Những bánh xe của Lòng thương xót

432

Xe cứu thương y tế thành xe cứu thương linh hồn, ở Giáo phận Lousiana

Aleteia – Greg Kandra – 13/11/2015

Xe cứu thương y tế thành xe cứu thương linh hồn, ở Giáo phận LousianaĐây là sự khác biệt, thực sự là lần đầu tiên có chuyện này.

Một chiếc xe cứu thương vừa được quyên tặng cho giáo phận, giờ được sử dụng như một tòa xưng tội di động.

Giám mục Michael Jarrell nói rằng cha hi vọng đây sẽ là cách để thêm nhiều người Công giáo đi xưng tội.

‘Tôi nghĩ nhiều người bị lỡ mất dịp lãnh nhận Bí tích Hòa giải, bởi vì lịch trình quá bận rộn, nên chúng tôi đang cố gỡ đi chướng ngại này.’

Giám mục Jarrel đã làm phép cho chiếc xe trước sự hiện diện của các sinh viên và giáo dân trong giáo phận.

Giám mục nói rằng, việc này là để theo lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô, ‘Đức Thánh Cha muốn chúng ta tập trung vào bí tích hòa giải, và đây là mục đích của đội chăm sóc phần hồn này, đưa mọi người hiệp thông sâu đậm hơn với Chúa Kitô.’

Cha Michael Champagne nói rằng các linh mục thường nghe xưng tội ngoài phạm vi nhà thờ, và chiếc xe này sẽ thuận tiện hơn cho việc mục vụ,’ Như thế này chúng tôi có thể có hiện diện ngay ở những nơi mọi người đang quy tụ, như trung tâm thành phố, hay lái xe sát tới bên mọi người cũng được.’

Cha Michael nói rằng, đây là chuyện mới có lần đầu tiên, không phải chỉ ở Acadiana, nhưng là trên toàn nước Mỹ.

Bên trong xe, các cha sẽ có sẵn các thẻ cầu nguyện, tràng hạt, và cả nước thánh.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch