zenit.org,Anita Bourdin, 2016-01-28
“Đức Phanxicô có thể sẽ đi Auschwitz trong chuyến đi Cracovia, Ba Lan vào tháng 7 sắp tới”, linh mục Federico Lombardi, giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết.
Linh mục nhắc lại, tất cả các giáo hoàng khi đến Cracovia đều đến trại hủy diệt người Do Thái của nazi, có hơn một triệu rưỡi người Do thái bị giết ở đây.
Theo Radio Vatican cho biết, linh mục Lombardi loan tin dự trù có chuyến đi này nhân dịp Ngày Tưởng niệm Shoah, 27 tháng 1, và cũng nhân dịp ra mắt quyển sách của ông Alberto Mieli, người sống sót của trại Auschwitz viết cùng cháu gái Ester của mình: “Chúng tôi là người do thái: đó là tội ác duy nhất của chúng tôi” (Eravamo ebrei: Questa era la nostra unica colpa, nhà xuất bản Marsilio Editore).
Linh mục Lombardi cũng nhắc đến các chuyến đi của Thánh Gioan-Phaolô II, của Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô đến đài Tưởng niệm Shoah Yad Vashem, ở Giêrusalem, và các bài diễn văn của Thánh Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI đọc ở Auschwitz. Linh mục nói thêm, “ở đây, trong một tương lai gần, Đức Phanxicô cũng sẽ đọc một bài diễn văn.”
Linh mục nhắc lại, Đức Phanxicô đến Cracovia dự Ngày Giới Trẻ, Cracovia cách Auschwitz chỉ 70 cây số.
Tháng 10 năm 2011, trong lần Hội nghị thế giới về lòng thương xót tổ chức tại Cracovia, Đức Hồng y Christoph Schönborn cũng đã hướng dẫn một phái đoàn đi hành hương Auschwitz.
Tác giả Alberto Mieli không những đã chứng kiến sự kinh hoàng của trại Auschwitz nhưng ông còn “đi bộ trên con đường tử thần” hơn 600 cây số trong mùa đông lạnh giá của Ba Lan, cuộc đi bộ này do quân nazi bắt buộc đi để đi trốn đoàn quân của xô viết sắp tới thành phố.
“Tôi đã chứng kiến sự ác độc tột đỉnh của nhân loại”, ông Alberto Mieli cho biết. Ngày 27 tháng 1, ông tham dự buổi nói chuyện trên chương trình Porta a Porta của đài truyền hình quốc gia Ý RAI1. Cô cháu gái Ester của ông nhấn mạnh đến sự kiện nghịch lý: “Ông đã truyền được tình yêu. Ông kêu gọi người trẻ đừng mang hận thù.”
Linh mục Lombardi cũng bày tỏ sự xúc động sâu xa của mình khi tham dự Ngày Quốc tế Tưởng niệm Shoah ở Vatican, với một trong những người rất hiếm còn sống sót trong các trại tập trung của nazi.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch