Tiếp kiến 9000 người giúp lễ, giáo hoàng mong muốn các em trở nên những ‘nhà truyền giáo tự nhiên’

681

Trong buổi tiếp kiến đầu tiên sau đợt nghỉ hè từ cuối tháng 7, giáo hoàng gởi lời mời đến 9000 người giúp lễ đến từ 20 quốc gia đang hiện diện ở Roma trong chuyến hành hương thường niên, ngài mong muốn các em đừng khép kín và cô lập, đừng bảo vệ đức tin ‘trong một hầm cố thủ trốn tránh những thời khắc khó khăn.’

Vatican Insider – Iacopo Scaramuzzi – 04/8/15

Rất nhiều người giúp lễ trẻ tuổi đã quy tụ tại quảng trường thánh Phêrô vào cuối giờ sáng và chờ gặp giáo hoàng dưới ánh nắng mùa hè, các em được giải nhiệt nhờ nước từ đài phun nước và các vòi phun hơi nước được các nhân viên Vatican lắp đặt đặc biệt dành riêng cho các em. Và giáo hoàng cũng mở đầu bằng lời thăm hỏi  ‘Cha cám ơn các con đã đến đây rất đông đảo, các con còn chịu cả khi trời nóng bức của Roma vào tháng 8 nữa.’ Giáo hoàng đến trong chiếc xe jeep, và chạy quanh quảng trường, ngài mời 2 em giúp lễ lên chung xe với mình. Một em giúp lễ người Ukraine tặng giáo hoàng một khăn quàng trắng, và ngài đeo quanh cổ mình. Các em giúp lễ đến từ khắp châu Âu, nước Áo, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Thụy Sỹ, Hungari, Serbia và Ý. Sau lời chào mừng của đức cha Ladislav Nemet, giám mục Zrenjanin, Serbia,  chủ tịch Liên hiệp những Người Giúp Lễ, giáo hoàng bắt đầu chủ trì buổi kinh chiều từ 6:00 chiều. Chuyến hành hương này của các em giúp lễ diễn ra từ 03-06 tháng 8, với khẩu hiệu là câu của ngôn sứ Isaiah, ‘Này con đây! Xin sai con!’ (Is 6, 8)

Đức Phanxicô ngỏ lời với các em giúp lễ: ‘Ngôn sứ Isaiah cũng đã khám phá được sự thật này, biết rằng Thiên Chúa thanh luyện ý muốn của mình, tha thứ tội lỗi của mình, chữa lành tâm hồn mình, và cho mình sẵn sàng thực thi nhiệm vụ quan trọng là đem lời Chúa đến với dân mình. Khi làm như thế, Isaiah trở nên khí cụ hiện diện của lòng thương xót Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah nhận ra rằng, khi trao phó bản thân trong tay Chúa, thì toàn bộ cuộc hiện sinh của ngài được biến đổi.’ Trong Kinh thánh, ngôn sứ Isaiah ‘kinh ngạc khi khám phá ra rằng Thiên Chúa chính là người đi bước trước, chính Chúa lôi kéo chúng ta. Isaiah thấy rằng hành động của Thiên Chúa không bị trở ngại bởi những bất toàn của con người ngôn sứ, và chỉ có sự tốt lành của Thiên Chúa mới có thể cho Isaiah thực thi sứ mạng, biến đổi Isaiah thành một con người hoàn toàn mới, và như thế có thể đáp lại lời gọi của Chúa mà nói rằng, ‘Này con đây! Xin sai con!’

Giáo hoàng tiếp tục rằng: ‘Các con ngày nay thật diễm phúc hơn cả ngôn sứ Isaiah. Trong Phép Thánh Thể và trong các bí tích khác, các con cảm nghiệm sự gần gũi mật thiết của Chúa Giêsu, sự ngọt nào và sức mạnh hiện diện của Ngài. Các con không gặp một Chúa Giêsu trên ngai vàng vạn trượng, nhưng là trong tấm bánh và rượu của Phép Thánh Thể. Những lời của Chúa không ầm ầm giựt mạnh cửa lòng, nhưng nhẹ nhàng âu yếm từng sợi tơ lòng của các con. Như Isaiah, mỗi một người các con thấy rằng chính Chúa, dù biến mình xuống gần chúng ta qua Chúa Giêsu và hạ mình đến với chúng ta trong tình yêu, Ngài vẫn luôn luôn cao cả khôn dò thấu, vượt quá trí hiểu của chúng ta.’

Như Isaiah, chúng ta cũng được mời gọi đừng khép kín trong bản thân, đừng bảo vệ đức tin trong một hầm cố thủ nhằm trốn tránh những thời khắc khó khăn. Nhưng, chúng ta được kêu gọi chia sẻ niềm vui được biết rằng chúng ta được chọn và được cứu nhờ lòng thương xót Chúa, hãy chia sẻ niềm vui làm chứng cho việc đức tin đem lại một đường hướng mới cho những bước đi của chúng ta, cho chúng ta được tự do và mạnh mẽ để sẵn sàng và có thể thực thi sứ mạng. Thật đẹp khi nhận ra rằng đức tin đưa chúng ta ra khỏi bản thân, ra khỏi sự cô lập. Chính bởi vì chúng ta được đầy niềm vui làm bạn với Chúa Giêsu Kitô, đức tin đưa chúng ta đến với người khác, cho chúng ta trở nên những nhà truyền giáo tự nhiên! Cảm ơn các con vì đã phục vụ bàn thờ Chúa, và đã biến việc phục vụ này thành một trường học đức tin và học đức mến dành cho người lân cận mình. Cha cũng cảm ơn các con vì đã bắt đầu đáp lời Chúa, như ngôn sứ Isaiah xưa kia, ‘Này con đây! Xin sai con!’ Bài nói chuyện của Giáo hoàng được các người hiện diện tự phát dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau.

In an audience with 9000 altar servers Pope asks them to “be missionaries”

Buổi tiếp kiến chiều này đánh dấu hết kỳ nghỉ hè của Đức Phanxicô, và ngài sẽ bắt đầu trở lại các buổi Tiếp kiến chung hàng tuần vào ngày thứ tư 05-8. Đức Phanxicô đã nghỉ hè ngắn kể từ sau chuyến công du 3 nước Nam Mỹ là Ecuador, Bolivia, và Paraguay. Trưởng ban Nghi lễ Giáo hoàng, đức cha Guillermo Karcher nói rằng, trong thời gian qua, giáo hoàng ở nhà trọ thánh Martha để đọc sách, cầu nguyện, viết thư gọi điện thăm hỏi, và chuẩn bị cho chuyến công du Cuba và Hoa Kỳ sắp đến, cùng các sự kiện chung khác. Hồi tháng 8 năm ngoái, trong chuyến bay từ Nam Hàn về Roma, Đức Phanxicô đã trả lời các nhà báo rằng ngài có tính vui hưởng kỳ nghỉ ở tại nhà, trong ‘nơi ở’ của mình. ‘Lần cuối cùng tôi đi nghỉ bên ngoài Buenos Aires, cùng với cộng đoàn Dòng Tên, là hồi 1975.  Tôi luôn luôn hưởng dùng kỳ nghỉ, thực sự là có, nhưng là ở ngay nhà tôi. Tôi thay đổi nhịp độ sống.  Ngủ nhiều hơn, đọc những gì tôi thích, nghe nhạc, dành nhiều giờ hơn để cầu nguyện …. Và như thế, tôi được thảnh thơi.’

Sáng ngày thứ sáu, 07-8, giáo hoàng sẽ có buổi nói chuyện hỏi đáp với Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể dòng Tên. Sáng thứ tư, 05-8, sau buổi tiếp kiến đại sứ sắp thuyên chuyển của Nigeria, Đức Phanxicô sẽ Tiếp kiến chung tại sảnh Phaolô VI, tiếp tục loạt bài giáo lý căn bản về gia đình để hướng đến Hội đồng tháng 10. Buổi tiếp kiến 05-8 sẽ là buổi tiếp kiến chung thứ 100 trong triều giáo hoàng của ngài.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch