Tổng thống Obama nói rằng Đức tin là liều thuốc tuyệt vời cho nỗi sợ

538

Crux | 05-02-2016

Barack Obama

Trong Tiệc trà Cầu nguyện Quốc gia [National Prayer Breakfast], Tổng thống Barack Obama dành bài nói chuyện thường niên cuối cùng của mình với giới ưu tú Hoa Kỳ, để cảnh báo về tác hại xói mòn của nỗi sợ trong đời sống chung, và thúc giục cả hai đảng hãy giữ gìn đức tin của mình ‘ngay cả khi không ai canh chừng mình.’

‘Nỗi sợ gây ra những chuyện nực cười. Nỗi sợ có thể khiến chúng ta chửi rủa những người khác biệt. Hay khiến chúng ta cố gắng tìm cách khống chế người khác. Đức tin là liều thuốc tuyệt vời cho nỗi sợ. Chúa Giêsu là liều thuốc tốt lành cho nỗi sợ.’

Một ngày trước, tổng thống đã lần đầu tiên đến thăm một đền thờ Hồi giáo ở Hoa Kỳ, để nói lên rằng, ‘cả họ, cũng là người Mỹ, và được chào đón ở đây.’

Theo truyền thống của buổi Tiệc trà thường niên, tổng thống Obama không đề cập trực tiếp đến bối cảnh chính trị.

Ông còn nói về những nỗi sợ của riêng mình, nói rằng, ‘nỗi sợ lớn nhất lúc này là tôi cảm thấy con cái chúng tôi lớn nhanh quá.’ Obama cũng nói rằng đức tin đã giúp ông vượt qua ‘các tính chất độc nhất vô nhị’ của cương vị hiện thời. Tổng thống Obama thúc giục những người hiện diện thực hành đức tin của mình một cách kín đáo, và ‘tìm kiếm những điểm tốt nhất nơi người khác chứ đừng bám vào những điểm xấu nhất.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch