoạn video được đưa lên YouTube ngày 26-12.
“Kính thưa Đức Thánh Cha Phanxicô… xin quan tâm đến con như một người cha,” cha Tom Uzhunnalil nói. “Sức khỏe của con rất xấu; con cần nhập viện sớm. Xin cha sớm giúp đỡ cho con.”
Cha Tom cũng kêu gọi Giáo Hội và chính phủ tại quê hương Ấn Độ giúp đỡ mình.
“Một vài tháng đã trôi qua và những người bắt cóc tôi đã nhiều lần liên lạc với chính phủ Ấn Độ để ra điều kiện thả tôi,” cha nói. “Tôi rất buồn vì chưa có hành động nghiêm túc nào đối với chuyện của tôi cả.”
Đoạn video dài năm phút là lần đầu tiên cha Tom được lên tiếng kể từ khi bị bắt cóc vào ngày 04-3 trong một vụ tấn công vũ trang ở nhà hưu dưỡng của Dòng Nữ tử Bác ái tại Aden, thủ đô Yemen. Tóc cha đã mọc dài hơn và cha nói chậm rãi theo một bản văn được chuẩn bị sẵn.
“Tôi cũng ngỏ lời đến các giám mục khác trên toàn thế giới hãy giúp đỡ tôi cứu lấy mạng sống mình,” cha Tom nói. “Tôi đang rất khủng hoảng. Tôi cũng yêu cầu những người đồng loại của tôi ở các chính phủ khác nhau xem tôi như một con người và cứu trợ nhân đạo để cho tôi được thả và cứu lấy mạng sống tôi. ”
“Tôi cần bạn giúp. Làm ơn giúp tôi.”
Ngày 10-4, sau kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi những kẻ bắt cóc thả linh mục Tom “Tôi nhắc lại lần nữa lời kêu gọi hãy thả tất cả những người bị bắt cóc ở những vùng xung đột vũ trang,” Đức Giáo Hoàng nói. “Đặc biệt, tôi muốn nói đến linh mục dòng Salesian, Tom Uzhunnalil, người đã bị bắt cóc ở Aden, Yemen, vào cuối tháng 4.”
Không ai nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc. Chính phủ Ấn Độ cho biết rất khó để thương lượng thả linh mục Tom, do tình hình bất ổn chính trị tại Yemen.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ CNA