Người dân Mêhicô đón Đức Phanxicô với nghệ thuật đường phố

514

fr.metrotime.be, 2016-02-10, AFP/RONALDO SCHEMIDT

Thứ sáu 12-2, Đức Phanxicô lên đường đi Mêhicô, một đất nước, một chặng đường có tính cách biểu tượng rất cao. Đức Phanxicô đã chọn một xứ sở cô đọng các chủ đề xã hội ưu tiên hàng đầu: tiếp nhận người di dân, buôn bán vũ khí bất hợp pháp, nạn buôn ma túy và bạo lực, nạn đĩ điếm, tham nhũng, nạn khinh thường quyền của các dân tộc thiểu số, nạn tàn phá môi sinh. Những thực tế rất hiện hành ở Mêhicô.

Trong suốt chặng đường xe Đức Giáo hoàng đi qua, hàng triệu tín hữu sẽ đón ngài. “Tôi mong muốn đến đây như sứ giả của lòng thương xót và của hòa bình  (…) Tôi muốn được gần anh chị em nhiều nhất có thể, và đặc biệt với những người đau khổ”, Đức Phanxicô nói trong một video gởi 120 triệu người dân Mêhicô vào ngày thứ hai 8 tháng 2 vừa qua.

Ở Ecatepe, mạn Bắc-Đông thủ đô Mexico, các nghệ sĩ đường phố đón Đức Phanxicô bằng những hình ảnh khổng lồ của ngài trên tường.

Marta An Nguyễn chuyển dịch